thethaovanhoa.vn

Ghi chép: Lạch Tray ngày “Thượng đế bị đuổi”

09/08/2009 19:45 GMT+7

Chiều 9/8, “chảo lửa” Lạch Tray đã nguội khi các CĐV Hải Phòng đã bị VFF cấm đến sân và nhiều fan đất Cảng phải “sát cánh” với đội nhà ở….rạp chiếu phim.

(TT&VH Online) – Từ đầu mùa, người Hải Phòng tự hào sân Lạch Tray là “chảo lửa” số 1 của V-League. Nhưng chiều 9/8, “chảo lửa” ấy đã nguội khi các CĐV Hải Phòng đã bị VFF cấm đến sân và nhiều fan đất Cảng phải “sát cánh” với đội nhà ở….rạp chiếu phim.

Với việc Ban tổ chức sân kiên quyết thực hiện quy định của VFF về việc cấm khán giả Hải Phòng đến sân ở vòng 24, CĐV Hải Phòng đã không còn thú vui “đi hội” đến Lạch Tray chiều cuối tuần. Không những không được vào trong các khán đài trên sân mà các CĐV cũng không đươc “bén mảng” đến khu vực xung quanh sân Lạch Tray. Từ 12 trưa, lực lượng công an, bảo vệ đã triển khai quanh các ngả đường dẫn vào sân Lạch Tray. Các địa điểm gửi xe xem bóng đá ở các trận trước cũng đã được quán triệt không “nhập cuộc” chiều 9/8. CĐV Hải Phòng đã không được tập hợp ở khu vực quanh sân, đặc biệt ở các cây xanh có thể trèo lên nhìn vào trong sân, và họ chỉ còn diễu hành trên đường phố, tụ tập ở quán bia, quán cafe và các rạp chiều phim trong thành phố để xem trận XM.HP tiếp đội khách ĐT.LA.  
 
Không khí ở rạp Công nhân trước giờ thi đấu trận XM.HP-ĐT.LA

Chiều 9/8, các rạp Công Nhân, 1-5, Sông Cấm, Lê Văn Tám… đã có đông khán giả đến xem bóng đá được chiếu trên các màn hình lớn và dân phe vé lại có dịp đổ về các rạp để “làm ăn”. Giá vé ở rạp Công Nhân bán ra 30.000 đồng được phe nhích lên 35.000 đồng. Các fan Hải Phòng không lăn tăn về việc mua vé vào rạp ở “chợ đen” khi nhiều người vẫn thích tập trung ở chỗ đông người cổ vũ cho đội nhà thay vì ngồi nhà xem truyền hình trực tiếp qua tivi. Nhưng không khí bóng đá ở rạp chiếu phim rõ ràng không thể nóng và không thể “đã” như khi CĐV Hải Phòng được đến Lạch Tray các trận trước.

Người Hải Phòng mê bóng đá và sẵn sàng “cháy” hết mình để thể hiện niềm đam mê ấy. Nhưng sự đam mê từ sân bóng dẫn đến những hành phi đi quá những hành động cổ vũ như những người hâm mộ bình thường khác, thậm chí có những hành động vô văn hóa, vi phạm những quy định về một luật chơi chung mà XM.HP là một thành viên của V-League, đã khiến họ bị trả giá.  
 
CĐV Hải Phòng diễu hành trên đường Lạch Tray chiều 9/8
 
Xem bóng đá ở các rạp chiếu phim, hay được ví là xem bóng đá trong phòng lạnh, rõ ràng không phải là điều các fan Hải Phòng mong muốn. Không được sống với cái không khí nóng bỏng do cả thời tiết lẫn sức nóng từ "rừng người" chen chúc ở các khán đài Lạch Tray, fan Hải Phòng đã có một buổi chiều buồn, đặc biệt khi đội nhà đã không thể thắng được ĐT.LA trong tình thế đã dẫn bàn trước.
 
Khán đài sân Lạch Tray chiều 9/8 không có khán giả

Không có khán giả trên sân, Lạch Tray trở nên buồn tẻ. XM.HP vẫn có một số ít CĐV ở một số nhà cao tầng ở cạnh sân hò hét sang sân Lạch Tray (dưới sự giám sát của cán bộ công an), nhưng không khí ấy không thể làm Lạch Tray “nóng bỏng”. Ở dưới sân, người ta nghe rõ mồn một tiếng các cầu thủ hò hèt, chỉ đạo lẫn nhau, tiếng các HLV thúc giục quân nhà. Nhưng với cái cảnh bốn khán đài vắng như chùa Bà Đanh thì chất lượng của trận đấu không khán giả rõ ràng đã bị ảnh hưởng. HLV Vương Tiến Dũng đã nói nhiều về chuyện thiệt thòi về cảnh đội nhà chơi không có các CĐV. Cầu thủ XM.HP muốn được có CĐV “sát cánh”, nhưng muốn vậy thì fan Hải Phòng phải tự điều chỉnh chính mình trong thời gian tới để không còn tái diễn cái cảnh “Thượng đế bị cấm cửa” như chiều 9/8 ở Lạch Tray.

Minh Dương - Ảnh D.A

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN