thethaovanhoa.vn

"Dị nhân" ở Thái Lan thích sống với... bò cạp

07/09/2009 15:44 GMT+7

Tại Thái Lan, một người đàn ông 38 tuổi đã quen với việc sống chung với khoảng 4600 chú bò cạp, và ông coi chúng như những con vật cưng của mình.

(TT&VH online) - Vào ngày 4/9/2009, ông Suang Puangsri, 38 tuổi, đã ngậm bò cạp trong miệng tại nhà riêng ở tỉnh Uttaradit, cách thủ đô Bangkok khoảng 600km về phía Bắc. Ông Puangsri đã quen với việc sống chung với những con vật cưng khác thường này ngay trong nhà của mình.

Khoảng 4600 chú bò cạp được Suang Puangsri nuôi như một sự chuộc lỗi sau khi ông đã chế biến
 rất nhiều món ăn từ những loại côn trùng kinh dị trong nhà hàng suốt mười năm qua.

Bò cạp và những loại con trùng khác như châu chấu được coi là món ăn nhanh phổ biến được ưa chuộng tại Thái Lan.

Bức ảnh ông Suang Puangsri đang ngậm bò cạp được chụp vào hôm 4/9/2009

Ông Suang Puangsri đã để bò cạp trên vai của mình khi ông đang ngồi tại nhà.

Ông có thể thoải mái đến gần "những con vật cưng" này

Và  bốc chúng lên tay của mình một cách dễ dàng

Ông còn có thể ngồi thiền tại nhà của mình ngay giữa bầy bò cạp

Ông cùng con trai thả những chú bò cạp về nơi sinh sống của chúng
tại một khu rừng ở tỉnh Uttaradit, Thái Lan


Ông cũng làm những mô hình nhưng con kiến nhỏ
 từ những cành cây và hạt cây ông tìm được tại nhà của mình


Những con kiến được ông làm thủ công rất tinh xảo

Xuân Thanh (Theo Xinhuanet)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN