“Thằng đấy khác người quá, kỳ quái và cứ điên điên sao ấy…”. Rất nhiều nhận xét về con người Hà Hoàng Đảm.

|
* Hết hợp đồng cuối mùa 2008, Hà Hoàng Đảm từng đề đạt nguyện vọng ở lại Thanh Hóa, chấp nhận tiền ít hơn so với những đội khác trả. Bởi Đảm muốn ở nhà để gần gia đình, lo cho mẹ già bị bệnh hiểm nghèo và cần rất nhiều tiền để thuốc thang. Thế nhưng mong ước đó chẳng được ai đáp ứng, Đảm phải ra The Vissai Ninh Bình với khoản lót tay 600 triệu. Số tiền đó, cộng với lương thưởng hậu hĩnh ở mùa giải lịch sử này đủ để Đảm lo chữa bệnh cho mẹ và xây một ngôi nhà khang trang để rồi chuẩn bị lập gia đình. * Trận đầu tiên Hà Hoàng Đảm cầm băng đội trưởng của The Vissai Ninh Bình là trận đấu thủ tục với Bình Định trên sân Quy Nhơn, khi vừa giành quyền lên chơi V.League trước 4 vòng đấu. Như là “cái số” vậy, The Vissai Ninh Bình thua 0-1, chấm dứt mạch 17 trận chỉ từ hòa đến thắng của đội nhà kể từ khi bước ngoặt của mùa giải lịch sử diễn ra, khi HLV Nguyễn Văn Sỹ lên cầm quân thay HLV Đoàn Minh Xương. Trong trận thua này, thực chất đội bóng đất Hoa Lư không thể đá bình thường vì đối thủ cứ lẵng nhẵng bám phía sau “xin” đá nhẹ chân giúp nhau lúc khó khăn (!) |