thethaovanhoa.vn

SLNA – ĐTLA 3 – 1: Cuốn trôi “Gạch”, Sông Lam giành huy chương “Đồng”

23/08/2009 19:35 GMT+7

Với chiến thắng 3-1 trước đối thủ nhiều duyên nợ Gạch ĐTLA, SLNA kết thúc mùa giải V- League 2009 với thành tích bất bại trên sân nhà, và chính thức đoạt “huy chương đồng”.

(TT&VH Online) - Với chiến thắng 3-1 trước đối thủ nhiều duyên nợ GĐTLA, SLNA kết thúc mùa giải V- League 2009 với thành tích bất bại trên sân nhà, và chính thức đoạt “huy chương đồng”. Bởi vì trong trận đấu cùng giờ đối thủ cạnh tranh trực tiếp là B.BD cũng đã có chiến thắng trước đội bóng TPHCM để cán đích vị trí thứ nhì. Một kết thúc có hậu cho những cố gắng của thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh trong mùa giải SLNA gặp quá nhiều khó khăn, và hoàn thành “vượt”chỉ tiêu mà đội dặt ra từ đầu giải.

Khi tiếng còi của trọng tài Võ Minh Trí vang lên, cũng là lúc thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh vui mừng đón nhận những lời chúc mừng từ những lãnh đạo Tỉnh đến các đơn vị tài trợ. Lần đầu tiên SLNA được “chìm ngập” trong tiền thưởng khi nhà tài trợ Ngân hàng cổ phần Bắc Á thưởng nóng 500 triệu đồng, cùng với UBND tỉnh Nghệ An thưởng thêm 500 triệu đồng cho những cố gắng mà SLNA đã cống hiến nỗ lực trong mùa này.

Khoảng 4000 khán giả trên sân Vinh cũng không vội về sớm (dù trận đấu đã kết thúc từ lâu) để ở lại chung vui cùng các cầu thủ cứ như đội nhà đoạt được chức vô địch vậy.  Có thể nói sân Vinh vui như có lễ hội. Cũng phải thôi đã lâu lắm rồi những Fan trung thành của đội bóng SLNA mới có cảm giác chiến thắng như vậy. Một tấm huy chương đồng đã gieo vào lòng người xứ Nghệ biết bao cảm xúc buồn vui và hy vọng. Nhưng đêm nay sẽ là một đêm thành Vinh sẽ mất ngủ cùng đội bóng SLNA.

Trở lại trận đấu HLV Nguyễn Văn Thịnh đã tung ra đội hình mạnh nhất mà ông có trong thời điểm này. Với sự trở lại của một số trụ cột đã nghỉ thi đấu trong trận gặp T&T HN ở vòng 25, SLNA chơi với đội hình 4 – 4– 2 với 2 ngoại binh trên hàng tiền đạo và được sự hộ trở của 2 tiền vệ cánh là Trọng Hoàng cùng Văn Quyến. Trong khi Như Thuật và Đình Đồng chơi cặp với nhau khu vực trung tâm. Ở hàng thủ Huy Hoàng đã trở lại để kết hợp cùng Cao Xuân Thắng thành cặp đôi trung vệ của đội chủ nhà chốt chặn trước khung thành của thủ môn Michal.

Trong khi bên phía ĐTLA thiếu vắng Phan Văn Tài Em ở hàng tiền vệ cùng với một số trụ cột phải ngồi dự bị là Việt Thắng, Hoàng Thương.. nên đội khách đã chủ động chơi trong thế trận phòng ngự phản công dưới sự chỉ huy của “nhạc trưởng” Minh Phương ở giữa sân.

Khi tiếng còi vừa khai cuộc các cầu thủ SLNA đã dồn lên phần sân của đối phương bằng những đợt tấn công đẹp mắt. Văn Quyến đã thể hiện khả năng chiến thuật tinh tế với cú đánh gót kỹ thuật loại toàn bộ hậu vệ ĐTLA cho tiền đạo Erics băng lên nhận bóng, nhưng tiền đạo của đội chủ nhà sút quá nhẹ không thắng được thủ thành Phan Văn Santos. Lúc này đồng hồ mới chỉ sang phút thứ hai trận đấu.

Vào phút thứ 12. “tiền vệ” Văn Quyến lại có cú treo bóng chính xác đến từng centimet đúng đầu của tiền đạo Erics, song cú đội đầu chệch cột đã tọa nên tiêc nuối cho BHL và khán giả trên sân với pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi.

Với thế trận tấn công như vũ bão của đội chủ nhà, gần 4000 khán giả trên sân đã có dịp ăn mừng bàn thắng ở phút 16 của trận đấu. Đình Đồng có bóng giữa sân phối hợp nhanh với Trọng Hoàng để xẻ nách đối phương dẫn bóng đến sát đường biên ngang khung thành ĐTLA, căng ngang vào trong cho Eric băng lên đệm bóng mở tỷ số cho đội nhà.

Ngay sau đó 1 phút, Đình Đồng lại tạo nên tình huống tương tự, nhưng lần này Din Akame không tận dụng được cơ hội của đồng đội tạo nên.

Nhận thấy cánh trái bị chủ nhà khoét sâu, HLV Công Minh đã phải thay Minh Hiền vào sân thay cho hậu vệ trái Huỳnh Phú, khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 23 của trận đấu.

Trong trận này, Văn Quyến chơi ở vị trí tiền vệ cánh đã hoàn thành xuất sắc tại vị trí mới. Liên tiếp là những đường chuyền chính xác cho đồng đội và luôn có mặt ở các điểm nóng trên sân. Vì vậy đến phút 39 chính “thằng béo” đã dễ dàng đệm bóng vào lưới của thủ thành nhập tịch Phan Văn Santos sau những cố gắng của đồng đội là Trọng Hoàng.

Trong suốt hiệp 1, ĐTLA không tạo nên được một cơ hội nguy hiểm nào thật sự nguy hiểm đối với khung thành thủ môn Michal. Có chăng chỉ là những pha sút xa vu vơ. Hoặc là những pha câu bóng bổng vào trong nhưng đều không qua được đôi găng của thủ thành SLNA.

Ngay vào đầu hiệp 2, “Gạch” bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2, từ tình huống ĐTLA được hưởng quả đá phạt ngay sát vạch 16m50, Minh Phương thực hiện cúa sút kỹ thuật xuyên qua rừng chân của hậu vệ SLNA đưa bóng đến chân của Rodrigo Sila thoải mái đệm bóng vào gôn trống rút ngắn khoảng cách về tỷ số.

Phát biểu sau trận đấu

- Ông Hoàng Văn Chiêm (GĐĐH CLB SLNA): “Đây là kết quả quá tuyệt vời của SLNA. Nó ghi nhận những cố gắng của cầu thủ HLV và BHL khi cô gắng hết sức mình vì màu cờ sắc áo truyền thống xứ Nghệ. Năm nay SLNA gặp nhiều khó khăn từ nhiều phía, như việc đến gần nửa giai đoạn lượt về SLNA mới có nhà tài trợ để trang trải kinh phí hoạt động. Kêt quả đó đã tạo động lực cho chúng tôi những mùa bóng sắp tới".

- HLV SLNA Nguyễn Văn Thịnh: “SLNA đã cố gắng hết sức mình, đá như vậy là được rồi, như vậy là vượt chỉ tiêu rồi vì lúc mới vào giải chúng tôi chỉ là trụ hạng bây giờ đã có huy chương. Thành công này là sự cố gắng của tất cả các cầu thủ, vì thế chúng tôi dâng tặng nó cho người hâm mộ CLB bóng đá SLNA”.

Đây cũng là cơ hội nguy hiểm cuối cùng của đội khách được tạo ra về khung thành đội chủ nhà. Vì sau những phút đầu hiệp 2  có phần chủ quân SLNA đã tổ chức các đường lên bóng đa dạng và thay nhau bắn phá khung thành Santos. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ ở các phút 54, 65, 67, 69 đến phút 72 Văn Quyến có bàn thắng thứ hai cho riêng mình ở trận đấu này bằng cú đệm lòng chính xác từ đường chuyền của Eric. Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của “thằng béo” trong mùa bóng này sau 3 năm trở lại chơi bóng đỉnh cao. Một sự trở  lại quá đỗi tuyệt vời của tiền đạo từng được mệnh danh “xuất sắc nhất Việt Nam”.

Mặc dù BHL của ĐTLA sử dụng hết quyền thay người khi tung Việt Thắng và Ousman vào sân thay cho Hoàng Lâm và Rodrigo Sila nhưng đội khách cũng không thể có thêm bàn thắng đành chấp nhận trận thua cuối cùng của mùa giải. Một lần nữa “Gạch’ không thể xóa dớp khi liên tiếp để thua trong những trận đối đầu với đối thủ đầy duyên nợ SLNA.

Đại Nghĩa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN