
Từ Mai Tiến Thành tới Van Nistelrooy
17 tháng trước, T&T HN bỗng nhiên phát giá 6,5 tỉ đồng cho Mai Tiến Thành. Và bây giờ, đội bóng Thủ đô lại đột nhiên nói tới Van Nistelrooy như một cầu thủ sắp rời Bernabeu về sân Hàng Đẫy.
(TT&VH) - 17 tháng trước, T&T HN bỗng nhiên phát giá 6,5 tỉ đồng cho Mai Tiến Thành. Và bây giờ, đội bóng Thủ đô lại đột nhiên nói tới Van Nistelrooy như một cầu thủ sắp rời Bernabeu về sân Hàng Đẫy.Cả 2 câu chuyện đều ít nhiều gây sốc, dù xét về tầm mức của nhân vật trong cả 2 câu chuyện thì chuyện so sánh là không thể. Vụ Mai Tiến Thành của T&T HN sốc ở chỗ, 17 tháng trước, Thành là cầu thủ tâm điểm của thời sự BĐVN khi Ninh Bình quyết đưa cầu thủ này từ Thanh Hóa về. Cái giá mà Ninh Bình phải trả để sở hữu Thành ước chừng chưa đến 3 tỉ, trong đó bao gồm gần 500 triệu tiền bồi hoàn phí đào tạo cho Thanh Hóa và khoảng hơn 2 tỉ cho riêng cầu thủ này. Đi đâu người ta cũng nói tới chuyện của Mai Tiến Thành và truyền thông thể thao coi đó là sự kiện số 1 ở thời điểm đó, tới mức, bất cứ ai “ăn ké” vào vụ này cũng sẽ nổi tiếng. Và bỗng nhiên T&T HN nhảy vào và phán Thành đáng giá 6,5 tỉ và họ sẽ trả không thiếu 1 xu để có được ngay cầu thủ này.Vụ ấy cuối cùng không đi đến đâu với T&T HN vì đúng như bầu Hiển khi đó lại thòng một câu, rằng T&T HN cũng không biết hợp đồng giữa Thành với Thanh Hóa thế nào và không biết Thành đã kí cót gì với Ninh Bình hay chưa. Thành về với Ninh Bình. Nhưng T&T HN cũng thơm lây, được cái tiếng là đội bóng có vẻ chịu chơi và chịu chi.
Van Nistelrooy liệu có phải là vụ Mai Tiến Thành thứ hai? Thậm chí, T&T HN ở thời điểm đó còn nhân tiện phát giá tiền đạo Công Vinh (lúc đó còn ở Sông Lam) nếu đòi 1 triệu USD thì họ cũng mua. Thực tế, sau này, khi Thể Công quyết không lấy Công Vinh nữa thì T&T HN cũng chỉ phải trả chừng 7 tỉ đồng để có cầu thủ mà họ đã “tự ý” đặt ra giá 17 tỉ. BĐVN bây giờ trả cho 1 cầu thủ nội 5-7 tỉ đồng có lẽ không còn tạo ra cơn sốt nữa. Cuộc chơi gắn với những cầu thủ thương hiệu thế giới, thấp một chút như Lee Nguyễn, hay đã quá vãng hơi lâu lâu như Denilson mới sành điệu. HAGL ở lượt đi mùa này, rồi XMHP ở lượt về đều trở thành tâm điểm của sự chú ý của dư luận cũng là nhờ 2 cái tên ấy cả. BĐVN thời hậu Denilson phải có một ngôi sao tầm cỡ thế giới, mà không phải là “hàng SIDA” mới nổi, mới thực sự nên chuyện, mới “hot”. Van Nistelrooy, Guti (đang khoác áo Real Madrid), Deco (đang đầu quân Chelsea), rõ ràng là những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Bầu Hiển sau khi được tiếp cận với Jorge Mendes, 1 trong 3 siêu cò cầu thủ của thế giới bóng đá hiện đại (cùng Pini Zihavi, Kia Joorabchian), thổ lộ ước muốn mua 3 cầu thủ đó. Tầm cỡ của vụ này, và sức lan tỏa truyền thông của vụ này rõ ràng lớn hơn rất nhiều với vụ định giá Tiến Thành 6,5 tỉ đồng đầu năm ngoái. Nhưng, cũng như lần trước, ông thừa đủ tinh tế và khéo léo để nói rằng, họ là những ngôi sao thế giới nên không dễ chọn Việt Nam, chứ vấn đề không phải là tiền (dù để sở hữu cả 3 cầu thủ này, có thể sẽ ngốn chừng 30 triệu euro, khoảng 600 tỷ đồng, cả tiền chuyển nhượng và tiền lương).Trong cuộc sống và xã hội thời nay, những ý tưởng không thiếu, thậm chí có người ước tính, cứ 15 giây, loài người trên giới lại đẻ ra 1 ý tưởng. Nhưng ý tưởng mang tính đột phá và sáng tạo thường rất đắt, đồng thời những ý tưởng làm thay đổi một phạm vi xã hội, một lĩnh vực…, được hiện thực hóa rất ít. Hy vọng Bầu Hiển với một cơ sở là được bắt tay với “người đương thời” Jorge Mendes sẽ thuộc về số ít. Và Nistelrooy sẽ không phải là… Mai Tiến Thành thứ hai.
Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN