thethaovanhoa.vn

XM.HP: Lạ lùng chuyện bóng đá trẻ!

28/08/2009 13:05 GMT+7

Từng bỏ ra hàng tỷ đồng cho thương vụ Denilson và hàng chục tỷ đồng để làm thương hiệu với đội 1, nhưng XM.HP lại không dành sự quan tâm tương xứng đối với đội trẻ của mình.

(TT&VH) - Từng bỏ ra hàng tỷ đồng cho thương vụ Denilson và hàng chục tỷ đồng để làm thương hiệu với đội 1, nhưng XM.HP lại không dành sự quan tâm tương xứng đối với đội trẻ của mình.

Sáng qua, đội U21 XM.HP lên đường ra Nam Định để thi đấu ở bảng A vòng loại giải U21 QG báo Thanh Niên 2009, nhưng sát giờ khởi hành, đội bóng vẫn chưa nhận được tiền để chi dùng trong thời gian thi đấu tại Nam Định (từ ngày 28/8 tới ngày 5/9). Đến đầu giờ chiều qua, đội U21 XM.HP mới nhận được khoản tiền này, nhưng lương tháng 7 của các cầu thủ và BHL đội U21 XM.HP vẫn chưa được chuyển giao cho chính chủ, dù đã sắp sang tháng 9. Được biết, kể từ ngày XM.HP tiếp nhận đội bóng Hải Phòng cùng tuyến trẻ, chuyện chậm lương ở đội U21 không phải là hiếm, nhưng chưa bao giờ kéo dài như lần này và cũng chưa bao giờ xảy ra thường xuyên như ở mùa bóng năm nay.

Thành phần U21 XM.HP tham dự vòng loại giải U21 có một số cầu thủ  được tăng cường từ Trung tâm Bóng đá Hải Phòng, nhưng thực chất đây vẫn là “thê đội 2”  của XM.HP, trực tiếp chịu sự quản lý của XM.HP, nên XM.HP đương nhiên phải chịu trách nhiệm về đội bóng này.


Văn Nam (phải) được đưa lên đội một XM.HP từ tuyến trẻ.

Tuy nhiên, có vẻ  như lãnh đạo XM.HP chỉ quan tâm tới đội 1 mà không dành sự chú ý tương xứng cho các cầu thủ thuộc đội trẻ, mặc dù họ  chính là tương lai của XM.HP. Thông tin mà TT&VH có được cho biết rồi đâu hoàn đấy, do XM.HP nợ tiền ăn của Trung tâm Thể thao ở Hải Phòng, nên các cầu thủ trẻ của XM.HP đang tập tại đây đã bị nhà bếp cắt cơm và buộc phải tùy nghi di tản.

Thậm chí, đầu bếp của Trung tâm đã tìm gặp GĐĐH Đỗ Đại Dương của XM.HP để đòi tiền, nhưng nghe nói chỉ được một vài lần, nên mới xảy ra cơ sự như trên. Chiều qua, TT&VH đã liên lạc với ông Dương để hỏi về vấn đề này nhưng ông Dương đã không trả lời điện thoại.

2 mùa bóng gần đây, đội 1 XM.HP đều được tăng viện lực lượng từ  đội trẻ với những cái tên như Trọng Nghĩa, Bảo Long hay Văn Nam, nên khó có thể cho rằng vì tuyến 2 hoạt động không hiệu quả nên lãnh đạo XM.HP không mặn mà. Thế nên chỉ có thể giải thích rằng do cách tư duy của XM.HP nên đội trẻ XM.HP mới bị đối xử như vậy, và thông tin này càng có cơ sở hơn nữa khi hợp đồng tài trợ giữa Cty XM.HP với đội bóng Hải Phòng sẽ hết hạn sau mùa giải 2010.

Không chỉ có  các cầu thủ đội trẻ bị phân biệt  đối xử mà ngay cả HLV của họ cũng không được nhận chế độ như các đồng nghiệp ở đội 1. Trong khi mức lương trung bình của 1 cầu thủ đá chính tại đội 1 XM.HP xấp xỉ 20 triệu đồng/tháng thì người nhận lương cao nhất trong BHL đội trẻ XM.HP chỉ vào khoảng 6,7 triệu đồng. Lương đã không cao nhưng lại còn hay bị chậm, và mới đây nhất là thiếu cả tiền ăn, quả là những chuyện không tin nổi ở một đội bóng có tiếng là nhà giàu như XM.HP.

Cũng liên quan tới tuyến trẻ, trong mùa bóng vừa qua, ở XM.HP xuất hiện một hiện tượng rất lạ, đấy là việc các cầu thủ trẻ như Trọng Nghĩa, Bảo Long dù từng có nền tảng thể lực rất tốt ở đội trẻ, nhưng lên đội 1 đá được khoảng 2/3 thời gian chính thức thì xuống sức rõ rệt, và chuyện này xảy ra ngay cả với những cầu thủ dự bị. Nguyên nhân của sự việc này được lãnh đạo XM.HP trút hết cho HLV Alfred Riedl và họ cho rằng nhà cầm quân người Áo không biết cách huấn luyện thể lực cho cầu thủ.

Thế nhưng, theo tìm hiểu của TT&VH, HLV Riedl chẳng có lỗi lầm gì trong chuyện các cầu thủ XM.HP có nền tảng thể lực không tốt, mà thủ phạm chính là XM.HP với cách sắp lịch tập luyện không giống ai, bởi thực tế là đội bóng thành phố Cảng chỉ có khoảng 3 buổi tập rưỡi mỗi tuần và chế độ này áp dụng cho cả các cầu thủ đá chính cũng như dự bị.

Vì thế mà rất nhiều cầu thủ dù không thi đấu liên tục nhưng thể lực vẫn rất kém và thường xuyên có dấu hiệu hụt hơi ở cuối trận.

H.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN