thethaovanhoa.vn

U23 VN sau 3 ngày tập luyện: Thuộc bài

08/09/2009 11:19 GMT+7

Chỉ sau vài ngày tập luyện, ý đồ chơi tấn công nhanh ít chạm ở 2 biên của HLV Calisto đã được các học trò thực hiện khá tốt, và người ta đã bắt đầu nhìn thấy dáng dấp của lối chơi quen thuộc tại ĐTQG.

(TT&VH) - Chỉ sau vài ngày tập luyện, ý đồ chơi tấn công nhanh ít chạm ở 2 biên của HLV Calisto đã được các học trò thực hiện khá tốt, và người ta đã bắt đầu nhìn thấy dáng dấp của lối chơi quen thuộc tại ĐTQG do các đàn em ở ĐT U23 QG thực hiện.

Đấy là một pha đưa bóng xuống biên rất nhanh rồi kết thúc bằng cú tạt khó chịu có độ xoáy cực gắt vào trong để các tiền đạo cắt mặt đánh đầu. Tất nhiên, về độ nhuyễn khi tạt bóng và sự chính xác trong những đường chuyền cuối cùng thì các tuyển thủ U23 QG chưa thể làm tốt được bằng những đàn anh ở ĐTQG, nhưng khả năng nắm bắt vấn đề khá tốt của họ thực sự là một dấu hiệu tích cực.


Nhờ lợi thế  là sức trẻ và sự nhiệt huyết, các cầu thủ đã làm rất tốt yêu cầu đầu tiên của HLV Calisto là chơi nhanh, tốc độ, cho dù nhiều thời điểm họ vẫn mắc phải những sai lầm tương đối sơ đẳng như vội vã chuyền bóng trúng vào người nhau khi tổ chức phản công nhanh dẫn tới mất bóng.

Không biết có phải vì vậy không mà trong những ngày tập vừa qua HLV Calisto tỏ ra khá dễ tính, không thấy những pha mắng mỏ tơi bời như ở ĐTQG cách đây một năm. Có thể vì ông muốn động viên các cầu thủ trẻ, nhưng cũng có thể vì thấy học trò của mình đã thuộc bài khá nhanh nên ông thầy nóng tính này không có lý do để nổi cơn thịnh nộ.


Các cầu thủ trẻ sẽ phải thích ứng với một phong cách huấn luyện rất khác từ ông Tô - Ảnh: QK

Trong quan điểm của ông Calisto, nếu đá tập với một đội bóng nào đó và trận đấu ấy có trọng tài điều khiển, ông sẽ không thể dừng trận đấu lại để chỉnh sửa thị phạm cho các học trò. Và cơ hội để thử thách cho các cầu thủ sẽ bị hạn chế. Chẳng hạn, trong một trận đấu có 90 phút, sẽ chỉ có 11 cầu thủ được xuất hiện đồng thời. Trong khi đó, là trận đấu nội bộ, sẽ có gấp đôi số cầu thủ được thử thách và phô diễn khả năng.

Ông Calisto trong khi cầm quân chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008 đã không có một trận đấu tập nào với các CLB Việt Nam. Chỉ có những buổi chia đôi đội hình, chơi bóng trong khoảng 60 phút (chưa kể các bài tập khác).

Nhưng, có một điều mà những trận đấu tập nội bộ như các CLB tiến hành thường không có: tính đối kháng rất thấp.

Gần một năm về trước, người ta đã sửng sốt khi chứng kiến các tuyển thủ lao vào nhau như “kẻ thù” ngay trên sân tập. Bên cạnh đó là việc các hậu vệ vào bóng trước các tiền đạo với tất cả sức mạnh, chứ không có chút nhân nhượng nào, dù đó là Như Thành với người bạn thân Việt Thắng.

Dù có đôi chút băn khoăn và đáng phê phán khi các cầu thủ đá “bạo lực”, nhưng “đá tập máu như đá thật” là một trong những thủ pháp để biến các trận đấu tập nội bộ trở thành những trận đấu cọ xát ý nghĩa.

Đó dường như là một phong cách huấn luyện của những người Bồ (theo lời kể của Việt Thắng sau khi tập bóng ở đội hai của Porto), dù cho năm 2002 ông Calisto cũng cho ĐTVN đá tập với hàng loạt CLB ở hạng Nhất và V-League. 

Các cầu thủ trẻ ở U23 VN có lẽ cũng sẽ đi theo con đường ấy: đá tập máu như đá thật.

G.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN