(TT&VH Cuối tuần) - Tớ đến xem một buổi biểu diễn xiếc mà tiết mục “chốt” là Spontini và con chó biết nói. Đúng là con chó có biết nói, nhưng nó không thông minh lắm.
- Sao cậu nghĩ thế?
- Đang lúc biểu diễn thì chủ nó cảm thấy khó chịu trong người và ngã khuỵu xuống. Con chó ra mép sân khấu và đáng lẽ hỏi: “Ở đây có ai là bác sĩ không?” thì nó lại hướng về phía khán giả và nói: “Ở đây có ai là bác sĩ thú y không?”.

Nhà ảo thuật gọi một chú bé từ dưới khán phòng lên sân khấu:
- Cậu bé, cậu có thể khẳng định với các quý ông quý bà khán giả rằng đây là lần đầu tiên cậu trông thấy tôi không?
- Dạ, được bố ạ.

Hai vợ chồng ngồi xem xiếc. Vợ bảo:
- Em không hiểu tại sao một người còm nhom như thế kia mà lại có thể làm nghề dạy hổ nhỉ?
- À, ông ta có gầy còm như thế, hổ mới không thèm ăn thịt chứ!
Nhà báo hỏi giám đốc đoàn xiếc:
- Thưa ông, cái người đang ở trong chuồng với lũ sư tử kia chính là nhà dạy thú Karl Muller nổi tiếng đấy ạ?
- Không, đó là một anh công nhân phụ việc nào đó. Anh ta chỉ chải bờm và cọ răng cho sư tử mà thôi.
Anh Vũ