Tại Premier League, Arsene Wenger đã quá nổi tiếng với “vườn trẻ” Emirates của Arsenal. Tại Bundesliga, Felix Magath cũng đang lập nên một “vườn trẻ” ở Veltins Arena.
(TT&VH) - Tại Premier League, Arsene Wenger đã quá nổi tiếng với “vườn trẻ” Emirates của Arsenal. Tại Bundesliga, Felix Magath cũng đang lập nên một “vườn trẻ” ở Veltins Arena, khi đưa vào đội hình đá chính của Schalke những cầu thủ măng non.
Trong ngày ra quân mùa giải 2009-2010, Magath đã bố trí Carlos Zambrano đá cặp trung vệ với Marcelo Bordon và đẩy Benedikt Hoewedes sang bên cánh trái hàng phòng ngự. Zambrano, hậu vệ người Peru có thể đá được vị trí tiền vệ phòng ngự, mới bước sang tuổi 20 hôm 10/7 vừa qua. Còn Hoewedes, chơi vị trí sở trường như Zambrano, năm nay mới 21 tuổi và vừa mang về cho bóng đá Đức chức vô địch giải U-21 châu Âu tổ chức tại Thụy Điển hồi tháng Sáu vừa qua. Chưa dừng lại ở đó, Magath còn tung ra sân một hàng tiền vệ với Christoph Moritz mới 19 tuổi, Lewis Holtby và Levan Kenia đều mới 18 tuổi. Ivan Raktic, cầu thủ dẫn dắt lối chơi người Croatia của Schalke, cũng mới 21 tuổi. Trong số 14 người mà Magath sử dụng ở trận ra quân, có đến sáu người được xếp vào nhóm U-21 đúng nghĩa.
Magath đang chăm bẵm một "vườn trẻ" tại Schalke
Trong nỗ lực tìm kiếm người thay thế vai trò thủ quân của Mladen Krstajic, trở về Serbia đá cho FK Partizan, Magath đã chọn tiền vệ Heiko Westermann, năm nay 26 tuổi. Thủ môn Manuel Neuer, năm nay 23 tuổi và nhận chiếc băng đội phó cùng với Bordon. Neuer từng là ứng viên hàng đầu cho chức thủ quân của Schalke trước khi Westermann được chọn. Từ ngày Magath đến, đã có rất nhiều sự thay đổi được tạo ra ở đội bóng của thành phố Gelsenkirchen, mà trẻ hóa là điểm nổi bật và dễ nhận ra nhất. Bên cạnh việc giữ lại một số trụ cột đã luống tuổi nhưng giàu kinh nghiệm, Magath đã dành sự ưu tiên đặc biệt cho các tài năng trẻ. Trong danh sách chuyển nhượng của ông, ngoài Holtby đến từ Aachen ra, còn có tiền vệ Jan Moravek - năm nay 21 tuổi và được ví như một Tomas Rosicky mới của bóng đá Czech - đến từ Bohemians; tiền vệ Vassilios Pliatsikas, 21 tuổi người Hy Lạp đến từ AEK Athens; hay mới nhất là Lubos Hanzel, hậu vệ 22 tuổi người Slovakia từ Spartak Trnava.
Trước khi bước vào mùa giải 2009-2010, Magath đã tuyên bố Schalke sẽ là đội bóng cuối cùng mà ông dẫn dắt trong sự nghiệp. Với những gì đang diễn ra tại Veltins Arena, có thể dự đoán rằng Magath sẽ gắn bó lâu dài với Schalke, bởi năm nay ông mới 56 tuổi và việc theo đuổi chính sách trẻ hóa thì phải mất vài năm mới gặt hái thành công. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, Magath dày công “ươm mầm” những tài năng mới nhú. Khi còn dẫn dắt Stuttgart ở giai đoạn 2001-2004, ông cũng đã từng tạo ra một thế hệ những cầu thủ tài năng mà nay họ đang tỏa sáng, như thủ môn Diego Benaglio, hậu vệ Philipp Lahm, tiền vệ Aleksandr Hleb hay tiền đạo Kevin Kuranyi. Thời điểm ấy, Stuttgart nổi lên như một điểm sáng của bóng đá Đức về công tác đào tạo trẻ, đặc biệt khi đội quân măng non của Magath chơi khá thành công ở Bundesliga cũng như Champions League.
Những năm gần đây, người Đức liên tục gặt hái thành công trên lĩnh vực bóng đá nhờ các cầu thủ trẻ. Hiện tại, họ đang thống trị bóng đá trẻ châu Âu với các chức vô địch ở lứa tuổi U-17, U-19 và mới nhất là U-21. Hàng loạt tài năng trẻ đã được sản sinh ra nhờ một kế hoạch đào tạo trẻ được triển khai sâu rộng, theo phương thức xã hội hóa - các câu lạc bộ thực hiện, với sự hỗ trợ về mặt tài chính và chiến lược từ Liên đoàn bóng đá Đức. Nếu Magath thành công với “bầy trẻ” ở Schalke, đó sẽ là một tấm gương sáng nữa cho các câu lạc bộ noi theo, thay vì phải ném quá nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng để mua cầu thủ ngoại như Bayern đã làm trong hai năm qua.
Đông Hà
|
22h30 ngày 16/8, sân Veltins: Schalke - Bochum
“Tiểu derby” vùng Ruhr
Phải chờ đến vòng 7 diễn ra vào ngày 26/9, người vùng Ruhr mới được chứng kiến trận đại chiến lượt đi giữa hai người láng giềng Schalke và Dortmund, lượt đi diễn ra trên sân Signal Iduna Park của đội bóng vàng - đen. Còn bây giờ, vùng đất với những khu mỏ chằng chịt, được mệnh danh là trái tim của ngành công nghiệp nặng nước Đức, đành tạm hài lòng với nhịp đập nhẹ nhàng của trận “tiểu derby” giữa Schalke và Bochum.
Trong ngày ra quân, nếu Schalke thắng nhẹ nhàng 2-1 trên sân của tân binh Nuremberg bằng cú đúp của Kevin Kuranyi, thì Bochum như đội mồ sống dậy, kiếm được một điểm trên sân nhà sau khi đã bị đội khách Gladbach dẫn 0-3 ở hiệp một. Mimoun Azaouagh đã lập một cú đúp, mở ra cuộc lội ngược dòng suýt thành công cho Bochum trước đối thủ đã “kề vai sát cánh” cùng đội bóng vùng Ruhr trong cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải trước (kết thúc mùa giải, Gladbach đứng thứ tư từ dưới lên, xếp ngay sau Bochum).
Ở trận thắng Nuremberg, Magath bực mình vì các học trò chơi chủ quan và thiếu tập trung ở hiệp hai. Đó là điều hết sức nguy hiểm, bởi cũng trong thời gian đó, Bochum đã ghi ba bàn vào lưới Gladbach. Để tạo nên một đội bóng mạnh, Magath cần phải siết chặt kỷ luật hơn nữa ở Schalke, như ông từng áp dụng tại Wolfsburg.
Dự đoán: 0-2
Lực lượng:
Schalke: Vắng hậu vệ Pander, tiền vệ Jones. Bochum: Vắng hậu vệ Mavraj.
Đội hình dự kiến:
Schalke: Neuer - Rafinha, Zambrano, Bordon, Hoewedes - Westermann - Moritz, Holtby - Kenia - Farfan, Kuranyi. Bochum: Heerwagen - Pfertzel, Maltritz, Yahia, C. Fuchs - Imhof - Freier, Azaouagh - Epalle - Sestak, Klimowicz.
Đối đầu:
14/02/09 Bochum - Schalke 2-1 30/08/08 Schalke - Bochum 1-0 06/05/08 Bochum - Schalke 0-3 01/12/07 Schalke - Bochum 1-0 27/04/07 Bochum - Schalke 2-1
Phong độ:
Schalke 08/08/09 Nurnberg - Schalke 1-2 01/08/09 Windeck - Schalke 0-4 19/07/09 Schalke - Bayern 1-2 18/07/09 Schalke - Stuttgart 0-1 11/07/09 Rapid Wien - Schalke 1-2
Bochum 09/08/09 Bochum - Gladbach 3-3 02/08/09 Sportfreunde - Bochum 0-1 25/07/09 Bochum - Trabzon 0-1 22/07/09 Ahlen - Bochum 1-2 18/07/09 Bochum - Olympiakos 3-3
|