Một trong những bản hợp đồng mới nhất của Manchester City sẽ không thể thi đấu cho tới hết tháng 8.
(TT&VH Online) - Một trong những bản hợp đồng mới nhất của Manchester City sẽ không thể thi đấu cho tới hết tháng 8.
Hôm nay, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, HLV Mark Hughes của Manchester City đã tiết lộ rằng, Santa Cruz sẽ phải ngồi ngoài hết tháng này vì chấn thương đầu gối. Mark Hughes đã phải bỏ ra 17 triệu bảng để đưa cậu học trò cũ về từ Blackburn Rovers, nhưng khi chưa kịp xem tiền đạo này thể hiện ra sao trong màu áo mới, thì ông đã phải nhận tin dữ khi Cruz không thể ra sân.

Dù sao, đây cũng là điều mà Mark Hughes cùng ban huấn luyện của Manchester City đã dự trù từ trước, khi mà Santa Cruz đã bị chấn thương kể từ khi đang là người của đội chủ sân Ewood Park. Tuy nhiên, họ không nghĩ rắng mọi chuyện lại kéo dài đến như vậy.
"Chúng tôi biết rằng Santa Cruz sẽ phải mất một thời gian để bình phục hoàn toàn chấn thương mà cậu ấy mặc phải kể từ khi còn thi đấu cho Blackburn." Mark Hughes nói. "Chúng tôi sẽ cho cậu ấy đủ thời gian để có thể lấy lại phong độ của mình, hoặc thậm chí có thể 70% phong độ của cậu ấy được lấy lại cũng có thể được ra sân. Hy vọng rằng cậu ấy sẽ hoàn toàn khỏe mạnh vào đầu tháng tới."
Mặc dù vậy, chiến lược gia người xứ Wales có lẽ cũng không cần phải quá lo lắng với hàng công của đội bóng. Trong tay ông có những cầu thủ tấn công vào hàng siêu sao của bóng đá Anh. Có thể nói Robinho, Tevez và Adebayor. Chỉ cần sắp xếp để 3 cái tên này thi đấu trong đội hình xuất phát thường xuyên cũng đã là điều rất đau đầu với Mark Hughes rồi.
Ở một thông tin khác, mặc dù Everton đã chính thức từ chối lời đề nghị mua lại Joleon Lescott của Manchester City, nhưng có vẻ như Mark vẫn chưa hề muốn bỏ cuộc. Hôm nay ông đã quyết định tăng giá cầu thủ này lên 22 triệu bảng và hy vọng sẽ ký được hợp đồng trước khi trận đấu đầu tiên của mùa giải bắt đầu.
Hải Vũ (Tổng hợp)