thethaovanhoa.vn

Luật sư

25/08/2009 07:21 GMT+7

(TT&VH) - Tòa án xét xử một kẻ tham ô. Luật sư đã làm tất cả những gì có thể để thân chủ của mình được trắng án. Nhưng khi quan tòa sắp tuyên án, luật sư bỗng nói:

- Tôi yêu cầu tòa hãy tạm hoãn việc tuyên án vì vụ này vừa có một số tình tiết mới.

- Ông đã cãi thắng vụ này rồi mà - quan tòa ngạc nhiên - Lại còn có những tình tiết mới nào nữa?

- Bị cáo nói rằng anh ta vẫn còn tiền! - luật sư đáp.


Ông bố nói với con trai là luật sư:

- Jack, nếu mẹ có hỏi con rằng bố đã uống bao nhiêu rượu, con cứ bảo...

- Bố ạ, con sẽ không nói dối đâu, nhưng vì giữa bố và con có quan hệ ruột thịt, nên con có thể từ chối không cung khai.
 

- Trong các tối tiệc tùng, khi nói gì hỏi gì ai đó - chồng bảo vợ - em phải thật dè chừng đấy nhé!

- Sao anh phải dặn em thế?

- Tối thứ Ba trước ở nhà Oll’e, em có nhớ cái ông tóc vàng cao lớn rậm râu không?

- Có. Em chỉ nói chuyện với ông ta có ba phút. Em hỏi ông ta nghĩ sao về bộ phim mới đây của Tarantino ấy mà.

- Và ông ta có nói ý kiến của mình?

- Tất nhiên!

- Ông ta là một luật sư và vừa gửi hóa đơn yêu cầu chúng ta thanh toán 120 euro cho ý kiến tư vấn ấy đấy.

Một luật sư phát biểu trước tòa:

- Thưa quý tòa, chỉ riêng việc bị cáo chọn tôi làm luật sư cũng đã chứng tỏ anh ta hoàn toàn không có năng lực chịu trách nhiệm do tâm thần bị trục trặc...
 
Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN