Chỉ còn một vòng cuối, cùng với các cặp đấu liên quan đến trụ hạng thì trọng tài (TT) cũng là điểm nóng.
(TT&VH) - Chỉ còn một vòng cuối, cùng với các cặp đấu liên quan đến trụ hạng thì trọng tài (TT) cũng là điểm nóng.
Vua sợ bị “ám sát”
Bản thân trong giới TT giờ này cũng đã biết ai bắt trận nào rồi. Ai được cử đến các “điểm đen” đều lo lắm. Thế nên, họ điện thoại khuyên bảo nhau cố gắng đừng để bị cầu thủ lừa, phải mang vạ, cả mùa phấn đấu tan thành mây khói. Khổ thế đấy, vinh dự bắt trận cầu đinh lại là “của nợ”.
Trọng tài giống như thủ môn, sai lầm một cái bị thiên hạ nhớ lâu lắm. Do đó, ai cũng hãi tai bay vạ gió trận cuối cả. Xong play-off là bước vào cuộc đua đến danh hiệu giành cho TT rồi.
Những TT kỳ cựu có nỗi lo riêng. Như Dương Văn Hiền năm ngoái, ngay trước thềm bầu bán xui xẻo đứng xem đánh bạc. Giới trọng tài bảo nếu lần ấy ông Hiền không có mối quan hệ tốt với anh em trong nghề, rất khó “đăng quang”. Tuần trước, một trọng tài trẻ điện thoại bảo: “Em được ngồi bàn vòng cuối, mừng lắm. Gia đình đã tổ chức cả một bữa ăn ngon để mừng em hạ cánh an toàn”.
Võ Minh Trí nếu được bắt vòng cuối, nhiều người cũng sẽ tin,
dù có “dính líu” tiêu chí vùng miền - Ảnh:VSI
Tâm lý trọng tài trẻ là thế. Dù biết mình không có cửa chen chân vào cuộc đua danh hiệu, nhưng xong một mùa có ý nghĩa rất lớn với nghề họ đã trót dấn thân. Chỉ một vòng đấu yên ổn thôi, gặp đã thấy họ vui lắm rồi. Nhắc đến đây, lại thấy tiếc cho Nguyễn Trọng Thư. Tai nạn trên sân Cao Lãnh đã lỡ hẹn trong cuộc đua. Những anh phải bắt chính vòng 26 này vẫn còn thon thót. Ai đang nằm trong diện ứng cử viên còi vàng, cờ vàng càng lo sốt vó.
Vua sợ bị “đảo chính”
Chuyện ai có khả năng đoạt Còi Vàng, Cờ Vàng cũng đang gây cơn sốt trong giới trọng tài. Những lúc này, đã có động thái tranh thủ vận động tình cảm anh em nhằm có lợi cho cuộc bầu bán rồi.
Trọng tài, Giám sát nắm chủ yếu quyền bầu bán. Thế nên, họ có quyền lực riêng trong việc quyết định ai nằm trong bảng vàng. Có tài thánh nhưng không được lòng anh em cũng khó.
Như vậy, nếu vượt qua được“cửa ải 26”, không ai có thể đảo chính được ngôi vị số 1 của Dương Văn Hiền. Hỏi chục trọng tài thì cả 10 vị đều đồng thanh ông Hiền bắt quá ổn định, quan hệ anh em ai cũng quý. Mùa này,
“Còi Vàng” có một quả gây ầm ỹ trên sân Lạch Tray (XM.HP- Thể Công) lượt đi bỏ phạt đền của đội khách. Tuy nhiên, quyết định cho chủ nhà hưởng phạt đền của ông là chính xác. Thậm chí, quả này được đưa vào để dạy mẫu trong đợt tập huấn giữa mùa, khiến ông Hiền càng nổi bật.
Ngôi vị còi bạc năm nay sẽ hứa hẹn toé lửa. Võ Minh Trí dù bị dân trong nghề cho là phương pháp cứng, nhưng cơ bản là tốt, ổn định. Mùa này ông Trí không dính “phốt” nào cả. Có điều, không được lòng anh em trong nghề đang là bất lợi lớn cho vị TT trẻ này. Trần Khánh Hưng đang trong diện được “nhăm nhe” cho danh hiệu Còi Bạc. Ngoài sự ổn định, ông Hưng đang áp đảo Võ Minh Trí vì đây là mùa cuối cùng cầm còi của vị TT đã đến tuổi nghỉ. Như vậy, khả năng bị out của Còi Đồng Hoàng Anh Tuấn đã cầm chắc. Ông Tuấn năm nay cũng bị nhiều đội kêu ca.
Ở cuộc đua đến danh hiệu Cờ Vàng, năm nay Phạm Mạnh Long cửa vô cùng hẹp để lần thứ 4 đăng quang. Long “ổi” dính trận G.Nam Định- T&T.HN, bị kỷ luật. Cạnh tranh trợ lý khắc nghiệt hơn bắt chính nhiều. Trợ lý tay nghề lên nhanh ở ta không hiếm. Hai năm qua, nếu Long “ ổi” không có mối quan hệ tốt, thì đã bị “ cướp cờ” rồi.
Người từng cạnh tranh khốc liệt với Mạnh Long, là Vũ Trường Xuân thì năm nay gặp nạn trận Thể Công- G.Nam Định. Đội bóng thành Nam đúng là “dũng sỹ diệt TT”. Xuân bị treo hai trận dobắt lỗi việt vị Thể Công sai. Bị anh em coi là “ khó ưa”, thế nên chẳng lạ khi thông tin kỷ luật của Xuân được đăng ầm ầm trên báo chí.
Nguyễn Ngọc Hà(Hải Dương) và đương kim Cờ Bạc Nguyễn Hoàng Minh ( Đồng Nai đang chạy đua lấy cờ vàng. Ngọc Hà đang chiếm thế thượng phong bởi sự ổn định cao hơn đồng nghiệp. Các sếp cũng yêu Hà hơn.
Xem ra, cuộc đua để tồn tại, để lấy sốmá ởgiới cầm cân nảy mực cũng phức tạp, nóng bỏng không kém danh hiệu trụ hạng ở V-League.
NGỌC HÒA