thethaovanhoa.vn

Đội tuyển TBN: Dù thế nào, họ cũng đã tiến sát Nam Phi

05/09/2009 10:11 GMT+7

Không có kỳ vọng thì không có thất vọng. Vì người ta đã chờ đợi ở TBN quá nhiều, thế nên khi đội bóng này không thể chơi bóng một cách đẹp đẽ, tâm lý thất vọng và chán chường mới nảy sinh.

(TT&VH) -  Không có kỳ vọng thì không có thất vọng. Vì người ta đã chờ đợi ở TBN quá nhiều, nhiều hơn cả những chiến thắng liên tiếp, thế nên khi đội bóng này không thể chơi bóng một cách đẹp đẽ và quyến rũ như ý họ, tâm lý thất vọng và chán chường mới nảy sinh. Có lẽ, đã đến lúc TBN cần một sự thay đổi lớn. Không phải từ đội bóng. Mà từ chính giới CĐV.

Del Bosque không đáng “bị giết”

Những ngày này, câu hỏi TBN nên đá với một hay hai tiền đạo đang xuất hiện với mật độ rất dày đặc. Cảm giác và cả những thống kê khoa học đều cho thấy TBN chơi với 5 tiền vệ, nghĩa là 1 tiền đạo, thì nhuần nhuyễn hơn, đẹp mắt hơn và hiệu quả hơn so với TBN chơi theo sơ đồ 2 tiền đạo. Thế nhưng suy cho cùng thì việc đặt ra câu hỏi như thế vào thời điểm này vẫn là thừa. Torres và Villa đều là những tiền đạo hàng đầu thế giới, và có lẽ chỉ trong trường hợp muốn “chết” sớm thì Del Bosque mới dám để một trong hai chân sút ấy ngồi ngoài. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây với AS, “Ngài râu kẽm” thú nhận rằng ông từng tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông loại Villa hoặc Torres. Và ông cũng ngay lập tức có câu trả lời: “Người ta sẽ giết tôi mất”.


Dù thế nào Del Bosque và TBN cũng đã rất gần với với Nam Phi

Ở đời, không phải tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Đôi khi, giải pháp duy nhất là chấp nhận sự thật và sống chung với nó. Vì Del Bosque không thể thay đổi được một thực tế là Torres và Villa vẫn phải được tung vào sân cùng lúc, ông đang cố gắng thay đổi phần còn lại sao cho sự kết hợp giữa “những cậu bé” ấy gây ra ít xáo trộn nhất. Và khi “Xavi + một ai đó” đang là chuyện không thể khác ở hàng tiền vệ, những thay đổi của Del Bosque tập trung vào hai biên. Thời kỳ đầu nắm quyền, ông sử dụng rất nhiều những cầu thủ chạy cánh thuần chất, kiểu Capel của Sevilla. Khi thử nghiệm này thất bại, ông mới quay sang thử nghiệm phong cách “nửa nạc nửa mỡ” – nửa trái là chuyên gia chạy cánh (Riera) còn nửa phải là những người có xu hướng bó vào giữa (Cesc, Pablo…).

Từ thất bại của TBN ở Confed Cup 2009 và trận đấu chật vật mới đây trước Macedonia, khó có thể nói rằng những thử nghiệm ấy của Del Bosque đã đơm hoa kết trái. Nhưng rõ ràng là “Ngài râu kẽm” chẳng việc gì phải buồn. Vì ngay cả thất bại cũng có hai mặt của nó. Thật đáng thất vọng khi TBN không thể vô địch Confed Cup, nhưng chính từ chuyến đi Nam Phi đó, họ đã thu được không ít những kinh nghiệm quý báu cho lần trở lại sau đây một năm.

Còn đó Iniesta

Với sự trở lại của Marcos Senna, Del Bosque về cơ bản đã có trong tay gần như tất cả những gương mặt từng làm nên một kỳ EURO 2008 đại thành công của đội tuyển TBN. Gần như thôi, bởi trong đợt tập trung lần này, ông vẫn chưa thể gọi Sergio Ramos và Iniesta (chấn thương), trong đó tổn thất từ sự thiếu vắng người thứ hai, tác giả của cú solo gỡ hòa 1-1 trong trận lượt đi ở Brussels, là không gì bù đắp nổi. Cho vị trí tiền vệ cánh, Del Bosque hiện có Riera, Mata, Silva, Pablo, Cazola và cả Cesc, nhưng không ai trong số họ có được những dị biệt thiên tài như Iniesta. Vắng anh, TBN mất những pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm rồi dứt điểm, hoặc căng ngang, hoặc… ngã và kiếm penalty, từng là nỗi ám ảnh với mọi hàng thủ. Vắng anh, Xavi mất người đá cặp bẩm sinh. Vắng anh, TBN mất tiqui-taca.

Chính vì vậy, CĐV của “La Seleccion” không việc gì phải lo lắng quá nhiều. Một khi tất cả những con người tốt nhất đã trở lại, TBN của họ hoàn toàn có khả năng quay trở lại với hình ảnh quyến rũ mà hiệu quả như thời EURO 2008. Còn trước mắt, hãy vui mừng với những thành quả mà tập thể dưới quyền Del Bosque đã và đang làm được. Với 18 điểm sau 6 trận toàn thắng, bỏ xa đội thứ 2 Bosnia & Herzegovina tới 6 điểm, TBN về lý thuyết chỉ cần giành thêm 7 điểm nữa trong 4 trận cuối là chắc suất có mặt tại World Cup 2010. Nhưng nếu mọi chuyện diễn tiến thuận lợi, rất có thể họ sẽ sớm đạt được mục tiêu đó sau 2 trận đấu của lượt này (gặp Bỉ đêm nay và Estonia vào ngày 10/9). Đó mới là điều quan trọng nhất chứ!

V.Cường

03h00 ngày 06/09, sân Riazor: Tây Ban Nha – Bỉ: Villa giải khát

Nhìn vào lực lượng của Bỉ, người ta không hiểu vì lý do gì đội bóng này lại có thể thi đấu bết bát đến vậy (hiện xếp thứ 4 ở bảng 5 với 7 điểm sau 6 trận). Ở hàng thủ, Simons, Vanden Borre, Van Buyten, Kompany và đặc biệt là Vermaelen, cầu thủ đang chơi rất hay trong màu áo Arsenal, là những cái tên trong mơ của ngay cả những đội bóng giàu tham vọng nhất. Hàng tiền vệ của họ có Defour từng được Real Madrid chèo kéo hồi mùa Hè vừa rồi, có Fellaini đang là đầu lĩnh ở Everton và có Hazard, cầu thủ đang chơi rất lên chân trong màu áo Lille. Ở hàng công, Sonck (Club Brugge) hay Dembele (AZ) có thể ít nổi hơn, nhưng cũng không phải là hạng vô danh.

Khách quan mà nói, Bỉ đã khởi đầu vòng loại này không tệ (thắng 2, hòa 1 sau 3 trận), nhưng thất bại đau đớn trước chính TBN, sau một trận đấu mà họ đã chơi rất hay và thậm chí còn vươn lên dẫn trước, có vẻ như đã đánh sập ý chí của họ. Từ đó, Bỉ đã dễ dàng để thua cả 2 lượt trận trước Bosnia & Herzegovina. Vì những thất bại này, HLV đương nhiệm Franky Vercauteren đã bị “trừng phạt đích đáng”: Từ tháng 1 năm sau, người ngồi trên băng ghế huấn luyện của Bỉ sẽ là Dick Advocaat, cựu HLV của đội tuyển Hà Lan và Zenit. Nhưng với động thái ấy, có vẻ như LĐBĐ Bỉ đã không còn mấy tin tưởng “Quỷ đỏ” đủ khả năng giành vé đến Nam Phi.

Trước một đối thủ không còn nhiều ý chí chiến đấu, lại mất không ít cầu thủ quan trọng vì nhiều lý do, TBN có cơ hội cực tốt để tiến thêm một bước nữa tới Nam Phi. Cũng có thể xem đây là dịp tốt để David Villa, tác giả của bàn ấn định chiến thắng ở lượt đi, giải tỏa cơn khát bàn thắng. Dù cơn khát ấy chỉ mới kéo dài qua 3 trận (231 phút), song Villa vẫn phải sớm giải tỏa được nó vì tương lai ở tuyển. Chính phong độ không tốt ấy của “El Guaje”, đặc biệt là trong trận gặp Macedonia mới đây (trận đó, TBN chỉ chơi hay khi Del Bosque thay Villa bằng một tiền vệ) là khởi đầu của những tranh cãi mới liên quan tới việc TBN nên đá với 1 hay 2 tiền đạo. 

Dự đoán: 3-1

Lực lượng:

TBN: Sergio Ramos và Iniesta vắng mặt. Senna trở lại.

Bỉ: Cả thủ môn chính Proto lẫn thủ môn dự bị Stinjen đều vắng mặt. Van Damme và Kompany chấn thương, Witsel bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

TBN: Casillas - Arbeloa, Puyol, Pique, Capdevila – Silva, Xabi Alonso, Senna, Xavi – Villa, Torres.

Bỉ: Gillet - Vanden Borre, Van Buyten, Vermaelen, Deschacht - Defour, Fellaini, Vertonghen, Hazard - Dembele, Sonck.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN