Không giống như Hà Nội ACB, Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) trở lại với “mái nhà xưa” chỉ 1 năm sau khi xuống hạng. Trong thành công ấy, dấu ấn của ông thầy xứ Nghệ Nguyễn Thành Vinh là rất lớn.
(TT&VH Cuối tuần) – Không giống như Hà Nội ACB, Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) trở lại với “mái nhà xưa” chỉ 1 năm sau khi xuống hạng. Trong thành công ấy, dấu ấn của ông thầy xứ Nghệ Nguyễn Thành Vinh là rất lớn kể từ khi ông về nhận quyền ở đây. Khi mùa giải 2009 kết thúc, HLV Nguyễn Thành Vinh lại bận rộn với những kế hoạch và chuyến đi nhằm trụ lại V-League 2010 với đội nhà.
Đội tôi không giỏi nhưng đều
* Xin chúc mừng ông khi cùng HP.HN trở lại V-League sau 1 năm xa cách. Chắc ông tâm đắc lắm khi giúp HP.HN chơi ổn định cả mùa vừa rồi.
- Tôi mừng lắm bởi các học trò đã tuân thủ chặt chẽ mọi tính toán của mình. Quan trọng hơn nữa là các em trong đội biết giữ gìn tinh thần đoàn kết, dù là người cũ hay người mới. Bên cạnh đó là việc sử dụng hợp lý các khoản lương - thưởng càng giúp các cầu thủ cố gắng để cải thiện thu nhập cho bản thân. Vì những lý do ấy, HP.HN thăng hạng qua “cửa chính” dù lực lượng nội ngoại binh không phải là tốt nhất tại giải hạng Nhất. Đó là điều tôi hài lòng và có thể khẳng định là tâm đắc nhất khi mùa giải 2009 kết thúc.
* Ông có thể tiết lộ cách thức nào để biến những cầu thủ có chất lượng trung bình - khá có sự thay đổi như vậy? Như tiền đạo trẻ người gốc Hà Tĩnh, Đinh Thanh Trung đã thực sự “lột xác” để trở thành Vua phá lưới nội ở mùa giải hạng Nhất năm nay...
- Phải ghi nhận một điều, Thanh Trung là con người có ý chí cầu tiến. Ngoài khả năng thiên phú cộng với ý chí khổ luyện giúp Trung có thể dứt điểm ghi bàn đa dạng từ sút xa, đá phạt hay cả đánh đầu. Ở HP.HN, tôi tạo ra môi trường giàu tính cạnh tranh để mọi cầu thủ đều phải cố gắng nhằm khỏi tụt lại so với tập thể. Hơn nữa phải biết chọn những người biết vì cái chung chứ chỉ bo bo lo cho mỗi mình mà quên đi đội bóng. HP.HN chính là một tập thể mạnh chứ không phải là tập hợp của những cầu thủ giỏi là điều chắc chắn.
* Nhưng điều đó có chắc chắn ổn không khi V-League là một thế giới khác hẳn giải hạng Nhất?
- Tôi hiểu sự khác biệt đó chứ, thế nên cần phải chuẩn bị từ sớm để tuyển quân, rèn thể lực. Cụ thể là ngày 21/9 tới toàn đội sẽ tập trung trở lại và có kế hoạch trù bị trước khi mùa giải 2010 bắt đầu. Thời gian đó sẽ là tiền đề quan trọng quyết định sự thành bại của cả mùa giải. Tôi tính sẽ tập ở nhà trong thời gian đầu rồi có thể di chuyển vào TT Thể thao Thành Long, TP.HCM để thay đổi không khí. Đã đi luyện quân phải chọn chỗ có khí hậu trong lành, điều kiện ăn ở, sân bãi tốt thì luyện tập mới ổn. Sau đó vừa đá giao hữu để rèn binh sĩ, vừa có cơ hội chọn lựa thêm quân cho mùa sau.
* Tức là sẽ có cuộc cách mạng triệt để trong lực lượng nhằm giúp HP.HN mạnh mẽ và đầy sức sống hơn ở VLeague 2010?
- Dĩ nhiên rồi ! Gần như tất cả các ngoại binh như Belibi, Pape, Etienne đều phải ra đi. Ngay cả những cầu thủ nội cũng chỉ một số ít được giữ lại. Kế hoạch tuyển quân đang được tôi tính chuẩn bị kỹ lưỡng trong từng khâu một nhằm giúp HP.HN có được đội hình ưng ý nhất cho mùa sau.
Dụng “quân” như dụng mộc!?
* Ông tin mình sẽ tuyển được ngoại binh chất lượng để thực hiện những tính toán của mình?
- Mỗi CLB và HLV có một cơ sở “làm ăn” cũng như nhà môi giới riêng để tuyển ngoại binh cho mình. Sau khi đưa sang Việt Nam các cầu thủ chất lượng không phải là cao cho lắm, nhà môi giới hứa hẹn sẽ đưa sang cho tôi dàn cầu thủ chất lượng đảm bảo hơn. Cụ thể là những dòng cầu thủ gốc Phi, có tốc độ và thể lực tuyệt vời, phù hợp với những yêu cầu gấp rút của tôi. Tôi đang tính tới khả năng hướng sang các cầu thủ người Argentina hay Brazil, bởi họ đang chiếm lĩnh tốt vị trí tại các CLB của VLeague. Nguồn thứ ba chính là các cầu thủ đã và đang thi đấu tốt tại Việt Nam những năm gần đây.
* Tức là ông vẫn trung thành kế hoạch 3 ngoại binh + 2 ngoại nhập tịch trong mùa giải mới ?
- Issac và Martin vẫn thể hiện được phong độ tốt sau khi nhập tịch nên chuyện ở lại là chắc chắn. Chưa kể lên V-League chúng tôi có quyền giữ 5 ngoại binh để luân phiên thi đấu. Tôi chỉ bổ sung những vị trí còn thiếu ở HP.HN là vị trí trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo cắm. Đó là xương sống tạo sự vững chắc và hài hòa ở ba tuyến. Nói thì đơn giản chứ phải tùy vào tình hình nhân sự để thay đổi cho lanh lẹ. V-League khốc liệt lắm không thể dựa vào may mắn để đánh bại đối thủ được.
* Ông có hướng tới những cầu thủ SLNA đã hết HĐ với đội bóng xứ Nghệ không?
- Tôi là người con đất Nghệ sao có thể làm chuyện “hút” máu đội bóng quê nhà được. Thế nên không có chuyện tôi chèo kéo, mời mọc nhằm kéo các cháu về với HP.HN. Đối với tôi, việc lựa chọn được cầu thủ không quá khó khăn. Chỉ khó một chỗ, cầu thủ có toàn tâm toàn ý vì CLB hay lại sa đà vào lợi ích cá nhân hoặc quay sang chống phá lại đội. Phải biết tính tình và cách hành xử để lựa chọn mới là điều tôi quan tâm nhất.
* Vậy HP.HN là đội bóng thiên về số đông chứ không có chuyện hy sinh cho cầu thủ “lắm tài, nhiều tật”?
- Ở đâu cũng cần và “khát” người tài cả thôi nhưng cách hành xử thế nào mới là khó. Cha ông xưa thường có câu “dụng nhân như dụng mộc”, hay dở thể nào vẫn do người HLV uốn nắn mà thành. Trong thời điểm CLB không mạnh thì việc đề cao tinh thần tập thể, chủ nghĩa tập thể là quan trọng. Nhưng khi cần lại cũng phải biết kích “cái tôi” để có “ngọn cờ đầu” chứ. Cách tôi làm cũng theo thời điểm như vậy chứ không thiên theo ý nào trước cả.
* Mục tiêu trong mùa tới của HP.HN là gì thưa ông ?
- Trụ hạng thành công và tránh càng xa nhóm rớt hạng là ổn rồi.
Tôi sẽ lại về xứ Nghệ …
* Ông có cảm giác ra sao khi SLNA trụ hạng thành công khi kế hoạch chuẩn bị ảnh hưởng nhiều do chuyện tiền bạc?
- Mừng tới chảy nước mắt ấy chứ. Mùa giải này không phải ai đổ tiền, đổ bạc ra cũng có thể mua được thành công đâu. HA.GL, XM.Hải Phòng, Thể Công là những tấm gương nhãn tiền. Trong khi, SLNA, TĐCS. Đồng Tháp lại là những số ít biết vận dụng những gì sẵn có trong tay để biến thành sức mạnh. Nó chẳng khác gì câu chuyện cổ tích giữa một V-League đua tranh gắt gao vì tiền bạc, vì danh vọng. Vì thế chiếc HCĐ của thầy trò Nguyễn Văn Thịnh có thể được coi là chiếc cúp VĐ về ý chí và tinh thần quả cảm với con người xứ Nghệ.
* Theo ông, SLNA cần làm những gì để bước chuyển giao với NH Bắc Á trở nên tốt đẹp với cả hai?
- Phải đạt được sự đồng thuận từ hai phía nhất là trong vấn đề chuyên môn. Không thể có chuyện nhà tài trợ xen vào những chuyện như thế. Nó sẽ làm ảnh hưởng tới đội bóng. Tiếp theo là chuyển giao từng bước về cơ sở vật chất, cơ chế vận hành và quản lý đội bóng. Tôi nghĩ BLĐ cũng vỡ vạc ra nhiều từ mô hình SHB tiếp quản đội bóng Đà Nẵng nên chuyện chuyển giao thành công là điều chắc chắn.
* Tôi nghe “Khổng Minh xứ Nghệ” Nguyễn Hồng Thanh đã trở về để kiến thiết đội bóng quê nhà. Ông có theo chân sếp cũ để trở về nơi ông thành danh hay không ?
- Anh Thanh sau thời gian đi xa cũng cảm giác muốn trở về quê hương bản quán cũng là lẽ dễ hiểu. Hơn nữa, SLNA đang trong thời gian chuyển giao, một con người giàu kinh nghiệm và “máu” đam mê quản lý như thế thì sao chịu ngồi im. Còn tôi, tôi vẫn đang một đống công việc tại HP.HN. Chuyện đó chỉ có thể sau này thôi (cười).
* Nghĩa là lòng ông vẫn hướng về thành Vinh dù hiện tại ông đang có công việc ổn định ở Hà Nội?
- Tôi ra đi hơn nửa đời người rồi, bao nhiêu vinh quang rồi tủi nhục cỡ chi cũng nếm trải đủ. Giờ gia đình tôi vẫn đang ở Vinh, ngay sau những chuyến thi đấu dài dằng dặc, tôi lại trở về vui vẻ với gia đình đầm ấm của mình. Chuyện ra đi cũng vì cơ chế và miếng cơm manh áo. Rồi có lúc tôi sẽ trở về nơi đã giúp mình sinh thành. Dù có là một HLV huấn luyên tụi trẻ, tôi cũng vui. “Lá rụng về cội” thì đâu có tính toán chuyện gì nữa...
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi !
Nhã Nam (thực hiện)
|
Sau khi giúp SLNA hai lần liên tiếp xưng vương tại giải VĐQG (2000, 2001), ông vào Nam tìm kiếm thử thách mới trong vai trò HLV trưởng đội Ngân hàng Đông Á. Sau khi đội bóng này bị đánh rớt hạng mùa 2004, một bàn tay ông vực dậy đội bóng từ đống tro tàn chỉ một năm sau đó. Ông cũng lập một kỳ tích tương tự khi giúp HP.HN trở lại V-League chỉ sau một năm rớt hạng. |