Vòng mở màn giống như cuộc giải phóng mặt bằng cho “công trường” Serie A, vốn sẽ chỉ bắt đầu nhộn nhịp từ vòng 2 với cuộc đụng độ của bốn “đại gia” Inter, Milan, Juve và Roma.
(TT&VH) - Ngay vòng đầu, Serie A đã được chứng kiến một trận “chung kết sớm” trong cuộc đua giành vé Champions League giữa Genoa và Roma. Nhưng về căn bản, vòng mở màn giống như cuộc giải phóng mặt bằng cho “công trường” Serie A, vốn sẽ chỉ bắt đầu nhộn nhịp từ vòng 2 với cuộc đụng độ của bốn “đại gia” Inter, Milan, Juve và Roma.
Làm nóng cho cuộc đại chiến
Những người hâm mộ calcio sẽ chẳng phải chờ đợi lâu để được sống trong không khí “bỏng rát” của mùa giải Serie A được kỳ vọng là hấp dẫn nhất trong vài năm trở lại đây. Vào lúc 23h00 tối mai, trái bóng Serie A sẽ bắt đầu lăn trên sân Renato Dall’Ara, khi đội chủ nhà Bologna gặp Fiorentina trong trận đấu được liệt vào diện có nguy cơ xảy ra bạo lực cao. Sau khi trận “khai mạc” này kết thúc hơn nửa giờ đồng hồ, Milan sẽ ra quân trên sân của Siena. Đây sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên của Milan triều đại Leonardo, nhưng đã là cơ hội cuối cùng để họ chuẩn bị cho cuộc đối đầu với kình địch Inter ở ngay vòng 2 Serie A. Huntelaar bị treo giò, Onyewu, Roma và Abate sẽ ngồi dự bị, khiến Milan gần như vẫn chỉ là tập hợp của những con người cũ. Chỉ có hai sự đổi khác ở vị trí của Storari và Thiago Silva, những người “mới mà chẳng mới”. Hơn một tháng qua, Leonardo vẫn chưa tìm ra cách để thổi cái hồn mới vào những con người quen thuộc ấy. Liệu một trận ở Siena có giúp ích gì chăng?
Tâm điểm ở vòng mở màn sẽ là trận Genoa – Roma.
Xuất binh ngay sau Milan (nhưng muộn hơn một ngày), Inter sẽ khởi động hành trình bảo vệ danh hiệu Scudetto bằng trận gặp đội đương kim vô địch Serie B, Bari. Giống như Milan, Inter cũng sẽ coi trận đấu mở màn này là dịp cuối cùng để rà soát lực lượng, tìm ra các giải pháp để bước vào trận derby thành phố Milano một cách tốt nhất. Inter đã hạ Milan trong cả hai trận giao hữu vừa qua, nhưng đó chỉ là những trận đấu tập và Milan còn đang “chập chững” tái thiết thời hậu Kaka. Những tiến bộ của “Rossoneri” trong trận tranh Cúp Berlusconi hôm 17/8 rõ ràng đã gửi một thông điệp khác hẳn đến cho Inter. Một thắng lợi trên sân nhà trước tân binh Bari có lẽ là rất dễ dàng cho Inter, nhưng thầy trò HLV Mourinho cũng cần phải cho thấy họ hướng đến trận derby một cách nghiêm túc và quyết tâm.
Tâm điểm Marassi
Trong khung giờ thi đấu lạ đời được áp dụng ở hai vòng đầu Serie A mùa này, có đến 7 trận đấu sẽ diễn ra lúc 01h30 sáng thứ Hai thay vì chỉ là một trận như thông lệ, nhưng tiêu chí có trận “cầu đinh” vẫn được đảm bảo, với trận Genoa – Roma, cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai ứng viên sáng giá cho một vé tham dự Champions League mùa tới. Sau màn trình diễn “điểm tâm” của Milan và Inter, trận đấu trên sân Marassi chắc chắn sẽ là món chính của vòng mở màn. Genoa là một trong những đội bóng giàu tham vọng nhất trong các cuộc tuyển binh mùa hè, trong khi Roma vẫn cứ là một thế lực hàng đầu ở Serie A dù không có điều kiện tăng cường sức mạnh một cách toàn diện. Lực lượng, tâm lý và phong độ của hai đội sẽ chỉ được nhận diện phần nào sau khi họ trở lại từ đấu trường châu Âu (cùng đá lượt đi vòng play-off Europa League đêm qua), nhưng dù thế nào, đó cũng sẽ là một trận kịch chiến.
Mùa này, trong cuộc đua giành vé dự các cúp châu Âu, ngoài Roma và Genoa còn có ít nhất 4 ứng viên nặng ký khác là Fiorentina, Lazio, Napoli và Palermo – chưa kể đến Sampdoria và Udinese, những đội đủ chất lượng để gây ra bất ngờ. Các HLV Gasperini và Spalletti thừa hiểu thành tích trong các cuộc đối đầu trực tiếp có ảnh hưởng quyết định như thế nào. Sự căng thẳng được nhìn thấy trước trên sân cỏ, cộng với thói quen gây rối của giới ultras (CĐV quá khích) hai đội, đã khiến trận cầu tâm điểm này bị đánh giá là có nguy cơ bạo loạn ở mức độ cao nhất – với hệ quả là toàn bộ tifosi của Roma bị cấm tới sân. Đó sẽ là một bất lợi không nhỏ cho đội quân của HLV Luciano Spalletti trong trận “chung kết” ngay vòng mở màn.
Trong khi đó, Juventus cũng sẽ gặp một thách thức không nhỏ dù chỉ phải gặp đội đàn em Chievo trên sân nhà. Xét về mọi mặt, “Lừa bay” đều không xứng là đối thủ của Juve, nhưng trong trận làm khách sân Olimpico mùa trước, họ đã khiến Juve hòa “muối mặt” bằng hat-trick của chân sút Pellissier.
Vĩnh Nguyên