Rạng sáng 17/8, Inter đã kết thúc kỳ tập huấn của mình với trận thắng tối thiểu trước đội tuyển Bahrain tại Kapfenberg, nước Áo.

Sau trận thắng Bahrain, Mourinho đã nói toạc ra rằng ông cần một tiền vệ nữa: “Thật khó xoay sở không có Cambiasso, dù rằng Vieira cũng đã lấp được chỗ trống. Cách logic nhất là kéo Stankovic đá lùi xuống, nhưng khi đó ai sẽ chơi hộ công, tôi ư?” Rõ ràng Moratti cũng chẳng cần phải đợi Mourinho nói mới biết việc cần làm, nhưng chắc chắn sau những lời của “Người đặc biệt”, tỷ phú lọc dầu không còn quyền lưỡng lự nữa. Khoản tiền 50 triệu euro bán Ibra vẫn còn căng ví và vì thế, một sự đắn đo trước đòi hỏi của Real Madrid trong vụ Sneijder trở nên khó thông cảm. Cuối tuần trước, Sneijder đã không ăn mừng bàn thắng anh ghi cho Real và báo giới đều tin rằng đó đã là bàn cuối cùng của anh trong màu áo “kền kền”, nhưng những đề nghị mà Moratti đưa ra cho Perez đều chưa nhận được phản hồi. Thời gian chẳng đợi ai. Mùa giải chỉ còn vài ngày nữa sẽ bắt đầu và kỳ chuyển nhượng cũng sắp khép lại.
Theo báo giới, Inter đã hướng đến Roma để dự phòng trường hợp không có được Sneijder, với các mục tiêu Jeremy Menez và Julio Baptista. Đây đều là những phương án kém chất lượng và thiếu tin cậy hơn rất nhiều so với Sneijder hay thậm chí là Van der Vaart, nhưng có khả năng thành công cực lớn và giúp Inter giải quyết được nhiều vấn đề. Inter có thể mang những “cục nợ” của mình ra để đàm phán với Roma, trong đó Burdisso, Mancini và Obinna là những cầu thủ Roma đang rất muốn có.
Bất kể thế nào thì Moratti cũng phải là người có tiếng nói cuối cùng, và trong lúc chờ đến ngày ra quân gặp Bari, Mourinho đang trông vào nhất cử nhất động của ông chủ.
V.N