thethaovanhoa.vn

Đây là Diego, kia Pato...

19/08/2009 12:27 GMT+7

Sự tỏa sáng của Diego là điều người ta đã nói đến từ trước. Nhưng không ai biết lúc nào Pato sẽ quay lại là mình.

(TT&VH) - Trong kí ức của nhiều tifosi theo dõi calcio lâu năm, động tác chạy, những pha ngoắt bóng và cú sút quyết đoán mở tỉ số của Diego có một cái gì đó rất giống Maradona ở Napoli mùa hè 1984, khi anh mới đặt chân đến San Paolo.

Cũng 24 tuổi, cũng kiểu chạy đó, cũng bàn thắng từ một cú sút chân phải từ cự li 25 mét trong trận giao hữu chính thức đầu tiên mà họ cùng đá chính. Maradona đã ghi 2 bàn trong thắng lợi Avellino 3-2 ngày 10/8/1984. Sau trận ấy, Maradona đã bảo Napoli sẽ đoạt Scudetto sau 2 năm. Gần đúng, vì Scudetto đến ở năm thứ 3. Sau bàn thắng và màn trình diễn ấn tượng trong vai trò của một thủ lĩnh thực sự, ở một vị trí trọng yếu của một số 10, Diego không nói đến Scudetto, nhưng các tifosi tin rằng họ có lẽ cũng chỉ phải chờ 2,3 năm nữa, như các tifosi Napoli đã chờ Maradona.
 
Diego tỏa sáng trong trận tranh cúp Berlusconi với Milan

Không còn cảm thấy đau từ vết thương ở bắp chân phải, Diego đã khiến cả San Siro vỗ tay bằng những pha tả xung hữu đột của anh giữa Gattuso và Flamini, những người luôn tìm cách hạ gục anh. San Siro tung hô anh, vì các tifosi Milan cũng chờ đợi Ronaldinho làm được như anh. Phong độ của người đồng hương Diego ở phía bên kia đã khá lên, nhưng sự tương phản rõ nét giữa Milan và Juve là ở chỗ Juve có một người dẫn dắt và sáng tạo thực sự, trong khi Milan chỉ có bóng hình của con người ấy sau khi mất Kaka. Sẽ là một thảm họa nếu không còn Kaka, Ronaldinho chỉ để biểu diễn và không có nốt Pato, nhưng phong độ xuất sắc của tiền đạo 20 tuổi trong trận gặp Juve đã khiến các tifosi thở phào.

Pato trở thành một vấn đề lớn của Milan từ tháng 2/2009, khi anh sa sút không phanh, không còn tạo ra những đột biến lớn khi có mặt trên sân và cũng không đáp ứng các yêu cầu về chiến thuật sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị. Sự mệt mỏi sau khi cưới vợ ở tuổi còn quá trẻ, sau một loạt trận đấy với ĐT Brazil, giao hữu mùa hè với Milan đã khiến anh chỉ còn là một cái tên. Nhưng Leo vẫn tin tưởng anh, tung anh ra sân liên tục và chờ đợi anh sẽ tỏa sáng. Thế rồi anh chơi như một con hổ đói với Juve, kiếm được bàn thắng gỡ hòa 1-1. Anh đã trở lại, hoặc cho thấy thực sự anh muốn như thế.

Sự tỏa sáng của Diego là điều người ta đã nói đến từ trước. Nhưng không ai biết lúc nào Pato sẽ quay lại là mình. Cho đến trận Milan-Juve, mà những dấu hiệu tích cực của nó làm cho tifosi của cả 2 bên tự tin hơn cho mùa bóng mới.

A.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN