Khi V-League đang sôi lên vì tiền và những vụ chuyển nhượng hàng khủng, thì cựu vương B.BD lại như lãnh cảm với tất cả.
(TT&VH) - Khi V-League đang sôi lên vì tiền và những vụ chuyển nhượng hàng khủng, thì cựu vương B.BD lại như lãnh cảm với tất cả.
Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty Cổ phần bóng đá B.BD (trước là GĐĐH), Trần Văn Đường giọng mỉa mai: “Chúng tôi muốn làm bóng đá chuyên nghiệp theo đúng nghĩa của nó. Người nào thích tiền, thì đừng nghĩ đến B.BD, mà phải ra T&T HN mới đúng. Ở đó, họ có nhiều tiền lắm. Thực tế, có nhiều người ban đầu đến với chúng tôi, bằng sự khát khao gia nhập một đội bóng lớn, nhưng khi đã thành danh rồi, thì họ nói rằng họ nhớ nhà và muốn trở về. Bóng đá chuyên nghiệp ở thời nào rồi, mà còn hành xử kiểu trẻ con ấy?! Thật nực cười…”.
Buột miệng, ông Đường nhắc luôn đến một vài cái tên để làm ví dụ. Chỉ ví dụ thôi. Vẻ như sau khi để vuột mất chức vô địch vào tay SHB.ĐN, người Bình Dương tỏ vẻ cũng nóng mắt. Ông Đường nói một mạch có lẽ cũng vì thế.
Philani (giữa) sẽ không theo chân thầy cũ Lê Thụy Hải, mà ở lại Bình Dương
Thực tế, B.BD đã và đang có những bước chuẩn bị âm thầm. Họ đang tính giữ chân HLV Mai Đức Chung, dù có tin Đặng Trần Chỉnh sẽ lên. Theo ông Đường, thì HLV Mai Đức Chung đã là Trưởng bộ môn bóng đá thuộc Tổng cục rồi, là HLV có kinh nghiệm làm việc trên Tuyển, thì chẳng lý gì phải thay đổi. B.BD đã và sẽ đi đến sự ổn định, trước nhất ở khu kỹ thuật của đội bóng.
Sau khi đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Philani đến hết V-League 2010, trung phong cao kều Nkemi cũng đã có hợp đồng 2 năm, Anh Đức đồng ý ở lại rồi…, về cơ bản, tuyến tấn công của B.BD như thế là khá ổn. Vấn đề nằm ở chỗ Kesley Huỳnh Alves.
Sau trận đấu với SHB.ĐN ở vòng 8 trên sân Chi Lăng, Kesley Alves quay tay, ra dấu xin thay người vì chấn thương, ngay trong hiệp 1. Không ai biết chàng “Két” đau thật hay đau giả, chỉ biết rằng anh đã bay thẳng về TP.HCM sau đó, mà không di chuyển vào Nha Trang, cùng đồng đội chuẩn bị cho trận tiếp theo với K.KH. Phải cất công điều tra và cả nói chuyện tay đôi, người ta mới phát hiện, chứng rối loạn tiền đình của Kesley chỉ là giả. Kesley muốn có thêm những đặc cách, nhưng biểu hiện ấy đâm ra lại phản tác dụng.
Mùa này, Kesley Alves và Vũ Phong đã không ít lần muốn ăn thua đủ với nhau ở trên sân. Phần lớn họ cho rằng, “Két” chơi quá cá nhân và thậm chí vô trách nhiệm. Cộng thêm những lần dở chứng, cáo bệnh và cả những hành động “vòi vĩnh”, tiền đạo mang quốc tịch Việt Nam gốc Brazil này bị các đồng đội tẩy chay. Thực tế trong hầu hết các chiến thắng của B.BD ở lượt về, không có bóng dáng của Kesley. Và nếu để ý kỹ, thì B.BD với 2 chức vô địch V-League liên tiếp trước đây, cũng thế. Kesley Alves chỉ có những đóng góp rất hạn chế khi B.BD chạm đỉnh vinh quang.
Giả thiết ít xảy ra là Kesley Huỳnh Alves sẽ không có trong kế hoạch của B.BD vào mùa tới, thì đội bóng cũng sẵn sàng những phương án thay thế. Ngọc Thanh là một trong số đó. Tiền đạo XM.HP vẫn còn 1 năm hợp đồng nữa với đội bóng mà anh đã khoác áo từ 5 mùa giải nay, nhưng đã được HLV Vương Tiến Dũng bật đèn xanh cho ra đi. Ngọc Thanh đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất của mình cho đất Cảng, thì việc tiền đạo 27 tuổi này muốn trở về gần nhà thi đấu, cũng là điều dễ hiểu. Và cũng chỉ xuôi Nam (chứ không phải bất cứ CLB nào là láng giềng của XMHP), thì cựu tiền đạo Tuyển QG này mới được đặc cách thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Khó thể tìm một môi trường lý tưởng và chuyên nghiệp hơn Bình Dương, vào thời điểm hiện tại.
THẢO NGUYÊN
|
“B.BD là một đội
bóng quy củ. Chúng tôi xây dựng những kế hoạch làm bóng đá dài hơi và
nghiêm túc. Tất nhiên, đội bóng mở rộng cửa với những người tài. Và nếu
Ngọc Thanh muốn gia nhập B.BD, thì phải để xem anh ấy dàn xếp với XM.HP
như thế nào đã. Điều quan trọng là phải luôn tôn trọng luật. Ở B.BD,
không có chuyện “đi đêm”, phá giá, như các đội bóng khác”,
TGĐ Công ty Cổ phần bóng đá B.BD, Trần Văn Đường. |