Gặp nhau trong cảnh ngộ cùng bị khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, nhưng XM.HP chịu thiệt thòi hơn nữa khi lợi thế chủ nhà của họ ở trận này gần như bằng không, vì sân Lạch Tray bị đóng cửa.
(TT&VH) - Gặp nhau trong cảnh ngộ cùng bị khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, nhưng XM.HP chịu thiệt thòi hơn nữa khi lợi thế chủ nhà của họ ở trận này gần như bằng không, vì sân Lạch Tray bị đóng cửa. Tuy nhiên, cuộc chạm trán XM.HP – ĐT.LA hứa hẹn vẫn sẽ rất nóng bỏng vì cả 2 đội đều đang hướng tới mục tiêu tốp 3.
Hiện tại, XM.HP đang đứng trên ĐT.LA với khoảng cách 2 điểm, và XM.HP cũng chỉ kém T&T HN xếp thứ nhì có 3 điểm, nên 1 chiến thắng trước ĐT.LA là điều mà đội bóng thành phố Cảng rất mong chờ. Chỉ có điều, lý do thẻ phạt đã cướp đi 50% sức mạnh phòng thủ của XM.HP với việc cả Bật Hiếu lẫn Trọng Nghĩa đều phải ngồi ngoài, nên nhiệm vụ bài binh bố trận như thế nào là vấn đề khiến HLV trưởng XM.HP Vương Tiến Dũng rất đau đầu.
Nhiều khả năng ông Dũng sẽ phải kéo Minh Đức về chơi cặp với Achaw, còn biên phải sẽ giao cho Thế Phong đảm trách. Để Minh Đức đá hậu vệ thì khả năng phòng ngự từ tuyến hai của XM.HP sẽ bị suy giảm ít nhiều, nhưng HLV Vương Tiến Dũng không còn sự lựa chọn nào khác, bởi trung vệ nội còn lại của XM.HP là Nguyễn Quyết hầu như không được sử dụng suốt từ đầu giải nên rất thiếu cảm giác thi đấu.
Leandro sẽ tiếp tục “nổ súng” để đưa XM.HP tới chiến thắng.
Cũng mất tới 3 trụ cột vì thẻ phạt như XM.HP nhưng thiệt thòi của ĐT.LA xem ra nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu như HLV Vương Tiến Dũng có thể tìm ra giải pháp tương đối cho sự vắng mặt của Bật Hiếu, Trọng Nghĩa hay cả Đức Thắng, thì làm sao thay thế được trục dọc Văn Giàu – Minh Phương – Antonio là cả 1 bài toán khó với GĐKT Jose Luis.
Cả 3 nhân vật này đều đóng vai trò then chốt trong lối chơi phòng ngự phản công sở trường của ĐT.LA, đặc biệt là với Minh Phương và Antonio, nên ĐT.LA sẽ rất khó đá nếu thiếu vắng các trụ cột này. Có 1 chi tiết đáng chú ý là XM.HP nắm rất chắc thông tin về tình hình nhân sự của ĐT.LA, vì ngay sau khi kết thúc vòng 23, XM.HP đã cử người dò la xem có những cầu thủ nào của ĐT.LA bị treo giò ở trận này, và họ đã không giấu nổi sự mãn nguyện khi biết kết quả chính thức.
Khi ĐT.LA không còn Minh Phương và Antonio, XM.HP cũng bớt được phần nào nỗi lo trước bài tủ phòng ngự phản công của đối phương, và nhiệm vụ còn lại dành cho Leandro và các đồng đội sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có điều, kể từ khi trở lại V-League tới nay, chảo lửa Lạch Tray luôn là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao cho XM.HP, và không rõ khi phải thi đấu giữa 1 sân bóng trống hoác, các cầu thủ XM.HP liệu có còn duy trì được ngọn lửa nhiệt tình hay không.
Xét về chuyên môn, ĐT.LA không có trục dọc Văn Giàu – Minh Phương – Antonio chỉ còn lại chưa được phân nửa sức mạnh, nên nếu không thắng được ĐT.LA ở trận đấu chiều nay, XM.HP chỉ còn tự biết trách mình. Thêm 1 điều nữa là ở lượt đi mùa bóng năm nay, ĐT.LA từng “vùi dập” XM.HP tại Long An với tỷ số 4-1, nên giờ là lúc XM.HP cần thanh toán dứt điểm món nợ này.
Dự đoán: 2-1
G.Huy