thethaovanhoa.vn

Từ đại công tử thành tên trộm vặt

06/09/2009 09:05 GMT+7

Hơn 1 tháng nay, “đứa con hư” của tỷ phú Latvia đã phải nằm trong nhà đá ở Thái Lan vì “chôm” đồ ăn tại siêu thị. Vì sao cậu công tử con nhà siêu giàu này lại tụt xuống nấc thang cuối cùng của xã hội?

(TT&VH) - Hơn một tháng nay, “đứa con hư” của một tỷ phú Latvia đã phải nằm trong nhà đá ở Thái Lan vì tội “chôm” đồ ăn tại siêu thị. Vì sao cậu công tử con nhà siêu giàu này lại tụt xuống nấc thang cuối cùng của xã hội?

Tên trộm trong siêu thị

Không rõ trong nhà giam ở Thái Lan, Oscar Barshevkis con có hối hận về việc làm của mình không. Hay anh ta vẫn hy vọng có ai đó ở quê nhà sẽ động lòng thương và cho người đem tiền sang bảo lãnh mình?

Thời gian gần đây, vận rủi dai dẳng đeo bám Barshevkis con. Anh ta liên tục làm ăn thua lỗ ở Latvia và Kazakhstan để rồi phải vay một khoản tiền lớn. Kết cục là công tử đại gia bị tước quyền thừa kế và mất luôn cô người yêu Aneta Sonchik - người đẹp nổi tiếng ở Latvia với biệt danh “Sư tử cái ngực bự”.

Thời "huy hoàng của
Oscar Barshevkis

Barshevkis con chuyển đến sống ở Thái Lan . Anh ta chẳng thèm giấu giếm chuyện trốn nợ và cả ý định không bao giờ quay về Latvia. Ban đầu mọi việc đều ổn. Barshevkis con thậm chí còn ca ngợi Thái Lan là miền đất tuyệt vời nhất để làm lại cuộc đời. Anh ta thỏa sức hưởng thụ các bãi biển chan hòa ánh nắng cùng những cô gái đẹp địa phương cho đến khi cạn sạch tiền và phải tìm việc làm để sống. Nhưng những công việc “tầm thường” thì anh ta không thèm làm mà đợi thời cơ có ai đó trải thảm mời vào chiếc ghế giám đốc một công ty lớn. Khi vận hội chưa tới, Barshevkis con và một người bạn giả dạng là khách du lịch giàu có, trà trộn vào các khách sạn để ăn chực bữa sáng.

Chẳng bao lâu sau, trò láu cá này bị phát hiện và những bữa sáng ngon lành miễn phí chỉ còn là giấc mơ với anh ta. “Đói ăn vụng, túng làm liều”, Barshevkis con buộc phải “chôm” đồ ăn trong các siêu thị. Nhưng tại những nơi đó, thần may mắn cũng không mỉm cười với anh ta. Barshevkis con bị bắt quả tang và phải vào nhà giam. Anh ta cầu xin người thân, bạn bè cho vay tiền bảo lãnh và hứa sẽ “trả ngay tức thì sau khi rời Thái Lan”. Nhưng ai mà tin được lời hứa của cậu công tử nổi danh vì “tài” ăn chơi, lừa đảo và quyt nợ. Có điều, anh ta không thèm hỏi xin hoặc vay tiền của bậc sinh thành. Ít nhất là Barshevkis
cha đã tuyên bố với báo chí như vậy.

Đứa con bất hiếu

Phải nói cho công bằng rằng Barshevkis cha vốn rất yêu con. Ông từng cấp nhiều vốn để con trai gây dựng sự nghiệp. Chẳng hạn, người cha đã đầu tư một khoản tiền lớn vào công ty SIA Konteineri, hỗ trợ con trai mở cửa hàng thời trang ở Kazakhstan, tặng quý tử một cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa xe hơi cùng mấy căn hộ đắt tiền.

... và rơi xuống đáy xã hội


Nhưng mọi sự quan tâm, giúp đỡ của người cha đều trôi tuột xuống sông xuống bể.  Chàng đại công tử hết lần này đến lần khác ném tiền vào những cuộc ăn chơi tốn kém và kinh doanh mạo hiểm. Anh ta đem cầm cố một căn hộ mà người cha tặng cho mình nhằm vay ngân hàng 100.000 euro, nói là để phát triển kinh doanh container. Nhưng tiền trong tay chàng công tử có tính bốc đồng tiêu tán rất nhanh trước khi được đầu tư vào kinh
doanh. Barshevkis con cũng không ngại hỏi vay cô bạn gái Kseny một khoản tiền lớn. Kết quả là cô này mất cả chì lẫn chài: Người yêu chạy theo bóng hồng khác mà tiền thì không đòi lại được.

Dù được hà hơi tiếp sức rất nhiều nhưng cuối cùng công ty SIA Konteineri của Barshevkis con vẫn cứ liêu xiêu. Cuối cùng anh ta phải sang tên công ty cho người yêu mới là Aneta Sonchik và cô này đã nộp vào ngân hàng 60.000 euro để bảo lãnh cho công ty khỏi phá sản. Bây giờ thì cơ sở này lại bị cầm cố lần thứ hai. Và do không ai bỏ tiền ra chuộc nên công ty sẽ phải làm thủ tục phá sản. Họa vô đơn chí, cô bạn gái cũ Kseny đâm đơn ra tòa để đòi lại số tiền đã đầu tư vào công ty và căn hộ chung với Barshevkis con.

Sự nghiệp kinh doanh thời trang của Barshevkis con cũng chẳng ra gì. Anh ta mở được cửa hiệu ở Kazakhstan là nhờ công của ông Kaspars, một người bạn của gia đình và từng sống lâu năm tại Trung Á. Tin lời con của bạn, ông đầu tư vào cửa hàng thời trang này 120.000 euro. Barshevkis con còn vay của một doanh nhân khác 50.000 euro và dĩ nhiên giấy vay nợ cũng do người cha đứng tên. Chàng công tử chẳng thiết tha kinh doanh mà chỉ mải ăn chơi.

Cuối cùng, cửa hàng thời trang cũng phá sản. Barshevkis con bán tống bán tháo hàng tồn cho người quen để lấy tiền cùng bạn gái chu du thiên hạ. Trong khi đó, đối tác của anh ta là Kaspars kiên quyết đòi Barshevkis cha phải trả nợ cho con trai, cả vốn lẫn lãi là 150.000 euro.

Chưa hết, theo lời bà bạn già của Barshevkis cha, Irena Pulkenen, thì đứa con bất hiếu còn lợi dụng uy tín của người cha để vay tiền “gần như một nửa dân số thủ đô Riga”. Người cha không phủ nhận thông tin này nhưng chẳng muốn bình luận gì thêm. Ông phải rời Latvia vì đứa con trai dọa thuê giang hồ “xử” cha vì “tội” không chịu trả nợ thay.

Hiện tại Barshevkis cha đang ở Tây Ban Nha để tĩnh tâm sau những chuyện buồn trong gia đình. Ông cũng đã quyết định tước quyền thừa kế của đứa con trai bất hiếu. Cô bạn gái của Barshevkis con, Aneta Sonchik, trước đó đã kịp tuyên bố chia tay với “kẻ bất tài vô dụng”. Cô này xuất thân trong gia đình “trâm anh thế phiệt” và rất giàu có. Giờ thì kẻ ăn trộm bánh mỳ trong siêu thị Thái Lan chẳng thể mơ tới ái nữ xinh đẹp của một đại gia ở Latvia nữa rồi.

Trần Quang Vinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN