thethaovanhoa.vn

Trận TP.HCM – TĐCS.ĐT (lượt đi 0-1): Tử chiến

09/08/2009 08:05 GMT+7

Không khác được nữa, TP.HCM sẽ phải chiến thắng bằng mọi cách, để duy trì sự sống tại mặt trận V-League.

(TT&VH) - Không khác được nữa, TP.HCM sẽ phải chiến thắng bằng mọi cách, để duy trì sự sống tại mặt trận V-League. Đó là tôn chỉ của thầy trò ông Tuấn “nhím” và bất luận đối thủ của họ là ai.

TĐCS.ĐT thì có gì ghê gớm?! Họ có 1 nền tảng thể lực tốt, để chơi bóng với tốc độ cao suốt 90 phút. Đội bóng chủ sân Cao Lãnh sở hữu 3 – 4 nhân tố ngoại làm nền cho các chiến thắng ở mùa giải này. Ở trận lượt đi, TĐCS.ĐT đã phải vất vả để giành chiến thắng cách biệt tối thiểu. Trận đó, Aniekan vẫn xuất sắc như thường lệ và anh đá như thể trả thù đội bóng cũ vì đã sa thải mình. Nhận lệnh, Timothy và Samson đá chết bỏ, khiến nhiều đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, phải bỏ cơm chiều vì thở không ra hơi. TĐCS.ĐT thành công bất ngờ ở mùa giải này, phần nhiều dựa trên 2 yếu tố: ngoại binh và nền tảng thể lực.
 
TP.HCM của Minh Chuyên bắt buộc phải thắng nếu muốn trụ hạng

Nhắc lại một chút chuyện cũ. Cuối mùa giải năm ngoái, khi ý thức được vai trò quan trọng của mình, Aniekan đòi tăng lương mới chịu ký tiếp. Lẽ đương nhiên là người TP.HCM từ chối. “Kan” về TĐCS.ĐT để thiết lập 1 đế chế mới ở đây. Samson, Timothy hay sau này là Jose Nsi, đều là “đệ” của Aniekan hết. 1 chi tiết hết sức quan trọng, nếu TP.HCM nhận được cái gật đầu của “Kan” chiều nay, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ở TP.HCM, Aniekan vẫn còn giữ được mối quan hệ rất tốt với các đồng đội cũ và đặc biệt là trung vệ John Wole. Lẽ nào thấy bạn sắp chết đuối mà lại không cứu?! Chẳng phải Aniekan đã từng làm điều này với Bình Định ở mùa V-League 2008 sao?!

Thực tế , TP.HCM (mà tiền thân là TMN.CSG) không sa thải “Kan”. Tiền, TP.HCM không thiếu và dại gì không tiếp tục tin dùng 1 cầu thủ đã có thương hiệu, lại đang giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng?! Nhưng TP.HCM đã loại đi 1 mầm bệnh, bởi đội bóng sau khi thay đổi phiên hiệu, không có khả năng “miễn dịch”. Câu chuyện nghe có vẻ zíc-zắc, nhưng tựu trung là, nếu các ngoại binh của TĐCS.ĐT đá hết chân, thì TP.HCM khó có cửa. Tất nhiên, cả TP.HCM và TĐCS.ĐT đều phủ nhận điều này. Thế thì họ phải chứng minh chiều ngược lại, trước bàn dân thiên hạ.

Trao đổi với TT&VH sau khi trở về từ Pleiku, HLV Lư Đình Tuấn tỏ ra rất tự tin. Tuấn “nhím” kỳ vọng vào cái hồn trong lối chơi của đội bóng, mỗi khi được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất. Ông nói: “Đội bóng vẫn đang rất đoàn kết và quyết tâm. Chỉ cần chơi với đúng khả năng của mình, thì chiến thắng ắt sẽ tới. Tất nhiên, phải bỏ qua một bên các yếu tố ngoài chuyên môn tác động. Tôi không muốn nhắc lại chuyện trọng tài…”.
 
Với 22/26 điểm tổng cộng có được trên sân nhà ở mùa này, thì rõ ràng, HLV Lư Đình Tuấn có cơ sở của riêng mình. TP.HCM vẫn thường chơi rất bốc ở Thống Nhất. Vậy thì tại sao lần này lại không, khi sau lưng họ đã là vực thẳm rồi?! Đây sẽ là tập 1 trong những trận đấu sinh tử của TP.HCM giai đoạn còn lại.
Dự đoán: 2 – 1
THẢO NGUYÊN
 
Phong độ
 
TPHCM

12/07/09 TPHCM-TC 0-1

19/07/09 QK4-TPHCM 2-2

26/07/09 XM.HP-TPHCM 1-0

01/08/09 TPHCM-ĐT.LA 2-0

05/08/09 HA.GL-TPHCM 4-3

CS.ĐT

05/07/09 CS.ĐT-XM.HP 0-1

12/07/09 T&T.HN-CS.ĐT 5-2

19/07/09 TC-CS.ĐT 2-4

25/07/09 CS.ĐT-SHB.ĐN 1-1

02/08/09 SLNA-CS.ĐT 1-0

* Đối đầu

03/05/09 CS.ĐT-TPHCM 1-0

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN