Tưởng chừng Manchester City đã có được sự phục vụ của Joleon Lescott, khi cầu thủ này nằng nặc đòi chia tay Everton, nhưng hôm nay ban lãnh đạo đội chủ sân Goodison Park bất ngờ từ chối nỗ lực "dứt áo ra đi" của hậu vệ người Anh.
(TT&VH Online) - Tưởng chừng Manchester City đã có được sự phục vụ của Joleon Lescott, khi cầu thủ này nằng nặc đòi chia tay Everton, nhưng hôm nay ban lãnh đạo đội chủ sân Goodison Park bất ngờ từ chối nỗ lực "dứt áo ra đi" của hậu vệ người Anh.
Hôm qua, Joleon Lescott đã chính thức tuyên bố muốn được đầu quân cho Manchester City vào mùa Hè năm nay. Nhưng HLV David Moyes cũng rất mạnh mẽ khi khẳng định rằng, ông không dễ dàng để một trong những trụ cột của mình rời khỏi Everton.

"Lescott đã ký vào bản yêu cầu được chuyển nhượng hôm nay, nhưng điều đó đã ngay lập tức bị từ chối." David Moyes phát biểu. "Đối với Everton, Lescott là một trong những cái tên rất quan trọng và tôi đã nói rất nhiều lần là sẽ không bao giờ bán cậu ấy cho bất cứ đội bóng nào."
Trong khi đó, bên phía Manchester City, đội bóng này sẵn sàng bỏ ra 22 triệu bảng để thỏa mãn ban lãnh đạo Everton về mặt giá cả. Đây là số tiền mà Mark Hughes gọi là "giá cuối" đối với vụ chuyển nhượng này. Trước đó Man City đã từng đưa ra hai mức giá khác nhau là 15 và 19 triệu bảng.
Những tưởng số tiền 22 triệu bảng sẽ... làm nên chuyện, nhưng có lẽ lại phải một lần nữa Manchester City phải chấp nhận thất bại trong những cuộc chuyển nhượng của mình. Mark Hughes đã rất muốn Lescott sẽ cùng vời Wayne Bridge tạo thành cặp bài trùng trong hàng phòng ngự của đội chủ sân City of Manchester trong mùa giải mới. Tuy nhiên, có lẽ đến lúc này chiến lược gia người xứ Wales sẽ phải tìm cho mình một mục tiêu khác, hoặc là "đóng két" khi mùa giải mới đã gần kề.
Còn về phần Lescott, không hiểu cầu thủ này sẽ phản ứng ra sao khi nhận được tin ban lãnh đạo Everton nhất định không làm theo ý nguyện của anh là được ra đi trong mùa Hè năm nay. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, động lực thi đấu của hậu vệ người Anh sẽ không thể được như những mùa giải trước, khi mà tâm trí của anh đã dồn hết vào những gì đang diễn ra ở Manchester City.
Hải Anh (Tổng hợp)