thethaovanhoa.vn

Cần Thơ trước ngưỡng cửa V-League: “Đỏ” một lần nữa thôi…

26/08/2009 13:01 GMT+7

… thì giấc mơ V-League sẽ trở thành hiện thực với TP.Cần Thơ sau bao năm mòn mỏi đợi chờ.

(TT&VH) - … thì giấc mơ V-League sẽ trở thành hiện thực với TP.Cần Thơ sau bao năm mòn mỏi đợi chờ.

1. Thực ra, 3 năm trước người dân xứ Tây Đô đã một lần “mừng hụt” khi đội bóng của mình được BTC cân nhắc để thay thế NH Đông Á ở V-League sau scandal hối lộ trọng tài bị phanh phui hồi giữa năm 2005. Nhưng chưa kịp vui thì Cần Thơ đã bị “dính chùm” vì liên quan đến việc hối lộ trọng tài ở mùa bóng năm 2004.

Đó là mùa bóng mà Tôn Hoa Sen Cần Thơ đứng trên bờ vực xuống hạng. Cuối cùng nhờ ma lực của đồng tiền, THS.Cần Thơ đã làm cú đào thoát ngoạn mục với trận thắng “sặc mùi” trước TMN.CSG ngay tại sân Thống Nhất. Vì vậy, ở vòng đấu cuối cùng THS.Cần Thơ đã thoát khỏi cửa tử nhờ hơn QK5 về hiệu số bàn thắng bàn bại. Vụ việc này tưởng chừng đã đi chìm vào quên lãng thì đúng 2 năm sau, scandal dàn xếp tỷ số làm rung động bóng đá Việt Nam liên quan đến Ngân Hàng Đông Á, đã bị lật tẩy. Cũng chính năm này đội bóng TP.HCM bị đánh tụt hạng. Không ai khác, THS Cần Thơ được liệt vào ứng cử viên sáng giá để thế chân cho Ngân Hàng Đông Á để chơi ở V-League 2006.

Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng tày gang, vì vụ bê bối này cuối cùng đã vỡ lở. Cần Thơ cũng dính dáng, bộ mặt thật “chạy điểm” của đội bóng xứ Tây Đô năm 2004 được đem ra ánh sáng, từ ngưỡng cửa thiên đường cuối cùng Cần Thơ đã rơi xuống vực sâu và chịu án kỷ luật bị đẩy xuống hạng Nhì.


 Marcelo (trái) đã chơi rất hay trong màu áo TP.Cần Thơ ở mùa bóng năm nay. Ảnh: Tịch Điền

Hình ảnh nhà vô địch hạng A1(1994) phủ đầy bóng ma và có nguy cơ lụi tàn. Sân vận động Cần Thơ được coi là lớn nhất Việt Nam với 50 ngàn chỗ ngồi, vắng ngắt, cỏ rêu mọc um tùm; chỉ khi nào có những giải đua xe môtô (người gọi là đua cào cào) mới được dọn dẹp. Bóng đá từ số 1, lúc đó đối với người dân Tây Đô trở thành thứ yếu. Bởi thế, năm nào Cần Thơ cũng cam phận lênh đênh “7 chìm 3 nổi”.

May là Cần Thơ  đã không phải “chết yểu”, cũng không phải lâm vào cảnh “rách như tổ đỉa”. Sau bao trăn trở, và nhờ tâm huyết của lãnh đạo, bóng đá Cần Thơ cũng tìm ra được ánh sáng, những ám ảnh về bóng đen tiêu cực dần trôi vào dĩ vãng. Bóng đá dần trở lại, và trở thành món ăn tinh thần số 1 của xứ “gạo trắng nước trong”.

Dù vậy, vài ba năm qua, loay hoay mãi Cần Thơ vẫn chỉ là một kẻ phá bĩnh không hơn không kém. Cần Thơ chẳng phải thiếu tiền, cũng không thiếu lính tinh nhuệ, mà cái thiếu duy nhất ở đây là… khát vọng.

2. Vài năm đổ lại đây Cần Thơ cũng  được liệt vào loại “đại gia” mới nổi, chịu chi và chịu chơi. Nhưng rất nhiều người ái ngại cho đội bóng này.

Số là hồi đầu mùa, một loạt trụ cột bỏ xứ ra đi, là Chí Công, Hoàng Hải Dương, Chí Hùng, Kim Long… Nhưng sau đó, lãnh đạo đội bóng đã có những động thái tích cực khi đưa về những cầu thủ từng chơi ở V-League như Lưu Minh Trí, Ngân Ngọc Hưng, Hoàng Nam và Văn Đàn, cùng những ngoại binh có chất lượng.

Đặc biệt là sự xuất hiện của HLV Nguyễn Văn Nhã (cựu HLV của CAHN), giấc mơ V-League của TP.Cần Thơ như được chắp cánh. Thế nhưng, chỉ vẻn vẹn 4 vòng (sau trận thua Sài Gòn United) ông Nhã đã phải nộp đơn xin từ chức, vì ý nguyện dâng sớ chém “nghịch thần” đã bất thành.

Rồi ông Võ Văn Hùng lên ngồi vào chiếc ghế lái trưởng. Cũng không biết có mát tay, hay có biệt tài nào hay không, mà dưới trướng của ông cựu GĐĐH này, TP.Cần Thơ chơi hay và phất lên thấy rõ. Thậm chí đã có lúc họ chễm chệ với ngôi nhì bảng, chỉ khi HP.HN hay Bình Định trỗi dậy, thầy trò ông Hùng mới chịu trở lại vị trí của mình.

Lúc mà V.Ninh Bình rồi sau đó là HP.HN chiếm 2 chiếc vé  chính thức đi V-League thì chiếc vé đi “play-off” chỉ còn là chuyện giữa Bình Định và TP.Cần Thơ. Cho đến vòng 21, Bình Định vẫn chiếm thế thượng phong trong cuộc đua “song mã”, rồi bỗng nhiên TP.Cần Thơ nhận được món quà như trên trời rơi xuống, đó là việc Bình Định bị trừ 6 điểm vì “trót dại” thắng STN Thành Nghĩa, đội đã bỏ giải ở vòng 22.

Sau nỗi đau oan nghiệt này, đội bóng đất võ dường như lao đao ở những vòng cuối. Và cuối cùng, ở vòng đấu hạ màn, Bình Định để mất tấm vé vớt vào tay đối thủ khi thua vỡ mặt trước HN.ACB, trong khi TP.Cần Thơ chia điểm với Huế tại Tây Đô.

Người ta bảo, TP.Cần Thơ mùa này ngoài nỗ lực thì cái vận của thầy trò ông Hùng đang rất “đỏ” là vì thế. Chiều 30/8 này, trong trận “sinh- tử” chiến với M.Nam Định tại Chi Lăng biết đâu cái vận thầy trò ông Hùng lại “đỏ” để  có mặt tại sân chơi V-League năm sau!?

TỊCH ĐIỀN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN