thethaovanhoa.vn

Giá đặc biệt

31/08/2009 07:59 GMT+7

Buổi chiều vắng khách, ông chủ cửa hàng hoa đang ngồi buồn chán thì nhìn thấy ba đứa trẻ - hai cậu bé và một cô bé - bước vào.

(TT&VH Cuối tuần) - Buổi chiều vắng khách, ông chủ cửa hàng hoa đang ngồi buồn chán thì nhìn thấy ba đứa trẻ - hai cậu bé và một cô bé - bước vào. Chúng mặc quần áo rất cũ, có cả chỗ rách, nhưng sạch sẽ. Ông chủ cửa hàng thở dài, biết rằng chẳng có hy vọng gì về việc lời lãi ở đám khách này.

Một cậu bé bỏ mũ ra, nhìn quanh cửa hàng vẻ hồ nghi, đi thẳng tới chỗ ông chủ và nói:

- Bác à, chúng cháu muốn mua một bó hoa màu vàng.

Vẻ nghiêm trọng và căng thẳng của cậu bé khiến ông chủ cửa hàng tin rằng cậu bé có lý do quan trọng. Ông đưa cho bọn trẻ xem vài bông hoa vàng loại rẻ tiền, nhưng cậu bé lắc đầu:

- Cháu nghĩ bọn cháu thích loại hoa đẹp hơn kia. Bọn cháu có tiền mà!


- Nhất định phải là hoa vàng à? - Ông hỏi.

Cậu bé gật đầu:

- Đúng thế bác ạ. Mickey sẽ thích hoa vàng hơn. Cậu ấy rất hay mặc cái áo len vàng. Nên cháu đoán cậu ấy thích màu vàng hơn bất kỳ màu nào khác!

- Các cháu tặng bạn ấy nhân dịp gì?

Cô bé đi cùng chợt có vẻ rất xúc động, cố gắng không khóc.

- Đây là em gái bạn ấy - cậu bé nói tiếp - Mickey là bạn thân của cháu. Cậu ấy bị thương nặng lắm, đang nằm trong viện.

Môi cậu bé run lên, và cậu bé đi cùng phải tiếp lời:

- Chúng cháu ở cùng khu phố đã quyên góp tiền. Chúng cháu có những 18 xu. Hoa hồng có đắt tiền không hả bác, ý cháu là hoa hồng vàng ấy?

Ông chủ cửa hàng mỉm cười:

- Thật trùng hợp, hôm nay bác có một ít hoa hồng vàng rất đẹp đang được khuyến mãi đặc biệt: 18 xu một bó 12 bông.

Và ông chỉ tay vào bình hoa hồng vàng rực rỡ trong tủ kính.

Ô, hoa đó thì đẹp quá rồi - cậu bé reo lên - Bọn cháu đồng ý mua, chắc chắn Mickey sẽ rất thích!

- Bác sẽ bó lại bằng ruy-băng thật đẹp - ông chủ nói - Cửa hàng bác có dịch vụ chuyển hoa miễn phí nữa, các cháu muốn chuyển hoa tới đâu?

 - Thôi bác ạ, bọn cháu sẽ tự đem đi. Chúng cháu muốn được tận tay tặng cho Mickey. Bạn ấy sẽ thích như thế hơn, vì bạn ấy rất quý chúng cháu.

Ông chủ cửa hàng hoa bó những bông hoa lại với giấy bóng và ruy-băng đẹp, nhận 18 xu một cách trang trọng rồi nhìn theo ba đứa trẻ đi khuất sau góc phố.

Và ông chợt cảm thấy giàu có hơn bao giờ hết, với một trái tim như được sưởi bằng những tia nắng ấm áp nhất. Có lẽ đó là lần ông bán hàng “có lãi” nhất trong suốt thời gian mở cửa hàng hoa này.

Hãy chia sẻ những câu chuyện của bạn hoặc bạn sưu tầm được về con người và cuộc sống. Bài vở xin gửi về địa chỉ email: thethaovanhoacuoituan@gmail.com hoặc: Tòa soạn báo TT&VH 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội/ 116- 118 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM.


Bảo Định (sưu tầm)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN