Không những không đạt được thỏa thuận đưa Ribery về với Sân Stamford Bridge, Chelsea còn đứng trước nguy cơ mất Bosingwa vào tay đội bóng nước Đức.
(TT&VH Online) - Không những không đạt được thỏa thuận đưa Ribery về với Sân Stamford Bridge, Chelsea còn đứng trước nguy cơ mất Bosingwa vào tay đội bóng nước Đức.
Ban lãnh đạo Bayern Munich đã có thêm một động thái nữa trong quá trình xúc tiến bản hợp đồng với hậu vệ Jose Bosingwa của Chelsea. Đội bóng này sẵn sàng bỏ ra 15 triệu bảng để đưa hậu vệ người Bồ Đào Nha về với Bundesliga.

Thêm vào đó, "Hùm xám" cũng phủ nhận những tin đồn rằng chủ tịch Abramovich đã bay sang Đức để bàn bạc về trường hợp của Ribery, nhưng lại cho biết họ đã được vị chủ tịch người Nga đồng ý ngồi vào bàn đàm phán về bản hợp đồng với Bosingwa, sau khi trận tranh Siêu cúp nước Anh với Manchester United kết thúc.
"Chúng tôi rất cần một hậu vệ phải mạnh mẽ và kinh nghiệm như Bosingwa. Cậu ấy sẽ là sự bổ sung rất cần thiết dưới Ribery, đặc biệt khi cầu thủ người Pháp có thiên hướng chơi tấn công." Giám đốc điều hành Uli Hoeness của Bayern phát biểu.
"Bayern Munich không hề để mắt tới một cầu thủ nào khác ngoài Bosingwa. Chúng tôi rất muốn có được sự phục vụ của cậu ấy trong mùa Hè năm nay. Điều đáng mừng là Chelsea đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với chúng tôi sau khi họ vượt qua Manchester United ở Siêu cúp nước Anh hôm chủ nhật vừa qua."
Bên cạnh đó, giám đốc của đội bóng xứ Bavaria cũng cho biết, Bayern Munich nhất định không bán Ribery cho bất cứ một CLB nào, kể cả đó là Chelsea, đội bóng sẵn sàng bỏ ra 40 triệu bảng để có được chữ ký của cầu thủ người Pháp.
"Thật sự là chúng tôi đã ngừng những cuộc đàm phán với các đội bóng khác về trường hợp của Ribery cách đây một tháng, vì đơn giản chúng tôi không hề muốn để cậu ấy ra đi. Đúng ra trường hợp này là không thể."
Như vậy, đến thời điểm này, có thể khẳng định Chelsea đã gần như hết cơ hội có được sự phục vụ của ngôi sao người Pháp. Dù sao, với những gì đã thể hiện trong trận tranh Siêu cúp nước Anh với Manchester United vừa qua, HLV Carlo Ancelotti có thể phần nào yên tâm về những màn trình diễn sắp tới của đội nhà trong mùa giải mới.
Hải Vũ (Tổng hợp)