thethaovanhoa.vn

Vụ Mata: Llorente xin thêm thời gian

08/08/2009 09:46 GMT+7

Hôm qua, Mata và người đại diện, cũng chính là bố ruột của anh, ông Juan Manuel Mata, đã gặp nhau ở trụ sở của CLB ở Mestalla để bàn về việc tăng lương cho cầu thủ chạy cánh trái người Castile-Leon.

(TT&VH) - Hôm qua, Mata và người đại diện, cũng chính là bố ruột của anh, ông Juan Manuel Mata, đã gặp nhau ở trụ sở của CLB ở Mestalla để bàn về việc tăng lương cho cầu thủ chạy cánh trái người Castile-Leon.

Đây là lần thứ 3 chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm bố con nhà Mata làm việc với các quan chức của đội bóng về vấn đề lương thưởng. Họ cảm thấy không thực sự thỏa mãn với việc Mata đang phải làm việc theo một bản hợp đồng vốn chỉ dành cho các cầu thủ trẻ (trả tiền dựa theo số trận ra sân), trong khi có thể nói rằng vai trò của anh trong đội hiện chỉ kém mỗi David Villa. Hai cuộc gặp trước đều không đưa đến kết quả nào cụ thể: tất cả những gì Mata nhận được chỉ là những lời hứa. Lần thứ ba này… cũng vậy.

Juan Mata đang trong tầm ngắm của Barca

Sau cuộc họp hôm qua, điều duy nhất Mata có thể khẳng định về tương lai của mình là anh sẽ là người đầu tiên được xem xét gia hạn hoặc làm mới hợp đồng “ngay khi đội bóng đã có được những cổ đông ổn định”. Theo giải thích của Manuel Llorente, đây là thời điểm đội bóng dồn toàn lực cho việc tăng vốn điều lệ, giải pháp tức thời cho cảnh nợ nần của đội, do đó sẽ không thích hợp chút nào nếu vội bàn về chuyện lương thưởng. Llorente cũng nói tiếp, như một cách để gạt đi những thắc mắc về chuyện có hay không một lời đề nghị trị giá 20 triệu euro đi cùng bố con Mata đến cuộc gặp, là họ không gặp nhau để nói về Barca. “Chúng tôi sẽ không nói về những con số. Ít nhất là ở thời điểm này”.

Llorente không muốn bàn về những con số, nhưng những con số thì vẫn bám lấy ông. Theo nhiều nguồn tin, Valencia hiện vẫn còn chưa thanh toán cho các cầu thủ 15% tổng lương của cả mùa trước và họ chắc chắn sẽ phải trả hết khoản nợ này nếu không muốn bị loại khỏi danh sách các đội dự Liga mùa tới. Giữ chân được Villa là một sự kiện đáng để ăn mừng, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc Valencia sẽ phải tìm ra những giải pháp khác để giảm nhẹ gánh nặng nợ nần đang khiến họ oằn lưng. Nhìn đi nhìn lại, cho tới khi được Dalport chính thức tiếp quản (mà việc ấy sớm nhất cũng phải tới tháng 9 mới diễn ra), Valencia cũng chẳng còn cách kiếm tiền nào nhanh hơn việc bán “sao”. Không phải là Villa thì sẽ là Silva, là Mata.

Khi theo đuổi Mata, với áp lực từ chính cầu thủ này, người có lý do hợp lý để mà tỏ ra giận dỗi với đội bóng, Barca có nhiều cơ hội hơn so với khi họ theo đuổi David Villa. Nhưng với tính cách cứng rắn của Llorente, vốn dĩ đã chẳng ưa gì Barca sau khi phát hiện đội bóng này cử người “rình rập” bên ngoài khi ông ta đang họp kín với Villa, mua được Mata sẽ vẫn là một nhiệm vụ cực kỳ tốn kém. Hoặc là tốn thời gian và công sức. Hoặc là tốn tiền. 20 triệu euro rồi mà Llorente vẫn từ chối cơ mà…
 
Lam giang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN