Không chỉ Inter, cả Real Madrid cũng đang hứng chịu những cơn mưa chỉ trích vì cách cư xử thiếu đứng đắn của họ.
(TT&VH) - Không chỉ Inter, cả Real Madrid cũng đang hứng chịu những cơn mưa chỉ trích vì cách cư xử thiếu đứng đắn của họ.
* Người Bồ "chửi"
Sự kiện Real Madrid thông báo trên website chính thức của mình rằng Cristiano Ronaldo bị cúm, rồi lấy lý do ấy để ngăn cản cầu thủ này trở về tập trung cùng ĐTQG dự trận giao hữu với Liechtenstein đã gây nên sự phẫn nộ lớn ở Bồ Đào Nha. “Cách cư xử của Real trong vụ này thật không thể chấp nhận được”, Chủ tịch LĐBĐ BĐN Gilberto Madail phát biểu trong giận dữ, đồng thời đe dọa sẽ đưa vụ việc lên FIFA nếu như Real tiếp tục lặp lại điều này trong tương lai.
Real lấy lí do Ronaldo bị cúm để ngăn cản anh về tập trung ở ĐTQG
Còn theo HLV đội tuyển Bồ, đồng thời cũng là cựu HLV của Real thời Galacticos 1.0, Carlos Queiroz thì Real thông báo tin này quá muộn và không rõ ràng. Phát biểu trên tờ Recrod, Queiroz nói rằng việc Ronaldo vắng mặt sẽ gây ra tiền lệ rất xấu đối với đội tuyển BĐN, và việc Real công bố rằng ngôi sao trị giá 93 triệu euro của họ bị cúm chẳng thuyết phục được ai. Theo tờ Record, Real đã gửi bức fax đầu tiên đến LĐBĐ Bồ vào sáng thứ Hai (10.8) với nội dung “Ronaldo không thể trở về BĐN vào ngày hôm nay”. Mãi tới trưa, dưới sức ép từ phía Bồ thì Real mới gửi tiếp bản fax thứ 2 nói rằng “Ronaldo cần ở nhà để các nhân viên y tế của CLB giám sát vì bị cúm”, nhưng không nói rõ là cúm gì cả.
Trong khi đó, tờ Correio da Manha thì nói huỵch toẹt rằng Real cố tình bày trò báo động giả vì không muốn cầu thủ đắt giá nhất thế giới dự trận đấu với Liechtenstein. Đúng là Liechtenstein thuộc loại yếu nhất châu Âu, song trận đấu này lại có ý nghĩa quan trọng với ĐT Bồ, bởi đấy là màn khởi động trước 2 trận sinh tử với Đan Mạch và Hungary ở vòng loại World Cup 2010 vào tháng sau. Hiện BĐN đang đối mặt với nguy cơ bị loại khi chỉ xếp thứ 3 ở bảng 1 với 9 điểm, kém đội đầu bảng Đan Mạch tới 7 điểm.
* Huntelaar chửi
Trong khi đó, sau khi hoàn tất cuộc chuyển nhượng từ Real tới Milan, tiền đạo người Hà Lan Klass Jan-Huntelaar đã quay lại chỉ trích kịch liệt đội bóng cũ. Trả lời phỏng vấn trên một tờ báo ở quê nhà, Huntelaar nói rằng cách hành xử của Real “thật chẳng đáng mặt một đội bóng lớn”.
“Họ muốn tôi đi, nhưng không cho tôi có sự lựa chọn. Tôi thật sự bị sốc khi đọc trên báo tin tức đội bóng tương lai của tôi sẽ là Stuttgart. Tôi đã rất tức giận, nhưng người đại diện của tôi đã khuyên tôi nên bình tĩnh”, tiền đạo có biệt danh “Thợ săn” cho hay. Còn nhớ, Real đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Huntelaar cho Stuttgart, nhưng vụ này đổ vỡ vì tiền đạo người Hà Lan không đồng ý. Anh muốn chuyển tới một đội bóng lớn, với mức lương không kém là bao so với hồi ở Real Madrid, và đã toại nguyện khi tới Milan.
Ở Bernabeu, Huntelaar đã ghi được 8 bàn trong 20 trận ở Liga sau khi chuyển từ Ajax trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đấy là một hiệu suất không tồi, nhưng Perez vẫn muốn bán anh chỉ vì lý do “Thợ săn” được Ramon Calderon mua về. Real bán Hunterlaar cho Milan với giá 15 triệu euro, nhưng thực tế họ chỉ thu được 8 triệu, vì theo hợp đồng thì Real phải “lại quả” cho Ajax 7 triệu.
|
Hiddink cũng "bức xúc"!
Hòa vào “dàn đồng ca” chỉ trích Real, HLV đội tuyển Nga Guus Hiddink cũng góp tiếng nói khi phát biểu với hãng EFE rằng quãng thời gian ông dẫn dắt Real “chẳng đáng giá một xu nào cả”.
Sau World Cup 98, Hiddink chia tay ĐT Hà Lan để tới dẫn dắt Real và đã giúp đội bóng Hoàng gia đoạt Cúp Liên lục địa năm 1998 khi đánh bại Vasco da Gama 2-1. Nhưng đến tháng 2/1999, ông đã bị Chủ tịch Real hồi đó là Loeno Sanz sa thải sau một loạt thành tích yếu kém. Theo Hiddink, sở dĩ ông thất bại là vì Sanz quá keo kiệt, không chịu chi tiền để ông tăng cường lực lượng. |
Thùy Vy