thethaovanhoa.vn

Cúp TIM 2009: Juve chiến thắng, nhưng...

16/08/2009 10:06 GMT+7

…đội chơi hay nhất giải không phải họ, đội dành Cúp TIM lần đầu tiên trong 9 lần dự giải, mà là Inter, đội đã thua họ trên chấm phạt đền trong một trận đấu mà Juve hầu như mất hết thế trận.

(TT&VH) - …đội chơi hay nhất giải không phải họ, đội dành Cúp TIM lần đầu tiên trong 9 lần dự giải, mà là Inter, đội đã thua họ trên chấm phạt đền trong một trận đấu mà Juve hầu như mất hết thế trận.

Đẳng cấp của Inter

Có hai cảm nhận rõ ràng từ Cúp TIM 2009, một không mấy chuyên môn và một rất chuyên môn: 1) cái nóng hơn 30 độ của tối mùa hè Pescara làm cho các cầu thủ trông như vừa tắm hơi vừa thi đấu, với những bộ quần áo và đầu tóc ướt sũng, và đèn thi đấu thì phập phù bởi trận Milan-Inter đã phải tạm dừng đến 7 phút vì một cột đèn bỗng nhiên “bãi công”, 2) Dù đèn thi đấu có hoãn binh, thì Milan vẫn cứ thua và 2 trận đấu của Juve và Inter với Milan trên thực tế chẳng có nhiều giá trị cho Mourinho và Ferrara, và nếu đội bóng của Berlusconi (không phải của Leonardo) cứ chơi như thế này khi Serie A vào giải 2 tuần nữa, họ sẽ chẳng là gì bên cạnh Inter và Juve. Phép thử đầu tiên cho cuộc đua Scudetto đã quá rõ: Inter ở 1 hành tinh khác, Juve cho vị trí thứ 2 và Milan “may ra” kiếm được vị trí thứ 4! Bằng chứng? Có rất nhiều, dù đây chỉ là một giải đấu tiền Serie A, với mỗi trận đấu kéo dài 45 phút (nếu hòa sẽ phân định thắng thua bằng đá luân lưu)


HLV Ciro Ferreira đã giúp Juve lần đầu tiên giành Cúp Tim.

Không tung ra một đội hình mạnh nhất trong cả 2 trận đấu với Juve và Milan, nhưng Inter vẫn thể hiện được sự vượt trội của họ về đẳng cấp với khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra các cơ hội. Trong 2 trận đấu kéo dài tổng cộng 90 phút ấy, Mourinho đã thay đổi một loạt sơ đồ, từ 3 tiền đạo, 4-4-2 sang 4-3-1-2 với Stankovic làm hộ công, sự đa dạng trong lối chơi và mạnh mẽ về tinh thần được duy trì tối đa, khẳng định những gì mà Mourinho đã tuyên bố một cách cao ngạo (nhưng đúng thực tế) về cái cách mà Inter đã chơi trong trận thua Lazio ở Siêu Cúp Italia: kiểu gì Inter cũng mạnh hơn đối thủ. Balotelli đã một lần nữa vượt qua những cuộc sát hạch của Mourinho để chơi quá tốt trong trận đấu với Milan. Thiago Motta bắt đầu hòa nhập với đội bóng (ghi bàn mở tỉ số trận gặp Juve), cả Mancini và Quaresma đều thể hiện được rằng họ có thể là những con bài quan trọng của Mourinho trong những hoàn cảnh đặc biệt. Inter thua Juve trong loạt penalty, nhưng hơn hẳn về mọi mặt, và chỉ để đối phương áp sát khung thành của mình từ những sai lầm của những trung vệ chỉ đóng vai trò dự bị (Materazzi phạm lỗi dẫn đến penalty, Rivas chuyền về hỏng để Amauri cướp được bóng và ghi bàn).

Cú hích của Juve, còn Milan?

Chiến thắng ở Cúp TIM là thử thách đầu tiên của Juve với Inter trước khi Serie A bắt đầu và danh hiệu này là một cú hích tinh thần rất lớn cho Juve, đặc biệt là Ferrara, trong những ngày tháng đầu tiên cầm quân ở đội bóng giàu thành tích nhất Italia. Sự thua kém Inter là điều đã được xác định trước, trong thời điểm Juve không có nhiều trụ cột vì những lí do khác nhau, trong đó sự vắng mặt của Diego, Camoranesi và Del Piero tác động lớn nhất vì làm thiếu đi chất kĩ thuật và biến ảo. Trên thực tế, hai cánh của Juve đã rất vất vả trước sự cơ động, càn lướt và phong độ tốt một cách đáng ngạc nhiên của Quaresma và Mancini. Tuyến phòng ngự đã hạn chế được những sai lầm lớn đã mắc phải trong trận đấu với Villarreal, nhưng hàng tiền vệ không tỏa sáng, nhất là khi Melo đá cặp với Poulsen phía trên hàng thủ. Tiền vệ người Brazil một lần nữa thể hiện sự căng thẳng và dễ mất bình tĩnh khi đương đầu với sức ép quá lớn, điều đã khiến anh bị đuổi khỏi sân 3 lần trong mùa bóng trước ở Fiorentina. Không rõ Ferrara sẽ rút ra được bài học nào sau trận đấu này, nhưng ông không thể để khoảng cách trình độ của Juve quá xa với Inter.

Còn Milan? Sự tiến bộ là một điều xa xỉ. Những gì mà Milan thể hiện trong 2 trận thua Inter và Juve (các trận thua thứ 7 và 8 liên tiếp trong mùa hè này) không còn làm ai ngạc nhiên nữa. Sự bế tắc hoàn toàn trong lối chơi thể hiện ở nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của Ronaldinho, người trở thành một nỗi thất vọng nặng nề cho tất cả những ai (cả Berlusconi) đã từng hy vọng anh sẽ thay thế được Kaka. Hunterlar trận đầu ra mắt hoàn toàn mất hút vì không có bóng. Xét về thể lực của toàn đội, đấy là một thảm họa. Tại sao Juve và Inter khởi đầu tập luyện gần như cùng lúc mà họ sung sức hơn? Chuyến du đấu theo kiểu gánh xiếc sang Mỹ và Đức của Milan đã vắt kiệt sức họ? Câu trả lời không thể ở do Leonardo thực hiện.

Việc Inter không giành Siêu Cúp Italia hay không có được Cúp TIM, xét cho cùng, không quan trọng. Ballardini và Ferrara cần những danh hiệu đó hơn, khi họ mới đi trên con đường Lazio và Juve. Điều quan trọng hơn cả là mùa bóng tới họ sẽ chơi ra sao. Cúp TIM là một bằng chứng đơn giản cho thấy Inter hơn tất cả trong cuộc đua Scudetto, Juve ở phía sau họ và Milan thì không ai rõ sẽ ở phương nào. Và một tuần nữa, mùa bóng khởi tranh sẽ kiểm chứng những giả thiết đó.

Anh Ngọc (Roma, Italia)

Trận đấu: Amauri dâng Cúp cho Juve

Trận 1: Inter-Juve 1-1 (Thiago Motta 26’, Amauri 44’, đá luân lưu 6-7, Inter đá vào: Milito, Balotelli, Chivu, Thiago Motta, Vieira ; Juve đá vào Salihamidzic, Grygera, Felipe Melo, Amauri, Iaquinta, Legrottaglie; Inter đá trượt Samuel, Santon; Juve đá trượt Poulsen).

INTER (4-3-1-2): Julio Cesar; Santon, Samuel, Materazzi, Chivu; Cambiasso (Krhin 35’), Vieira, Motta; Stankovic (Balotelli 45’); Quaresma (Rivas 42’), Mancini (Milito 36’).

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Grygera, Legrottaglie, Cannavaro, Molinaro; Felipe Melo, Poulsen; Salihamidzic, Tiago, Iaquinta; Amauri.

Trận 2: Inter-Milan 1-0 (Balotelli 24’)

INTER (4-3-3): Julio Cesar; Santon, Materazzi, Samuel, Chivu (Caldarola 45’); Vieira, Stankovic, Motta; Balotelli, Milito, Quaresma (Mancini 39’).

MILAN (4-3-1-2): Storari; Oddo, Nesta, Favalli, Antonini; Abate, Gattuso, Flamini; Ronaldinho; Huntelaar, Pato.

Trận 3: Juventus-Milan 2-0 (Amauri 14’, Iaquinta 33’)

JUVENTUS (4-3-1-2): Manninger; Caceres, Legrottaglie, Chiellini, Salihamidzic; Poulsen ( De Ceglie 28’), Felipe Melo, Marrone; Iago; Amauri (Immobile 34’), Iaquinta (Giuseppe Giovinco 43’).

MILAN (4-3-1-2): Roma; Oddo, Nesta (Onyewu 13’), Favalli, Antonini; Abate, Gattuso (Ikande 21’), Flamini; Ronaldinho (Di Gennaro 37’, Verdi 44’); Huntelaar (Inzaghi 13’), Pato (Zigoni 24’).

Qua Cúp TIM, những vấn đề của họ?

Inter

Được: Đội bóng đã nhanh chóng hoàn thiện một lối chơi tập thể đồng đều hơn sau khi mất Ibrahimovic. Việc thua Lazio trong trận tranh Siêu Cúp Italia không để lại một dấu vết nào lên đội ngũ. Những cầu thủ được cho là hợp với đội hình 2 như Balotelli, Mancini và Quaresma đều chơi thành công.

Chưa được: Quá ít bàn thắng. Đội bóng có những chân sút siêu hạng, và tạo rất nhiều cơ hội trong các trận đấu (thực hiện tổng cộng gần 40 cú sút trong 3 trận gặp Lazio, Juve và Milan) nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng. Metarazzi và Rivas tiếp tục mắc những sai lầm thô thiển.

Juventus

Được: Đã là một tập thể thống nhất và có tinh thần chiến đấu rất cao, được khích lệ bởi các chiến thắng liên tiếp trong các trận giao hữu mùa hè này. Trận thắng Real Madrid là một động viên lớn, nhất là với Ferrara, cho thấy họ có thể thi đấu tốt với bất cứ đối thủ nào.

Chưa được: Felipe Melo chơi chưa tốt ở vị trí tiền vệ trụ then chốt. Chấn thương của Diego tiếp tục là điều khiến Juve chưa thể triển khai lối chơi lí tưởng của họ. Hàng thủ chưa ổn, nhất là cánh trái.

Milan

Được: Tinh thần được nâng lên đôi chút với sự có mặt của Huntelaar. Bất chấp các trận thua, Leonardo vẫn được BLĐ và các CĐV ủng hộ.

Chưa được: Hàng thủ mắc những sai lầm nghiêm trọng, chẳng hạn như trong các pha bóng chết (không kèm Balotelli đánh đầu ghi bàn). Các cầu thủ hầu như đã kiệt sức sau một chiến dịch du đấu dày và kéo dài một cách phi lí trong tháng 7. Không có Kaka, lối chơi của Milan ở tuyến giữa gẫy vụn, Ronaldinho-Pato gây thất vọng. Lối chơi cánh chưa hề được cải thiện. Leonardo đòi hỏi một hậu vệ cánh xuất sắc từ cả tháng nay nhưng chưa được cung cấp.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN