thethaovanhoa.vn

Robert Pires: “Barca là mạnh nhất nhưng tôi thích các ngôi sao mới của Real”

26/08/2009 09:09 GMT+7

Trước lúc La Liga khởi tranh ít ngày, tiền vệ người Pháp đang khoác áo CLB Villareal, Robert Pires đã có phát biểu so sánh sức mạnh của nhà ĐKVĐ Barcelona và á quân Real Madrid dưới góc độ cá nhân.

(TT&VH Online) – Trước lúc La Liga khởi tranh ít ngày, tiền vệ người Pháp đang khoác áo CLB Villareal, Robert Pires đã có phát biểu so sánh sức mạnh của nhà ĐKVĐ Barcelona và á quân Real Madrid dưới góc độ cá nhân. Theo đó, cựu tiền vệ của Arsenal đã cho rằng, “Barcelona là mạnh nhất nhưng tôi thích các ngôi sao mới của Real Madrid”.

Theo như thông lệ hàng năm, khi Premier League cũng như Serie A cùng Bundesliga hay Ligue 1 đã khởi tranh được ít lâu thì trái bóng La Liga mới bắt đầu lăn trên khắp các sân cỏ Tây Ban Nha. Ngay trước ngày khai cuộc sẽ diễn ra vào cuối tuần này, những dự đoán đã được đưa ra và mới đây, trong phát biểu được đăng tải trên EFE (hãng thông tấn Tây Ban Nha), tiền vệ Robert Pires của Villareal đã lên tiếng.

Robert Pires: “Barcelona vẫn là mạnh nhất... ”

Cựu tiền vệ của Arsenal cho hay: “Tôi tin rằng Barcelona vẫn là đội bóng tốt nhất, nhưng tôi thích những cầu thủ mới của Real Madrid”, anh tiếp tục: “Tại Tây Ban Nha, chúng tôi luôn nói về Madrid và Barca cho danh hiệu vô địch và đó là điều bình thường bởi họ là 2 đội bóng với lịch sử lâu đời nhất. Nhưng tôi nghĩ mùa này sẽ có một cuộc chiến thực sự. Chúng ta sẽ được thấy một La Liga tuyệt vời với những đội bóng như Sevilla, Atletico Madrid và Villarreal cùng chiến đấu cho danh hiệu vô địch”.

Ngay sau đó, tiền vệ 35 tuổi này cũng đã nói về sự chuẩn bị của cá nhân cho mùa giải mới. Anh cho biết: “Cá nhân tôi cũng đã có những chuẩn bị cho một mùa giải kéo dài ở phía trước. Tôi biết rằng, mỗi năm sẽ khó khăn hơn vì tôi sẽ sớm bước sang tuổi 36. Nhưng nếu tôi cảm thấy thoải mái về tinh thần thì cơ thể tôi sẽ khỏe mạnh”.

“Đối với tôi, tôi muốn thi đấu nhiều trận trong một tuần vì nó sẽ giúp tôi duy trì mức độ cơ thể của mình trong suốt mùa giải. Ngoài ra, đó còn là những gì mà chúng tôi muốn làm như những cầu thủ chuyên nghiệp”, tiền vệ Robert Pires của “Tàu ngầm vàng” khẳng định.

Trong ngày khai mạc La Liga, đội bóng Villareal của Pires sẽ phải hành quân đến Reyno de Navarra của Osasuna. Ở mùa giải mới này, sẽ có rất nhiều khó khăn cho Villareal khi mà HLV Pellegrini đã không còn dẫn dắt đội bóng. Cùng với đó, không có một cái tên mới nào đến với sân El Madrigal.

AQ (Theo Goal)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN