
U23 Việt Nam: Từ Merdeka đến SEA Games
Mai Tiến Thành đã từng bị loại khỏi đội hình U22 VN tham dự Cúp Hoàng Gia ở Myanmar. Trọng Hoàng và Đắc Khánh đã từng không ra sân tập một buổi nào đúng nghĩa trong chuyến tập huấn ở Nam Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 10-2008.
(TT&VH) - Mai Tiến Thành đã từng bị loại khỏi đội hình U22 VN tham dự Cúp Hoàng Gia ở Myanmar. Trọng Hoàng và Đắc Khánh đã từng không ra sân tập một buổi nào đúng nghĩa (dù khá khỏe mạnh) trong chuyến tập huấn ở Nam Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 10-2008.
Tức là U22 VN, đội bóng nay là U23 VN đã từng có những vấn đề về tinh thần và khát vọng. Cũng chính vì vấn đề tinh thần, nên sau khi đăng quang ở Malaysia, đội bóng ấy đã thua tan nát ở Cúp Hoàng Gia Myanmar, dù cho các đối thủ hầu như vẫn thế.
Họ đã không còn từ chối hay tự tước đi cơ hội của mình nữa - Ảnh: VSI
Tiền đạo Thanh Sang (Bình Định) từng không chịu nổi sự cô đơn của một cầu thủ trẻ lạc lõng trong đội hình đội tuyển QG tập trung hồi tháng 9 –2008, thú nhận vớiđồng đội, rằng “đã nhiều lần bật khóc” vì sự lạc lõng này, nên ít nhiều bị ảnh hưởng trong chuyến tập huấn ở Nam Kinh, dù khi đó, sát cánh với Sang chỉ là những cầu thủ đồng trang đồng lứa.
Nhưng, cũng phải nói, tình trạng “tự cô lập” và thoái thác ấy không xuất phát từ phía HLV Mai Đức Chung hay trợ lý Lê Thụy Hải hay trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái, những người dẫn dắt U22 VN trong năm 2008. Nó là vấn đề tự thân của các cầu thủ, ở việc họ thiếu khát khao chơi bóng và đua tranh. Thậm chí, ê kíp BHL đó đã xử lý các khó khăn khá tốt để một tập thể gồm các cầu thủ trẻ vừa chạy vừa xếp hàng cũng đã làm nên chức vô địch đầu tiên của BĐVN ở ngoài biên giới, rồi sau đó mới thất bại ở Cúp Hoàng Gia Myanmar.
Nhắc lại câu chuyện cũnhưthế để thấy một trong những chìa khóa thành bại của bất cứ đội bóng nào, ở bất cứ giải đấu nào cũng có vấn đề tinh thần. Ở Myanmar, không chỉ vì Tiến Thành bị loại trước giờ lên đường, mà nó còn là chuyện của sự tự mãn và thiếu quyết tâm của rất nhiều vị trí.
Bây giờ, hầu hết những cầu thủ có vấn đề về tâm lý một năm trước, đã cómặt cùng với gần 3 chục cầu thủkhác tập trung đợt đầu tiên chuẩn bịcho SEA Games 25 (ngoại trừ Thanh Sang). Dường như, những vấn đề cũ không bộc lộ (ít nhất là cho tới lúc này) ở U23 VN.
Trọng Hoàng đã là một người khác ngay từ khi có mặt ở đội tuyển quốc gia dưới thời của HLV Calisto. Hoàng tập tốt vàthi đấu kháhay trong vai trò của một tiền vệ trung tâm (và luôn sẵn sàng nghiêng sang phải đá cánh), ghi bàn thắng trong trận giao hữu Việt Nam thắng Kuwait 1-0 trên sân khách.
Mai Tiến Thành cũng muốn xác lập một vị trí ở SEA Games hơn là khẳng định ở những lĩnh vực ngoài sân cỏ. Đắc Khánh cũng không muốn lên xong rồi lại về.
Khoác chiếc áo đội tuyển là sự tự hào. SEA Games 2009 là giải đấu mà rất nhiều cầu thủ trẻ muốn có mặt. Hoặc ngay cả khi không nói tới những yếu tố mang tính chất tinh thần, thì vật chất cũng là một động lực đáng kể. U23 VN cũng giống như ĐTVN là bệ phóng cho những tài năng, đóng góp đáng kể vào việc định giá chuyển nhượng sau này. Chẳng hạn, Thể Công phân biệt rất rõ ràng, một cầu thủ lên tuyển sẽ có lót tay từ 750 triệu/năm trở lên, trong khi một cầu thủ trẻ bình thường “chỉ” được nhiều nhất là 1/3 con số đó.
Tự các cầu thủ sẽ chiến đấu, chứ không cần ông Calisto phải thúc giục. Chắc chắn là như thế!
Phong Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN