thethaovanhoa.vn

B.Bình Dương – HAGL 3-1: Cựu vương rộng cửa tranh bạc

17/08/2009 09:11 GMT+7

HA.GL có trận đấu tốt nhất trên sân Gò Đậu từ nhiều mùa bóng gần đây, nhưng họ vẫn không tránh khỏi thất bại trước kình địch B.Bình Dương.

(TT&VH) - HA.GL có trận đấu tốt nhất trên sân Gò Đậu từ nhiều mùa bóng gần đây, nhưng họ vẫn không tránh khỏi thất bại trước kình địch B.Bình Dương.

Chủ nhà không cần sự có mặt của cựu vua phá lưới V-League Huỳnh Kesley Alves nhưng vẫn dễ dàng đốn hạ “Gỗ” với chiến thắng 3-1 nhờ sự tỏa sáng của Chí Công, Philani và sự “giúp sức” của thủ môn Công Vương.

Cũng phải nói, HAGL đã cố gắng chơi tấn công và họ làm tốt khả năng nắm giữ khu trung tuyến. Các “ngôi sao” Lee Nguyễn, Thonglao, Sakda, Phan Thanh Bình thỏa thích vờn bóng, bật tường nhịp nhàng, di chuyển liên tục và có không dưới 3 lần tung ra những pha dứt điểm khá nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Thế Anh, nhưng đều bị hàng thủ của B.BD đánh bật trở ra.

Trong khi đó, chỉ cần tăng tốc trong vòng 3 phút, B.BD đã tìm được đường vào khung thành HA.GL. Phút 19, từ quả phạt góc do chuyên gia đá phạt Vũ Phong thực hiện, trung vệ Chí Công bật cao đánh đầu chéo góc rất đẹp mắt mở tỷ số 1-0 cho B.BD. Bàn thua khá bất ngờ này khiến HA.GL như hổ dữ bị thương. Liền đó “Gỗ” tăng cường những pha đột phá trung lộ và các miếng đánh biên nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự B.BD được tổ chức bọc lót đến 2-3 lớp, nên họ chuyển sang sử dụng vũ khí sút xa. Phút 38, cựu tuyển thủ Mỹ gốc Việt, Lee Nguyễn tung cú ra chân nhanh như điện xẹt, đưa bóng xoáy vào góc cao trong sự nỗ lực cản phá bất lực của thủ môn Thế Anh, gỡ hòa 1-1 cho HA.GL.


 HAGL (trái) đã chơi tốt, nhưng vẫn thua

3 phút sau tình huống ghi bàn tuyệt đẹp của Lee Nguyễn, đến lượt B.BD trình diễn một “siêu phẩm” với tác giả là Philani. Nhận bóng trong tư thế khó, từ khoảng cách hơn 30m, Philani xoay người vuốt bóng cực kỳ điệu nghệ. Bóng bay với quỹ đạo khá lạ, khẽ chạm đất trước khi làm tung lưới thủ môn Công Vương. Ngoài 3 bàn thắng đẳng cấp trên, trận kịch chiến giữa “Gốm” và “Gỗ” còn đáng nhớ ở những tình huống vào bóng thô bạo của cầu thủ 2 đội và khả năng xử lý kém chính xác, thiếu cương quyết của trọng tài Công Trọng.

Cầu thủ 2 đội liên tục phải nằm sân, liên tục phạm lỗi thô bạo và chỉ chực chờ lao vào nhau để “ăn thua đủ” nhưng trọng tài lại xử lý theo kiểu xuề xòa, khiến trận đấu cứ “căng như dây đàn”. Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cũng bức xúc lên tiếng về cách điều khiển trận đấu của trọng tài. Đến phút 78, pha ra bóng cẩu thả của thủ môn Công Vương đã tạo điều kiện cho tiền đạo Anh Đức đánh đầu thoải mái vào lưới trống, ấn định chiến thắng dễ dàng với tỉ số 3-1 cho B.BD. Với chiến thắng này, B.BD vươn lên xếp thứ 2. Nhưng e rằng, đội bóng đất Thủ khó mà dứt tình với người hàng xóm TP HCM ở vòng cuối đang trong cơn “hấp hối”!

Bàn thắng: Chí Công 19’, Philani 41’, Anh Đức 78’ - Lee Nguyễn 38’

Long Vĩnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN