thethaovanhoa.vn

Các đội bóng lớn gây thất vọng: Cũng đáng lo đấy!

10/08/2009 12:33 GMT+7

Ngoài Wolfsburg, Schalke và Dortmund có được ba điểm trọn vẹn, các ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Bundesliga mùa giải 2009-2010 đều gây thất vọng trong ngày ra quân.

(TT&VH) - Ngoài Wolfsburg, Schalke và Dortmund có được ba điểm trọn vẹn, các ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Bundesliga mùa giải 2009-2010 đều gây thất vọng trong ngày ra quân.

Ngoài trận hòa 1-1 của Bayern trên sân Hoffenheim, Leverkusen cũng chỉ có được một điểm từ trận đấu trên sân của tân binh Mainz, tương tự trường hợp của Hamburg trên sân tân binh Freiburg, trong khi Bremen thậm chí còn bị Frankfurt quật ngã ngay trên sân nhà. Đó không hề là những kết quả mà các đội bóng có khả năng cũng như tham vọng tranh chấp chiếc Đĩa bạc. Việc không thu được ba điểm trọn vẹn trong ngày Bundesliga khởi tranh sẽ khiến các đội bóng lớn ít nhiều gặp khó khăn trong chặng đường sắp tới, đặc biệt là khi các đối thủ trực tiếp như Wolfsburg, Schalke hay Dortmund đã nhanh chóng rời vạch xuất phát bằng một phong độ khá ấn tượng.

Các đội bóng lớn gây thất vọng ở vòng 1 Bundesliga

Ở trường hợp của Leverkusen, tuy bị bất ngờ mở tỷ số trước song các học trò của huấn luyện viên Bruno Labbadia đã sớm tái lập trật tự, buộc các cầu thủ Mainz phải vùng lên tấn công hòng gỡ hòa. Vắng chân sút chủ lực Patrick Helmes, phải nghỉ đến cuối năm vì chấn thương dây chằng đầu gối, tân binh Derdiyok đến từ giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ đã chơi khá hay. Anh cùng với người đá chặp Stefan Kiessling giúp Leverkusen quân bình tỷ số rồi vượt lên dẫn trước, để tưởng chừng đã mang về cho đội bóng của hãng dược phẩm Bayer ba điểm đầu tiên. Nhưng đến những phút cuối, sự thiếu tập trung và lơi lỏng nơi hàng thủ đã khiến Leverkusen phải trả giá đắt. Họ bị gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn tám phút, đành ngậm ngùi ra về với vỏn vẹn một điểm trong tay.

Cũng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của tân binh là Hamburg. Dù sớm dẫn trước trên sân Freiburg (Pitroipa ghi bàn vào lưới đội bóng cũ) trong trận đấu muộn nhất của vòng một song cuối cùng, những gì mà các học trò của Bruno Labbadia giành được cũng chỉ gói gọn trong một điểm mà thôi. Sự bế tắc trong tấn công và đặc biệt sự lỏng lẻo trong phòng ngự đã khiến Hamburg bị Freiburg lội ngược dòng. Trong khi các tiền đạo bỏ lỡ vài cơ hội dứt điểm ngon ăn thì các hậu vệ lại tạo ra vô khối tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Frank Rost. Một trong số những cơ hội này đã biến thành bàn thắng, khi trung vệ tân binh David Rozehnal phạm sai lầm, giúp Bechmann có được bàn thắng sau pha “dứt điểm” khá may mắn!

Song, đáng thất vọng hơn cả vẫn là trường hợp của Bremen, khi đội quân do Thomas Schaaf dẫn đầu bị Frankfurt quật ngã ngay trên sân nhà Weser. Sau một mùa giải thất bại, Bremen quyết tâm tìm lại những gì đã mất, để trở về nguyên hình là một đối trọng lớn của Bayern trong làng bóng đá Đức suốt nhiều năm qua. Mesut Oezil đã chơi tạm được trong vai trò người dẫn dắt trận đấu, thay thế cho ngôi sao Brazil Diego đã bỏ sang Juventus, nhưng chỉ một mình tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ tỏa sáng là chưa đủ (anh ghi bàn đầu tiên cho Bremen ở mùa giải này). Những khoảng trống chết người nơi hàng thủ đã giết chết Bremen. Thậm chí, ở những phút cuối hậu vệ người Áo Sebastian Proedl còn nhận thẻ đỏ rời sân, để lại một kết cục thảm hại cho đội quân của Schaaf trong hành trình chinh phục Đĩa bạc mùa giải này.

Chẳng mai muốn mở đầu bằng màn trình diễn thất vọng. Nhưng sự đã rồi, bây giờ là lúc các đội bóng lớn, bằng bản lĩnh và kinh nhiệm sẵn có, phải nhanh chóng siết lại đội ngũ và tiến lên. Vì chặng đường phía trước còn rất dài.

Hà Minh Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN