
Real Madrid: Lần cuối cho Raul và Guti
Có khá nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng hiện lên trong trận đấu cuối cùng của Real Madrid trong mùa Hè, trước khi chính thức bước vào mùa giải mới.
(TT&VH) - Có khá nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng hiện lên trong trận đấu cuối cùng của Real Madrid trong mùa Hè, trước khi chính thức bước vào mùa giải mới. Trận đấu được mở màn bằng việc Michel Salgado, người đã gắn bó với màu áo trắng suốt 9 năm qua, ra sân chào từ biệt khán giả sân Bernabeu, rồi kết thúc bằng hình ảnh thủ quân Raul và đội phó Guti cùng nhau lên nhận Cúp.
Thế nhưng, mùa giải tới sẽ được coi là mùa giải “cáo chung” cho những công thần như Raul và Guti, mà việc Salgado bị tống khứ sang Blackburn chỉ là bước đi đầu tiên. Cũng nên nhắc lại, cách đây vài ngày, trong một cuộc trưng cầu trên tờ Marca, chỉ có 20% số người tham gia ủng hộ Raul có một suất chính thức trên hàng công của Real mùa tới.
Họ không còn nhiều thời gian trong màu áo này
Thực tế, vấn đề của Raul và Guti không chỉ mới xuất hiện từ mùa giải này. Gần như năm nào, trước khi mùa giải mới bắt đầu, người ta cũng đã nắc đến nó, tạo nên hai thái cực giữa cái cũ và cái mới ở sân Bernabeu. Nhưng rồi cuối cùng, cái cũ bao giờ cũng giành chiến thắng, đôi khi nhờ vào yếu tố không liên quan gì tới chuyên môn.
Dĩ nhiên, người ta không thể phủ nhận những nỗ lực đáng kinh ngạc của Raul, người vẫn bất chấp mọi lời chê bai để phá hết kỷ lục này tới kỷ lục khác trong lịch sử Real. Ngay trong cả mùa Hè này cũng vậy, sự có mặt của những ngôi sao trẻ trung như Cristiano Ronaldo, Kaka hay Benzema vẫn không khiến người đội trưởng vĩ đại nản lòng. Bàn thắng ấn định tỷ số trong trận thắng Rosenborg đã là bàn thứ 5 của Raul trong các trận đấu khởi động, ngang với Benzema và thậm chí còn cao hơn cả Ronaldo.
Thế nhưng, đặt trong bối cảnh mùa giải sắp tới, khi Real đang muốn tạo ra bước thay đổi mạnh mẽ thì “số 7”, cũng như người bạn thân mang áo “số 14” của mình rất có thể sẽ trở thành nhân tố cản trở sự phát triển của đội bóng. Ở một CLB có có quá nhiều những cá tính lớn như Real thì những va chạm trong phòng thay đồ có thể tạo nên những hậu quả khó lường.
Đương nhiên, Florentino Perez quá hiểu điều đó. Nhưng nếu ngài Chủ tịch hành động một cách mạnh tay, theo kiểu “cạn tàu ráo máng” thì điều đó hẳn cũng sẽ tác động tiêu cực tới đội bóng. Vì thế, có thể hiểu việc Real thanh lý hợp đồng với Salgado, “cạ cứng” của Raul và Guti, như là một động thái nhằm “dằn mặt” những công thần này. Thậm chí, người ta cũng có thể ngầm ước đoán rằng cuộc trưng cầu nói trên của tờ Marca, cũng là một trong những bước đi nằm trong chiến dịch ấy. Nghĩa là dùng chính dư luận để lập lại trật tự trong phòng thay đồ, vốn mang rất nhiều điều tiếng ở sân Bernabeu.
Trong trường hợp này, cũng khó trách được ban lãnh đạo Real, bởi những thành công của đội tuyển Tây Ban Nha, từ khi đoạn tuyệt với Raul, rõ ràng là một tấm gương sáng để họ noi theo. Do đó, có thể việc Raul và Guti lên nhận chiếc Cúp truyền thống (nhưng thực ra là vô thưởng vô phạt) Bernabeu là đặc ân cuối cùng dành cho hai cầu thủ này. Còn giả sử, nếu vào tháng 5/2010, Real Madrid đoạt chức vô địch Champions League trong trận chung kết tổ chức trên sân nhà Bernabeu, có thể người thay mặt đội bóng lên nhận Cúp sẽ còn phải là Raul nữa…
H.N
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN