
Reginaldo More: Như “phủi” Long Biên!
Những ai ở Hà Nội hay ra sân Long Biên đá “phủi”, hay những người ở Sài Gòn chiều nào cũng góp mặt ở sân Cây Sộp mới biết thế nào là bóng đá “phủi”, thế nào là 1 cầu thủ “phủi” thực sự.
(TT&VH) - Những ai ở Hà Nội hay ra sân Long Biên đá “phủi”, hay những người ở Sài Gòn chiều nào cũng góp mặt ở sân Cây Sộp mới biết thế nào là bóng đá “phủi”, thế nào là 1 cầu thủ “phủi” thực sự. Còn xem ở V-League thì hơi hiếm.Vậy mà, Chủ nhật vừa rồi, trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng” của V- League, trong trận derby áo lính đầy lửa giữa Thể Công và QK4 lại thấy xuất hiện 1 cầu thủ mang đầy đủ phẩm chất của “phủi” Long Biên: bản năng, hoang dã, có những pha xử lý không thật cơ bản nhưng rất bất ngờ và hiệu quả. Đặc biệt là người ta không thể lường trước được anh chàng này sẽ làm gì khi có bóng trong chân. Đó chính là Reginaldo More, cầu thủ đến từ Brazil.Phút 79 của trận đấu, xuất phát từ quả giao bóng sau khi QK4 có bàn gỡ hòa 2- 2, More 1 mình dẫn bóng lao thẳng vào đội hình dày đặc của đối phương như “1 cảm tử quân” ôm bom lao thẳng vào giữa quân thù. Ấy vậy mà sau khi vượt qua vài cầu thủ QK4, loay hoay 1 lúc “tay chơi” này cũng kiếm được quả phạt cho TC trước sự tán thưởng của khán giả trên sân, những người đang hết sức bực bội khi phải chứng kiến trận đấu nhiều nghi vấn. Khi TC bị đuổi mất 2 người, cầu thủ thay người cuối cùng là Phước Tứ lại bị chấn thương đầu gối và đứng như 1 người thừa trên sân thì mọi hy vọng đều dồn hết lên vai More.
Reginaldo More, tiền đạo “phủi” ở đội bóng chuyên nghiệp. 8 người rưỡi chống lại 10 người, TC chỉ có 1 bài duy nhất là co về phòng ngự, cướp được bóng thì chuyền dài lên cho More tự xoay sở. Vậy mà họ cũng đã 2 lần vươn lên dẫn trước đều nhờ công của More. Trong đó bàn thắng thứ nhất thực sự là hàng hiếm của V- League, khi tiền đạo này lẻ loi đột phá thẳng vào trung lộ, vượt qua 3 hậu vệ QK4 trước khi tung ra cú sút chìm vào góc xa khung thành thủ môn dự bị Thanh Nam. Đây là 1 bàn thắng thể hiện lòng quyết tâm, thể lực sung mãn và đặc biệt là tính ngẫu hứng đậm chất “phủi”. Bàn thắng thứ 2 cũng vậy, 1 pha bứt tốc và sửa lòng nhẹ nhàng bằng chân trái. Chẳng ai lường trước được những gì More sẽ làm, và hậu vệ QK4 cũng vậy: Thường xuyên phải ngửi khói sau những pha bứt tốc, thường xuyên nóng mắt phạm lỗi trước những pha cài người khôn ngoan và khéo léo…Trong thế trận khó khăn của TC, More đã thực sự tỏa sáng bằng nỗ lực cũng như những tố chất rất riêng của mình. Nhưng trước đó, đầu hiệp 2, cũng đối mặt với thủ môn, More mắm môi sút bật xà, phút 68 trước mặt là khung thành mênh mông với khoảng cách chỉ là vài mét, anh lại dứt điểm hời hợt ra ngoài. Đặc biệt là ở những phút cuối trận, nỗ lực của Văn Hiển đã đặt More vào thế đối mặt khung thành, nhưng lại dứt điểm trúng thủ môn. Có lẽ Reginaldo More luôn là như vậy, khi người ta hy vọng ở anh nhất, thì anh lại gây thất vọng . Khi HLV Lê Thụy Hải xếp anh đá chính thì More lại chơi lúng túng như gà mắc tóc, chạy loăng quăng trên sân, bóng đến chân chẳng biết chuyền đi đâu, dứt điểm hời hợt, thiếu độ ổn định của 1 chân sút chuyên nghiệp. Còn khi vào sân thay người hoặc được thi đấu tự do, không bị gò ép theo bất cứ sơ đồ chiến thuật nào trên sân thì anh lại tỏ ra rất hiệu quả. Trận gặp XMHP, anh vào sau và ghi bàn rất đẹp để ấn định tỷ số. Ngay sau đó trong trận gặp M. Nam Định, anh là người mở tỷ số khi được chơi tự do trên hàng tiền đạo. Còn trận gặp K. KH trên sân khách, More cũng vào sân từ ghế dự bị và gây được ấn tượng mạnh với 2 cú dứt điểm sấm sét trúng xà ngang. Thực ra đó chính là đặc điểm dễ nhận dạng của “phủi”, chỉ có điều “phủi” Brazil thì có đẳng cấp cao hơn “phủi” Long Biên một chút thôi. Trớ trêu thay, hiện tại TC vẫn đang sống lay lắt nhờ những cầu thủ “phủi” như vậy chứ không phải là những chân sút “hàng trăm ngàn USD”.Đặng Phương Nam
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN