thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Brazil: Kaka cố tình nhận thẻ để đá cho Real?

08/09/2009 12:13 GMT+7

Kaka sẽ không thể tham dự trận gặp Chile vào ngày mai vì bị treo giò do đã nhận thêm thẻ vàng ở trận gặp Argentina. Vì thế, Kaka đã xin phép HLV Dunga và LĐBĐ Brazil (CBF) cho phép trở lại thủ đô TBN vào ngày hôm nay.

(TT&VH) - Số 10 của Brazil sẽ không thể tham dự trận gặp Chile vào ngày mai vì bị treo giò do đã nhận thêm thẻ vàng ở trận gặp Argentina. Vì thế, Kaka đã xin phép HLV Dunga và LĐBĐ Brazil (CBF) cho phép trở lại thủ đô TBN vào ngày hôm nay, qua đó có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận Real Madrid gặp Espanyol vào cuối tuần này. Câu hỏi đặt ra là liệu có phải Kaka cố tình nhận thẻ, vì dù sao Brazil cũng đã giành vé dự VCK, nên anh có vắng mặt hay không cũng chẳng quan trọng?

Trước đó, Kaka đã từng phải nhận một thẻ trong trận gặp Colombia từ tận tháng 10/2007, trong giai đoạn đầu của vòng loại Word Cup. Và với việc nhận thêm một thẻ nữa trong trận gặp Argentina thì theo luật định, anh sẽ phải nghỉ trận kế tiếp. Nếu suy nghĩ một cách đơn giản thì hẳn là có lý khi người ta nghi ngờ chuyện Kaka “tẩy thẻ”. Tuy nhiên, nếu soi xét một cách kỹ càng thì không thể quy kết rằng cầu thủ có gương mặt Thiên thần này đã làm cái điều vốn không được hoan nghênh đó.

Kaka cố tình nhận thẻ để sớm trở lại Real Madrid?

Thực tế, thời điểm Kaka bị phạt thẻ vàng mới là phút thứ 20, trong khi phải 4 phút sau đó thì Brazil mới mở được tỷ số nhờ công của Luisao. Trong thời điểm tỷ số vẫn đang là 0-0, dù Brazil có sắc sảo hơn thật, song Kaka làm sao có thể đoán trước được rằng đội nhà sẽ giành chiến thắng ngay trên sân đối phương?

Chuyện Brazil cho phép Kaka trở về CLB sớm cũng là lẽ thường tình, bởi họ đã chắc chắn giành vé, đâu cần phải căng sức làm gì nữa. Đứng thứ nhất hay đứng thứ 4 ở vòng loại thì cũng chả khác gì nhau, nên đây là dịp rất tốt để HLV Dunga thử nghiệm những phương án mới để hướng tới VCK. Kaka không phải đá thêm một trận vòng loại nữa cũng có nghĩa là anh sẽ tránh được nguy cơ bị chấn thương, đồng thời có thêm thời gian để hổi phục.

Trong chuyện này, không chỉ Brazil mà đương nhiên, cả Real Madrid cũng được hưởng lợi. Đợt này, Real Madrid có tới một tá cầu thủ “nhiễm virus FIFA”. Vài ngày qua, HLV Manuel Pellegrini phải đôn các cầu thủ trẻ từ lò Castilla lên tập cùng các cầu thủ còn lại ở đội 1 (có Raul, Guti, Sergio Ramos…), đồng thời lo ngay ngáy về tình hình sức khỏe của các ngôi sao. Nếu may mắn không bị chấn thương thì họ cũng trở về với thể lực suy kiệt, nhất là đối với các cầu thủ Nam Mỹ, sau khi phải bay hàng ngàn cây số để đá liền 2 trận cho ĐTQG.

Thế nên, tin Kaka trở lại sớm và hoàn toàn khỏe khoắn để bước vào trận gặp Espanyol trên sân Cornella vào cuối tuần này quả là đáng mừng đối với HLV Pellegrini. Nên nhớ, do giữa tuần sau Real còn phải đá trận mở màn vòng bảng Champions League nên trận gặp Espanyol được đẩy lên tổ chức sớm hơn, vào ngày thứ Bảy.

Một chi tiết nữa cũng đáng để các madridista khấp khởi, bởi nếu như Kaka được nghỉ sớm thì Messi của Barca vẫn phải tiếp tục “tử chiến” cùng đội tuyển Argentina, khi tới làm khách của Paraguay vào ngày mai. Và đương nhiên, khi trở lại Barcelona, Messi sẽ khó có thể lực tốt nhất để ra sân trong trận gặp Getafe, đội hiện tạm dẫm đầu Liga, lại nổi tiếng về lối chơi chặt chém. Mà vài ngày sau đó, Barca còn có trận đấu cực kỳ quan trọng với Inter ở Champions League…

Không chỉ Kaka

Ngoài Kaka, HLV Dunga còn cho phép 3 cầu thủ khác được rời đội vì lĩnh án treo giò là Fabiano của Sevilla, Lucio của Inter và Ramires của Benfica. Đó sẽ là dịp để các cầu thủ dự bị được vào sân thi đấu, trong đó người háo hức hơn cả hẳn là Adriano, mới được gọi trở lại đội tuyển sau khi có phong độ ấn tượng cùng Flamengo.
 
H.Nhật
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN