Ngay sau đó, Micah Richards tiếp tục tán dương hàng thủ của Man City, đặc biệt anh đánh giá rất cao sự có mặt của Gareth Barry và Nigel de Jong trong đội hình. Anh cho biết:
“Chúng tôi đã có 2 trận giữ sạch lưới nhà và có thể thấy được chúng tôi đang rất vui mừng với thành tích phòng ngự ấy”. “Ở mùa giải trước chúng tôi đã tấn công rất tốt, thế nhưng lại không có được sự hỗ trợ ở tuyến sau. Còn bây giờ, với sự có mặt của Gareth Barry và Nigel de Jong trong đội hình, chúng tôi đã có thêm “chất thép”. Điều đó hoàn toàn khác với mùa giải trước”, hậu vệ Micah Richards vẫn say sưa phát biểu. Anh nhận định tiếp:
“Tâm lý toàn đội lúc này là chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng. Chúng tôi nhập cuộc với suy nghĩ phải giành chiến thắng nếu muốn nhận được những gì mà chúng tôi muốn có”.Sau cùng, hậu vệ người Anh này đã khẳng định anh muốn ở lại cùng Man City và chiến đấu cho vị trí của mình trong đội hình. Ngoài ra, Richards cũng đã cho biết anh cùng các cầu thủ của Man City rất vui mừng
chào đón tân binh Joleon Lescott.
* HLV Mark Hughes vui mừng với bản hợp đồng mớiSau chiến thắng 1-0 trước Wolverhampton,
HLV Mark Hughes đã rất vui mừng khi bản hợp đồng trị giá 25 triệu bảng, Adebayor đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 17. Ông đã không tiếc lời tán dương cậu học trò mới:
“Cậu ấy đã làm nên một ấn tượng thực sự. Chúng tôi rất vui mừng khi có sự hiện diện của cậu ấy ở đây. Cậu ấy là một cầu thủ có kỹ thuật thiên bẩm và cậu ta đã đem đến cho chúng tôi thứ mà chúng tôi còn thiếu trong mùa giải trước”.Trong khi đó, HLV trưởng của tân binh Wolverhampton, Mick McCarthy chán nản cho rằng:
“Chúng tôi gần như có được 1 điểm, nhưng chúng tôi đã không xứng đáng với điều đó. Sẽ là điên rồ nếu nói chúng tôi xứng đá với 1 điểm. Ở đây đã có một sự khác biệt rất lớn”.