thethaovanhoa.vn

Cuộc chiến trụ hạng ở Premier League: Sẽ xuất hiện Newcastle thứ hai?

13/08/2009 10:26 GMT+7

Premier League mùa này, ngoài những CLB ý thức được rằng họ chiến đấu là để tồn tại, có thể không thiếu những đội bóng có nguy cơ trở thành một Newcastle thứ hai.

(TT&VH) - Premier League mùa này, ngoài những CLB ý thức được rằng họ chiến đấu là để tồn tại, có thể không thiếu những đội bóng có nguy cơ trở thành một Newcastle thứ hai khi cũng tung tẩy mua sắm trong mùa hè, cũng tin rằng mình không thể xuống hạng để rồi chợt nhận ra mọi thứ không còn có thể cứu vãn khi bi kịch ập đến.

Theo các chuyên gia tài chính bóng đá, việc xuống hạng có thể khiến 3 CLB đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng vào tháng 5/2010 thiệt hại tổng cộng 40 triệu bảng Anh mỗi đội và trong khi M.U, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Aston Villa, Everton và tất nhiên, Manchester City, sẽ giành nhau 4 suất dự Champions League, phần lớn các đội bóng còn lại của giải Ngoại hạng phải giẫm đạp lên nhau chỉ để sống còn.

Sẽ có một "Newcastle United mới" ở Premier League mùa này?

Hầu hết các đội bị liệt kê trong bảng tử thần đều đã mua sắm mạnh tay cho mục tiêu đó. Wolves đã bỏ ra 14,5 triệu bảng để đưa về nửa tá cầu thủ mới, trong đó riêng tiền đạo Kevin Doyle từ Reading có giá 6,5 triệu bảng, một kỷ lục của CLB. Birmingham mua 8 cầu thủ mới, trong đó chỉ riêng Christian Benitez, Roger Johnson và Scott Dann có tổng giá trị là 17,5 triệu bảng. Bolton chi gần 9 triệu bảng để góp nhặt Zat Knight, Sam Ricketts và Lee Chung Yong. Nhưng chơi sang nhất có lẽ là Sunderland khi dưới sự bảo trợ của ngài chủ tịch Nial Quinn, họ bỏ ra 16 triệu bảng chỉ để mua hai cầu thủ: Darrent Bent và Frazier Campebll.

Tiền chưa phải là sự bảo đảm

Tuy nhiên, bài học Newcastle vẫn còn nóng hổi. Ở tốp trên của giải Ngoại hạng, tiền bạc nếu không thể mang tới chiến thắng thì cũng có thể tạo nên hy vọng, nhưng với những kẻ chiến đấu để sống còn, việc tiêu xài nhiều, có các ngôi sao không hề đảm bảo một kết cục tốt đẹp. Nếu như ngay cả những cuộc mua sắm rầm rộ mang về những ngôi sao lớn như Michael Owen, Obafemi Martins hay Damien Duff cũng không thể giúp Newcastle trụ hạng thì khó có gì đảm bảo được rằng Darren Bent, người thừa ở Tottenham; Doyle, chỉ tỏa sáng nhất thời và Benitez, còn cần kiểm chứng rất nhiều, có thể giúp Sunderland, Wolves hay Birmingham sống sót.

Ở mùa giải trước, hai trong số ba đội thăng hạng, Stoke và Hull, đều đã trụ lại thành công bằng việc mua sắm vừa phải, không chạy theo các ngôi sao, tập trung toàn lực cho từng trận đấu và quan trọng hơn hết, với những HLV đầy quyết tâm cùng một đội bóng gắn kết. Đó cũng là những bài học đắt giá, và vĩnh cửu với những đội bóng sẽ sớm bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đua nghiệt ngã phía cuối bảng xếp hạng. Cho tới giờ, Blackburn, Fulham hay West Ham, những đội có thực lực nhất trong tốp sau, vẫn tỏ ra hết sức bình thản với các hợp đồng khiêm tốn. Họ không phải là những CLB lớn, nhưng ý thức được rõ ràng vị trí và vai trò ở Premier League, không chạy theo những giấc mơ hão huyền bằng cách phung phí tiền bạc, mà thay vào đó, tập trung mài giũa lực lượng hiện giờ cho cuộc chiến lớn.

Mùa giải trước, không mấy người tin rằng Newcastle, hay thậm chí là Middlesbrough sẽ xuống hạng. Thế nhưng, những gì xảy ra cho thấy cuộc chiến sinh tồn là khó lường tới mức nào. Năm nay, nó sẽ còn khó lường hơn nữa khi danh sách trong vùng nguy hiểm kéo dài thêm với Burnley, đội mới thăng hạng được coi là yếu nhất, Portsmouth, đang đứng trước khủng hoảng vì những khó khăn tài chính và Wigan, với một HLV mới còn chưa được kiểm chứng Roberto Martinez. Với tất cả họ, cuộc chiến sẽ còn khốc liệt hơn so với cuộc đua đến ngôi vô địch.

Burnley - ƯCV số 1 cho suất xuống hạng

Theo đánh giá của nhà cái William Hill, tân binh Burnley là ƯCV nặng ký nhất cho 1 suất xuống hạng, với tỷ lệ cược là 4/7 (đặt 7 ăn 4). Đơn giản vì đây là mùa đầu tiên của Burnley ở giải đấu cao nhất nước Anh sau 33 năm. Hai ƯCV nặng ký cho 2 suất còn lại là Birmingham và Hull City, đội bóng từng là hiện tượng của giai đoạn 1 mùa trước nhưng phải chờ đến vòng cuối mới thoát khỏi cảnh xuống hạng.

Tỷ lệ: 1-Burnley (4/7), 2-Birmingham, Hull (4/5), 4-Portsmouth (6/4), 5-Wolves (13/8), 6-Stoke (3/1), 7-Wigan (4/1), 8-Bolton (7/1), 9-Blackburn (8/1). 10-Sunderland (9/1), 11-Fulham (10/1), 12-West Ham (12/1).
 
T.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN