thethaovanhoa.vn

Inter: Cả Moratti cũng đã ngồi lên ghế HLV

26/08/2009 16:18 GMT+7

Đến Moratti cũng đã làm HLV. Hình như kể từ khi Mourinho bắt đầu tấn công các HLV đồng nghiệp ở mùa trước và sau một vài sự cố ngoại giao liên quan đến ông, Moratti đã nhảy vào cuộc.

(TT&VH) - Đến Moratti cũng đã làm HLV. Hình như kể từ khi Mourinho bắt đầu tấn công các HLV đồng nghiệp ở mùa trước và sau một vài sự cố ngoại giao liên quan đến ông, Moratti đã nhảy vào cuộc và ở Inter hiện tại, có 2 người cùng thường xuyên lên tiếng: Mourinho giống như kẻ đi khiêu khích, Moratti đóng vai trò là kẻ vừa đi phanh Mourinho lại, vừa thỉnh thoảng đẩy các vấn đề lên cao hơn. Nhưng ở mùa này, vai trò của ông đã được nâng cấp. Sau trận hòa thất vọng với Bari, ông tuyên bố: “Với Bari, chúng tôi đã chơi quá hấp tấp để kiếm tìm chiến thắng. Nếu kiên nhẫn hơn, kết quả sẽ tốt hơn”.

Một lời nói thẳng vào mặt Mourinho, người đã làm tốn của ông không biết bao nhiêu tiền để xây dựng đội bóng mà hơn 1 năm trời vẫn chưa hề tạo được một bản sắc bóng đá cho Inter. Những lời nói ấy thể hiện sự thay đổi ở phong cách của Moratti: trước đây, Mourinho trên ghế HLV, ông trên khán đài; Mancini trên ghế HLV, ông trên khán đài; Cuper trên ghế HLV, ông cũng trên khán đài, ai ở vị trí người đó, nhưng bây giờ ông đã chủ động nắm quyền chỉ huy ở Inter, đầu tiên là ngăn cản những cuộc mua sắm mà ông cho là không hợp lí và tốn kém của Mourinho, bây giờ là lên tiếng công khai về mọi vấn đề, phân tích, bình luận tất cả các vấn đề của Inter, cứ như ông là một HLV thực sự.

Inter: Moratti đã không còn im lặng nữa

Berlusconi đã im lặng sau chiến thắng của Milan trước Siena. Không một lời ca ngợi, không một lời phát biểu sau trận. Đấy là điều hơi kì lạ với Silvio. Nhưng kể từ một năm qua, khi Mourinho đến San Siro, Moratti đã luôn phản ứng sau mỗi kết quả thi đấu của Inter, dù thắng hay thua. Đấy có lẽ không phải là cách thể hiện mình là ông chủ ở đội bóng, vì ai cũng biết ông là chủ Inter và yêu đội bóng như con, mà là cách để thể hiện cho thấy ông hài lòng với Mourinho hay không.

Sau thất bại của Quaresma và Mancini, Moratti đã kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm của Inter, với việc chính ông vào cuộc. Sau trò mặc cả “ở lại Inter 99,9%” của Mourinho để đòi thêm 1 triệu euro tiền lương, Moratti tỏ ra ít kiên nhẫn hơn với vị HLV người BĐN. Ông đập vào mặt Mourinho sau tuyên bố thất vọng của ông này vào việc mua sắm (“Không bao chữa gì nữa, phải đoạt Champions”), ông thể hiện sự tức giận sau trận thua Lazio ở Siêu Cúp và bây giờ ông không hài lòng với trận hòa Bari. Mou, Moratti không còn kiên nhẫn nữa đâu...

A.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN