thethaovanhoa.vn

Karim Benzema: Tôi muốn trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

27/08/2009 07:24 GMT+7

Tiền đạo tân binh của Real Madrid, Kazim Benzema vừa đặt ra một mục tiêu cao vời vợi cho mình là trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong màu áo Trắng.

(TT&VH Online) – Tiền đạo tân binh của Real Madrid, Kazim Benzema vừa đặt ra một mục tiêu cao vời vợi cho mình là trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong màu áo Trắng.

Phát biểu với báo chí Tây Ban Nha trước thềm mùa giải mới, Benzema cho biết anh không chỉ muốn các danh hiệu với Real Madrid mà còn muốn đoạt giải thưởng cá nhân với tư cách Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Với phí chuyển nhượng lên tới 35 triệu bảng, cựu tiền đạo của Lyon cho rằng anh cần phải chứng tỏ mình đáng giá tới từng xu mà Real đã bỏ ra.

“Khi bạn chưa trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bạn sẽ phải tiếp tục cố gắng  để đạt được danh hiệu đó. Tất cả chúng ta đều có tham vọng và tham vọng của tôi là trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, Benzema thổ lộ.


Benzema (trái) muốn trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

Đã từng là một ngôi sao lớn tại Lyon, Benzema, giờ đã là một galactico của Real, hiểu rằng chỉ ghi bàn và giành chiến thắng là chưa đủ ở sân Santiago Bernabeu.

“Ở Real, ghi bàn và kiến tạo bàn thắng là chưa đủ, bởi bạn còn cần phải chơi đẹp. Thật lòng, được chơi bóng cho Real đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Niềm đam mê bóng đá ở đây thật không thể tin được”, tiền đạo người Pháp cho hay.

Benzema chính là một trong những tân binh hòa nhập nhanh nhất vào lối chơi của Real cùng Kaka. Tiền đạo người Pháp chính là người ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các chuyến du đấu mùa Hè của đội bóng Hoàng gia TBN với 5 lần lập công.

Trong khi đó, một trong những đối thủ cạnh tranh của Benzema cho một vị trí trên hàng công của Real, Ruud Van Nistelrooy ca ngợi "đàn Kền kền trắng" đang sở hữu một đội hình ngoài sức tưởng tượng với các tân binh đắt giá như Cristiano Ronaldo hay Kaka.

“Real đang sở hữu một đội bóng rất có chất lượng với một đội hình không thể tin được và chúng tôi đều cảm thấy phấn khích với điều này”, Nistelrooy nhận định.

Tiền đạo người Hà Lan mới trở lại trong trận gặp Rosenborg tại Cúp Bernabeu sau 6 tháng dưỡng thương đầu gối. Anh thổ lộ về những ngày tháng khó khăn vừa qua. “Tôi đã phải làm việc cật lực trong nhiều tháng qua để hồi phục. Điều tồi tệ nhất khi dính chấn thương là tôi không thể chạy hay vận động mạnh trong vòng 6 tháng. Tôi đã phải dành 4 tiếng một ngày trong phòng tập và không thể bước ra sân. Ơn Chúa là mọi việc đã ổn”.

MV (Theo Goal)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN