Một điều thú vị là Mourinho đã bất ngờ nhắc đến…Việt Nam: “Chiến thắng giải vô địch ở đâu cũng khó cả, thậm chí ở Việt Nam”.
(TT&VH) - Inter đã “âm thầm” tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân trong sự la ó dữ dội của khoảng 5000 tifosi, những người đã kéo đến trại tập Appiano Gentile để theo dõi các cầu thủ tập như thường lệ vào sáng qua, nhưng chỉ được nhìn thấy những cánh cửa đóng kín.

Trong khi đó, Mourinho tiếp tục “cuộc chiến ngôn ngữ” của mình bằng cách châm chích đến cả các đồng nghiệp Spalletti và Ciro Ferrara trong các phát ngôn mới nhất, kết thúc bằng tiếng cười lớn sau câu: “Tôi có sợ Juve không ư? Có chứ. Chắc chắn rồi”. Nhưng đáng chú ý nhất là thái độ có vẻ hờn dỗi về việc Inter không mua được Sneijder: “Tôi sẽ không nói về việc này cho tới kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng hiện chỉ có duy nhất Stankovic chơi được ở vị trí đó. Nếu anh ấy gặp vấn đề, tôi chẳng có phương án thay thế và sẽ phải thay đổi chiến thuật”.
Một điều thú vị là Mourinho đã bất ngờ nhắc đến…Việt Nam: “Chiến thắng giải vô địch ở đâu cũng khó cả, thậm chí ở Việt Nam”. Phải chăng HLV người Bồ đã đọc đâu đó thông tin về V-League trên báo chí?
V.N