
Nếu Britney Spears hay Paris Hilton trở thành Tổng thống Mỹ
Trên chương trình Late Show của David Letterman vào ngày 18/8, Britney Spears đã đưa ra một danh sách 10 việc cần làm ngay để thay đổi nước Mỹ nếu cô trở thành tổng thống. “Sẽ có bánh táo miễn phí cho tất cả mọi người”, Spears tuyên bố.
(TT&VH Cuối tuần) - Trên chương trình Late Show của David Letterman vào ngày 18/8, Britney Spears đã đưa ra một danh sách 10 việc cần làm ngay để thay đổi nước Mỹ nếu cô trở thành tổng thống. “Sẽ có bánh táo miễn phí cho tất cả mọi người”, Spears tuyên bố. Lý thú hơn, ngôi sao ca nhạc 27 tuổi có vẻ rất háo hức khoe cơ thể mới của cô khi xuất hiện trong buổi trò chuyện với một bộ bikini. Ngoài ra, Spears còn nói cô sẽ đặt tổng hành dinh tổng thống tại Palms Casino, Las Vegas, thay vì Washington, đồng thời lên kế hoạch xây dựng một vũ trường trên mặt trăng trong vòng 10 năm.
Newsweek, tờ báo rất nghiêm túc của Mỹ, thậm chí dành hẳn một bài viết để so sánh khả năng làm tổng thống giữa Spears và Paris Hilton. Theo đó, chính sách đối ngoại của Britney chủ lực dựa trên cuộc chiến chống khủng bố, cụ thể là Osama bin Laden. “Tôi sẽ quyến rũ Osama ra khỏi nơi lẩn trốn của ông ấy bằng album mới rất hấp dẫn của tôi, Circus Fantasy”, Britney nói. Cô cũng cam kết nếu có tiến hành chiến tranh thì sẽ chỉ xâm chiếm “những nơi vui vẻ, như Cabo (khu du lịch nổi tiếng Cabo San Lucas tại Mexico). Cho vị trí phó tổng thống, Britney nói cô sẽ chọn ngôi sao nhạc rap da đen Sean John Combs, hay Diddy, còn Paris quyết định cùng tranh cử với nữ ca sĩ Rihanna.
Về kinh nghiệm trong quan hệ đối ngoại, Newsweek đánh giá Britney “từng đi nhiều nơi, thậm chí là theo các tiêu chuẩn chính trị”. Để thực hiện album Circus, tính tới thời điểm này của năm 2009, Britney đã phải đi châu Âu, Úc và châu Á. Tuy nhiên, Paris, người thừa kế của tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, cũng đi vòng quanh thế giới không kém Britney. Từng có mặt ở gần như mọi bãi biển đẹp trên toàn cầu, Newsweek nhận xét Paris “sẽ không làm hỏng quan hệ giữa Mỹ và các nước nhiệt đới”. Nghề bán nước hoa và quần áo cũng khiến cô sẽ được chào đón ở Nhật Bản và châu Âu. Tóm lại, cả hai kiều nữ đều sẽ là những tổng thống không tồi chút nào cho nước Mỹ!
T.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN