thethaovanhoa.vn

Milan thảm bại trong trận derby: Bây giờ ngài nghĩ gì, Silvio?

31/08/2009 15:42 GMT+7

Ông ngồi trên khán đài. Gương mặt như hóa đá. Thời gian như tan chảy bên những nếp nhăn của một người đàn ông kiêu hãnh và đầy sức mạnh mà trên đất Italia, trên ông chỉ có Thượng Đế và quyền năng vô hạn của Người.

(TT&VH) - Ông ngồi trên khán đài. Gương mặt như hóa đá. Thời gian như tan chảy bên những nếp nhăn của một người đàn ông kiêu hãnh và đầy sức mạnh mà trên đất Italia, trên ông chỉ có Thượng Đế và quyền năng vô hạn của Người.

Sự thách thức những quyền năng ấy đã kéo dài trong suốt một thời kì lịch sử của nước Ý và calcio trong hơn 20 năm qua, nay đang đi đến những giới hạn cuối cùng. Và Thượng Đế, sau khi đã ban hết phước lành cho người đàn ông ấy, nay bắt đầu lấy lại tất cả. Không thiếu một thứ gì.

Berlusconi đang nghĩ gì?

Ông không thể níu kéo được tuổi tác, dù đã đi mỹ viện để cấy tóc, hút mỡ và làm lại má. Ông không thể làm cho nước Ý yêu ông hơn nữa sau biết bao những lừa dối và những lời hứa không bao giờ được thực hiện. Ông không còn đủ tình yêu và sự chân thành để cứu vãn cuộc hôn nhân thứ 2 đổ vỡ, để người vợ ấy bây giờ chuẩn bị ra sách tố cáo những điều ông lừa dối trong gia đình và những đứa con đang chiến tranh để giành quyền phân chia gia sản khi nào ông chết.

Ông không thể ngăn được những sự ghẻ lạnh trong mối quan hệ của nhà thờ vì những scandal tình dục là điều mà giới áo chùng không thể chấp nhận ở một nguyên thủ quốc gia và cuộc chiến mà ông đang thực hiện chống lại nhà thờ Italia (đằng sau là Vatican) giống như cầm gươm lao vào cối xay gió. Ông không thể giúp Milan tiếp tục chiến thắng trong một cuộc chơi mà giờ đây tiền bạc có tiếng nói lớn hơn tình cảm. Người đàn ông ấy giờ đã và đang vùng vẫy để vươn lên chiến thắng và giữ vững vị trí độc tôn của mình, như ông đã luôn như thế trong quá khứ. Nhưng ở Ý, người ta bảo, lần này khác. Một thời hào nhoáng đã qua.

20 năm trước, Berlusconi bắt đầu leo lên những bậc thang đầu tiên trong bóng đá, chinh phục tất cả, gạt phăng mọi trở ngại và bóng đá đẹp nhưng hủy diệt của ông lên ngôi, để 5 sau đó từ sân cỏ bước lên vũ đài chính trị trong vai trò của một kẻ cơ hội, tận dụng lúc nền chính trị Italia khủng hoảng. Chiến thắng, những chiếc cúp, những ngôi sao, những lời ngợi ca. 20 năm sau, bắt đầu suy vong, Calciopoli đến, Champions League tới, Kaka, Maldini, Ancelotti đi. Chỉ còn rất ít những tình cảm và nỗi đam mê còn ở lại. Tất cả chống lại ông trong đoạn cuối của một đời người.

20 năm trước, vị chủ tịch đã nở nụ cười mãn nguyện và đầy tham vọng khi cỗ máy của ông đè bẹp Real Madrid đến 5-0 trên đường chinh phục Cúp C1. 20 năm sau, Milan bây giờ không khác Real tội nghiệp ngày đó. Inter như một đội bóng đến từ hành tinh khác và không cùng đẳng cấp với Milan. 20 năm trước, Berlusconi dùng bóng đá để đi vào chính trị. 20 năm sau, khi đã có tất cả và đang sắp mất tất cả, không niềm đam mê nào còn kết dính và hỗ trợ cho nhau nữa. Bóng đá và chính trị đã tách riêng mãi mãi, bởi Berlusconi đã thay đổi, già đi và nỗi đam mê cũng khác hơn. Trận thua này đâu có làm tan nát Silvio, vì ông đã có quá đủ thành công và thất bại đến mức chai lì và trở nên vô cảm.

Không ai biết. Nhưng mùa thu này của Berlusconi sẽ hết sức nóng bỏng. Bóng đá và Milan do đó chỉ còn là một phần rất nhỏ trong đời sống bề bộn lo toan của ông. Sự thất bại nhục nhã của đội bóng, xét cho cùng, cũng không quan trọng bằng việc ông tìm mọi cách để chống đỡ trước những thất bại trong chính trị đang đổ ập lên đầu trong một xu thế không thể cưỡng được. Thua trong bóng đá cũng chỉ là thua trong một trò chơi. Thua trong chính trị với Berlusconi mới là mất tất cả. Chừng nào ông còn ngồi đó, chễm trệ trên ngai vàng nước Ý, tiếp tục sống với những toan tính, âm mưu, thủ đoạn, những lời dối trá và hứa hão, những cuộc chinh phục tiền tài, danh vọng và quyền lực, chìm trong những cuộc chiến liên miên với các phe phái đối lập nhằm giữ vững chiếc ghế, chừng đó Milan còn lụn bại. Bao giờ cho đến ngày xưa...

Berlusconi: Tôi không hề lo ngại cho tương lai

Berlusconi tỏ ra không hề lo lắng sau trận thua. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông chúc mừng Inter và an ủi Milan, mong rằng đội nhanh chóng trở lại với chiến thắng ở vòng đấu tới. Ông nói: “Phải nói gì bây giờ nhỉ? Chúng tôi đã chịu thua 4 bàn. Nhưng tôi không hề lo ngại cho tương lai. Tôi đã nói với các cầu thủ là hãy bình thản và cần phải trở lại chiến thắng từ trận đấu tới”.
 
A.N
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN