
XM.HP và chiến dịch “chiêu binh mãi mã”: “Thiên hà” màu đỏ
Lướt qua danh sách tuyển mộ của XM.HP, những người am tường bóng đá sẽ phải phát “sốt”. Rất nhiều những tên tuổi thuộc tầm “thương hiệu”, cả nội lẫn ngoại binh, sẽ tề tựu ở đây tại V-League 2010.
(TT&VH) - Lướt qua danh sách tuyển mộ của XM.HP, những người am tường bóng đá sẽ phải phát “sốt”. Rất nhiều những tên tuổi thuộc tầm “thương hiệu”, cả nội lẫn ngoại binh, sẽ tề tựu về thành phố hoa phượng đỏ tại V-League 2010.Tiền tấn cho tân binh “hàng khủng”Trung vệ Bernard, tiền đạo Ewerson, thủ thành Tuấn Điệp, trung vệ Nguyễn Quyết, cặp hậu vệ cánh Ngọc Quang – Thế Phong, tiền vệ Khánh Hùng, tiền đạo kiêm trợ lý HLV Đặng Văn Thành..., hết thảy sẽ không còn đất diễn ở Hải Phòng trong mùa giải tới. Thay thế những người này sẽ là hàng loạt các cái tên “khủng” cỡ Aniekan, Lazaro, Williams, John Wole, Hồng Tiến, Đức Dương và Quang Huy. XM.HP hẳn phải chuẩn bị tiền tấn để rước về những ngôi sao mới. Với rất nhiều người Hải Phòng thì đó là một cú sốc thực sự. Tuấn Điệp và Văn Thành đều là những công thần của bóng đá đất Cảng. Điều này thì đến đứa trẻ sống quanh sân bóng Lạch Tray, hay khu Thủy Nguyên – đại bản doanh của XM.HP, cũng biết. Xét về mức độ cống hiến cho màu áo Hải Phòng độ non chục năm đổ lại đây thì không ai qua Tuấn Điệp và Văn Thành. Nhưng nếu xét tính hiệu quả thì 3 mùa bóng gần đây nhất, cả 2 cái tên nói trên đều chỉ có những đóng góp khá hạn chế. XM.HP mùa 2008, dưới triều đại Vương Tiến Dũng, Văn Thành chỉ được sử dụng ở mức độ vừa phải. Cựu tiền đạo ĐT U23 QG không cạnh tranh được vị trí với các nhân tố còn lại trên hàng công của XM.HP. Đó là vấn đề cơ bản. Cho đến V-League 2009 thì Thành chính thức “biến mất”. Thỉnh thoảng các HLV sử dụng anh như một tiền vệ, nhưng với chức danh đội trưởng, Thành không thể hiện được nhiều. Có thể nói Văn Thành đã đến ngưỡng ở tuổi 25.Nói thẳng thì việc 6 cầu thủ phải rời Lạch Tray mùa này (chẳng riêng gì Văn Thành hay Tuấn Điệp) là điều bình thường. Trong khi Nguyễn Quyết, Ngọc Quang, Thế Phong chỉ sắm vai dự bị thì đáng kể nhất trong số những cái tên được nhắc ở trên là trường hợp của Khánh Hùng. Tiền vệ đeo áo số 7 của XM.HP luôn đá chính và từng có những trận đấu khá hay ở V-League 2009, nhưng vẫn bị xem là không đủ tầm để đứng trong hàng ngũ của XM.HP. Hùng có kỹ thuật chuẩn, tư duy chiến thuật tốt, nhưng nhỏ con và đương nhiên hạn chế về khả năng tranh chấp. Và thế, anh bị cho ra rìa.
John Wole (trái) sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho hàng thủ XM.HP. Ảnh: Bá Châu Nếu như việc loại bỏ Ewerson là tương đối dễ hiểu (thực tế, tiền đạo này chỉ xếp thứ 4 trong số các lựa chọn trên hàng công của XM.HP ở giai đoạn 2 – V-League 2009) thì chuyện thanh lý hợp đồng với Bernard Archaw khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Khả năng của trung vệ “thép” Bernard đã được kiểm định và không ngoa khi nói rằng Bernard Archaw xứng đáng có tên trong hàng ngũ 10 trung vệ ngoại hay nhất trong lịch sử V-League. Cứ cho rằng xu thế mới của V-League là ưu tiên ngoại binh cho 2 tuyến đầu thì khi Bernard ra đi và người thế chỗ là John Wole, chắc không nói ra ai cũng hiểu. Wole hay hơn Bernard ở kỹ năng phòng ngự và chống bóng bổng.Tất cả đều được tính toán - căn ke rất kỹ. Song tuyệt nhiên không có cái tên Ngọc Thanh. Tiền đạo xuất xứ Công an TP.HCM từng hơn một lần đánh tiếng muốn hồi hương (hoặc ít nhất là gia nhập các đội bóng lân cận Sài Gòn) thì lại được giữ lại. Tất nhiên, khả năng của Thanh “đen” thế nào thì ai cũng biết. Nhưng việc tiền đạo này không dứt ra được, là có lý do của nó.Bao năm làm bóng đá đỉnh cao, hẳn HLV Vương Tiến Dũng cũng chẳng thuộc diện “vừa”. Ông Dũng “béo” một mặt vẫn nói với Thanh: “Chú sẽ tác động để cháu toại nguyện. Bao năm cống hiến cho Hải Phòng, thế là OK rồi”. Mặt khác, ông Dũng cũng “thủ”. Theo đó, Ngọc Thanh sẽ ở lại đến hết hợp đồng (kết thúc V-League 2010), dù giá trị sử dụng sẽ rất vừa phải. Nó giống như việc Thể Công “nhốt” HLV Lê Thụy Hải làm “của để dành”, thay vì “sểnh” ra, các đối thủ cạnh tranh sẽ trải thảm đỏ để ông Hải “lơ” về huấn luyện. Nhả Ngọc Thanh ra vào lúc này, có ối đội giàu tham vọng sẽ lấy. Đó chẳng phải là một công, đôi ba chuyện sao?!Và giấc mộng xưng “đế”Từ độ đôi ba năm trở lại, khi XM.HP tiếp quản đội bóng đất Cảng, tiền chưa bao giờ là vấn đề. Ước tính, mỗi năm Công ty Xi măng Hải Phòng bỏ ra tầm 20 tỷ đồng, thêm một phần ngân sách tỉnh rót xuống, khoảng 10 tỷ đồng bán vé…, thế là đội bóng sống khỏe. Xi măng Hải Phòng có miếng, lại có cả tiếng. Nhiều người đã hồ nghi rằng nếu Xi măng Hải Phòng rút lui thì ai sẽ trám chỗ? Nhưng đó chỉ là sự cẩn trọng thái quá, bởi cái lợi của Xi măng Hải Phòng, kể từ ngày đầu tư vào bóng đá, ai cũng thấy. Cả nước bây giờ đều biết đến thương hiệu XM.HP thì 20 tỷ đồng (hay nhiều hơn), có thấm tháp gì so với tiền quảng cáo?! Đó là chưa nói tới “nhiệm vụ chính trị” mà Thành ủy giao phó.Để làm mới “dải thiên hà”, ước tính XM.HP sẽ phải chi khoảng 30 tỷ cho quỹ chuyển nhượng (con số này nếu so với V.NB mùa rồi thì vẫn là khiêm tốn). Trong số những người sẽ cập bến XM.HP mùa giải tới, đáng kể nhất không phải là cái tên Lazaro, mà phải là Aniekan. “Kan” là mẫu tiền vệ đáng xem nhất ở V-League 2009 (bên cạnh cầu thủ mẫu “9,5” Leandro). Trong lần mới đây nhất trao đổi với TT&VH, “Kan” bộc bạch rằng anh muốn ra Hải Phòng không phải bởi ở đó nhiều tiền hơn, mà mảnh đất ấy… đông và vui hơn. Theo Aniekan, chỉ XM.HP mới là nơi anh tìm kiếm những danh hiệu. Còn Đồng Tháp buồn và lại thiếu khát vọng.Với cặp Leandro – Aniekan, XM.HP sẽ chào hàng V-League 2010 bằng quả bom tấn. Tầm hoạt động và khả năng giữ nhịp của Aniekan sẽ giúp Leandro rảnh chân hơn rất nhiều trong việc tiếp cận cầu môn đối phương. Phía trên, Lazaro và Williams sẽ là bộ đôi mới toanh trên hàng công của XM.HP. Hai mùa giải cùng QK4 đã giúp Lazaro tạo được thương hiệu, trong khi đó Williams là “đệ cứng” của thầy Vương từ hồi còn ở HP.HN. So với Lazaro và Williams, cựu Vua phá lưới V-League Elenildo De Jesus (dù đang hoàn tất các thủ tục nhập tịch) thì cũng chỉ là thứ yếu. Còn Ngọc Thanh (nếu ở lại) nhiều khả năng sẽ phải đá dạt biên trái.
Với mẫu tiền vệ biết dẫn dắt lối chơi như Aniekan (phải), XM.HP
sẽ có thêm nhiều phương án tấn công. Với John Wole – Minh Đức, XM.HP sở hữu cặp trung vệ lý tưởng nhất V-League (lúc này Bật Hiếu chỉ sắm vai dự bị). Hãy cứ tưởng tượng thế này: John Wole có bóng, anh chuyền qua cánh trái cho Hồng Tiến; Tiến đập lại vào chỗ Aniekan. Từ vị trí của “Kan”, bóng có thể được nhồi trực tiếp cho Williams hoặc Lazaro, và tiếp đó là Leandro băng xuống nhận cú chọc khe. Bàn thắng sẽ đến theo cách đó. Đấy là chưa kể đến các tình huống đánh biên, với Hồng Tiến – Ngọc Thanh bên hành lang trái; Đức Dương – Đặng Văn Robert bên cánh phải. HLV Vương Tiến Dũng hướng đến sự đa dạng trong lối chơi. Dãn biên cũng được mà “vỗ mặt” – trực diện cũng xong. Ông đã và sẽ có những con người mà mình cần.Khi Tuấn Điệp bị cho đi thì hẳn trước đó XM.HP đã chuẩn bị phương án thay thế. Không ai hợp hơn Quang Huy vào thời điểm hiện tại. Khả năng của thủ thành kiêm đội trưởng M.Nam Định cũng không thuộc tầm xuất sắc, nhưng Huy “gô” có sự ổn định hơn bất cứ thủ môn nội nào ở V-League 2009. Mà ở vị trí trong khung gỗ thì ổn định là yêu cầu tiên quyết. Từng có thâm niên trên ĐTQG cũng như ĐT U23 QG, nên nói gì thì nói, Quang Huy vẫn là một “thương hiệu” trong làng bóng đá Việt Nam. Mà đã là nhà vô địch (dù chỉ trong tiềm thức) thì phải sở hữu những thương hiệu. Giống như “thiên hà” ở La Liga thì phải là màu trắng của Real Madrid.6 người cũ đi, 7 (hoặc hơn) người khác lấp chỗ. Đó là sự tính toán vừa phải và hợp lý. Nếu xét đơn thuần ở những cái tên thì ai cũng thấy là những người mới có giá trị hơn nhiều (cả góc độ khai thác thương hiệu, lẫn khả năng cống hiến). Như đã nói ở trên, tiền không phải là vấn đề với XM.HP thì câu trả lời (về thành tích) sẽ lại là dấu hỏi to đùng. Nhiều ngôi sao không làm nên một đội bóng hay. Đó là điều chắc chắn. Thì cần nhiều hơn ở khả năng bày binh – bố trận nơi HLV Vương Tiến Dũng. Nhưng nghe đâu, tướng Dũng “béo” cũng không giỏi trong khoản này. Nó cũng chẳng có nghĩa gì khi ông Dũng sẽ mãn hạn hợp đồng với XM.HP cho đến hết mùa sau, nhưng cái chính là cái uy, cái danh của một trong những HLV gạo cội nhất làng bóng đá Việt. Tiêu điểm
Dù có được tình cảm và sự nể phục của các đồng nghiệp, nhưng HLV Vương Tiến Dũng vẫn bị cho là quá “khờ” trong thời buổi bóng đá Việt Nam lên chuyên. Ông Dũng “béo” đôi khi chỉ cần 1 cốc bia, cũng thành tình bằng hữu, nhưng thi thoảng, những điều cơ bản ngay trước mắt, ông cũng chẳng (hoặc không muốn) nhận ra. Đánh giá về đồng nghiệp – đàn em, HLV Lê Thụy Hải từng nói thế này: “Dũng ơi, thời nào rồi mà em còn dại thế. Phải quái một tý mới làm được việc”. Bản tính lành và hết mình vì bóng đá, vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của vị tướng họ Vương. Và không biết chừng, bóng đá xứ hoa phượng đỏ sẽ bị mắc kẹt bởi chi tiết này, nơi vị thuyền trưởng gốc gác Hà Thành. Không dễ gì để “trị” cả rừng sao.TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN