thethaovanhoa.vn

Adam

31/08/2009 22:10 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Ở Mỹ, một người phản đối thuyết tiến hóa đưa ra lập luận như sau:

- Nếu theo thuyết Darwin ngớ ngẩn cho rằng tổ tiên xa xưa của chúng ta là những con khỉ thì tại sao để cám dỗ Adam, Eva không dùng một quả chuối mà là một quả táo?

 
Một hôm, có anh chàng phóng viên nọ hỏi nhà bác học Edison:

- Thưa ông, có phải chính ông là người đã phát minh ra chiếc máy biết nói đầu tiên trên thế giới?

- Không, không phải - Edison vội vã đáp - Chiếc máy biết nói đầu tiên xuất hiện đã từ rất lâu. Cụ thể là nó được tạo ra từ thời mới có Kinh thánh kia...

Ngừng lời một chút, nhà bác học lấm lét đưa mắt nhìn quanh rồi ghé vào tai anh chàng phóng viên ra vẻ như thông đồng với nhau, thì thầm:

- Từ một cái xương sườn của Adam.
 

Ông bảo cháu:

- Ông sẽ kể cho cháu nghe về việc Chúa Trời đã tạo ra hai con người đầu tiên là ông Adam và bà Eva như thế nào...

- Ông ơi, chuyện đó cháu biết rồi. Tốt nhất ông hãy kể cách tạo ra con người thứ ba kia!

Chúa Trời bảo Adam:
- Ta có hai tin cho ngươi đây, một tin tốt và một tin xấu. Ta nói tin tốt trước. Ta ban cho ngươi một bộ óc và một thứ “của quý”. Còn tin xấu là... ta chỉ ban cho ngươi một lượng máu vừa đủ để hễ ngươi đang dùng thứ này thì không thể dùng được thứ kia...
 
Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN