thethaovanhoa.vn

Thái Lan giải cứu nhiều cô gái Việt bị ép bán dâm

23/08/2009 08:50 GMT+7

Ngày 22/8, tờ Bangkok Post dẫn nguồn từ các quan chức Phòng Điều tra đặc biệt của cảnh sát Thái Lan (DSI) cho biết nhà chức trách nước này đã giải cứu 8 cô gái trẻ người Việt Nam bị ép bán dâm.


 Ảnh minh họa
(TT&VH) - Ngày 22/8, tờ Bangkok Post dẫn nguồn từ các quan chức Phòng Điều tra đặc biệt của cảnh sát Thái Lan (DSI) cho biết nhà chức trách nước này đã giải cứu 8 cô gái trẻ người Việt Nam bị ép bán dâm tại một quán karaoke ở quận Betong, tỉnh Yala. Theo Phó Tổng giám đốc DSI Narat Sawetanant, các cô gái có độ tuổi từ 17-21 đã được cứu thoát khỏi quán karaoke Kiss Me nằm trong khuôn viên khách sạn Holiday Hill.

Những cô gái này bị nhốt tại tầng hai của quán và bị buộc bán dâm khi khách yêu cầu. Nhà chức trách Thái Lan đã bắt Lang Chunhui, một phụ nữ 46 tuổi người Trung Quốc, và thu giữ ba cuốn ngân phiếu, một sổ ghi chép các khoản thu nhập. Cảnh sát nghi ngờ bà này là “má mỳ” của quán karaoke.

DSI hiện đang liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan để làm thủ tục hồi hương cho 8 cô gái. Được biết vụ tấn công ở Yala diễn ra theo đề nghị của lực lượng cảnh sát Việt Nam. Trước đó, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ một băng buôn người và phát hiện ra việc các cô gái nói trên bị lừa bán sang đất Thái. Bọn buôn người đã giữ hộ chiếu của các nạn nhân và buộc họ bán dâm. Hiện cảnh sát Thái Lan đang truy nã ba nghi phạm khác có liên quan tới vụ việc.


V.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN