Lyon đã tiêu tốn 72 triệu euro trong chiến dịch tăng cường lực lượng mùa Hè năm nay, và bây giờ là lúc sức mạnh được xây dựng từ cuộc “shopping” tốn kém nhất trong lịch sử câu lạc bộ ấy phải được kiểm chứng.
(TT&VH) - Lyon đã tiêu tốn 72 triệu euro trong chiến dịch tăng cường lực lượng mùa Hè năm nay, và bây giờ là lúc sức mạnh được xây dựng từ cuộc “shopping” tốn kém nhất trong lịch sử câu lạc bộ ấy phải được kiểm chứng.
Con người mới, chiến thuật mới
Không ai trong số bốn tân binh của họ có cái giá dưới 10 triệu euro. Cụ thể, Lisandro Lopez đắt nhất với 24 triệu. Michel Bastos được mua về với mức phí đúng bằng bản hợp đồng lớn nhất của Marseille là Lucho Gonzalez, đồng đội cũ của chính Lisandro ở Porto (18 triệu). Với Aly Cissokho, Lyon đã phải chi ra 15 triệu, bằng số tiền để đưa Bafetimbi Gomis về từ St. Etienne. Rất rõ ràng, tất cả những vụ chuyển nhượng này đều nhắm tới một mục đích: Tăng cường hỏa lực một cách toàn diện cho đội bóng. Khi sức công phá không còn phụ thuộc vào một mình Karim Benzema như mùa trước, Lyon đã chọn giải pháp dàn đều sức tấn công ra các tuyến bằng việc tăng cường một hậu vệ giỏi kiến tạo (Cissokho), một tiền vệ cực giỏi ghi bàn (Bastos) và hai chân sút đã ghi tổng cộng 127 bàn khi còn chưa đạt đến độ chín trong sự nghiệp (Lisandro 26 tuổi, còn Gomis mới 24).
Tân binh đắt giá Lisandro có tỏa sáng đêm nay?
Sự phá sản hoàn toàn của sơ đồ 4-3-3 mùa trước, với con số bàn thắng ít ỏi 52 sau 38 trận (Bordeaux ghi được 64 bàn, Marseille 67), chính là một trong những nguyên nhân khiến Lyon bị vượt mặt ở Ligue 1. Vì thế, những con người mới không những chỉ đóng vai trò là sự bổ sung đơn thuần, mà còn mang theo nhiệm vụ thay đổi cả một hệ thống chiến thuật đã thất bại. Sự ra đi của Karim Benzema là một mất mát lớn, nhưng nó cũng kết thúc những ngày tháng mà Lyon chỉ sống bằng cảm hứng và trí tưởng tượng tuyệt vời trên hàng công của chân sút trẻ ấy. Giờ đây, 4-4-2 sẽ là giải pháp chiến thuật hợp lý nhất để trải đều hỏa lực trên mọi hướng, theo trục dọc lẫn trục ngang đội hình. Thực tế là Lyon đã chơi khá thành công với thử nghiệm ấy trong trận giao hữu hòa Deportivo 2-2, khi cặp tiền đạo mới toanh của họ cùng ghi bàn. Thế nhưng, điều đáng nói là khi mặt trận tấn công khởi sắc, thì khả năng phòng thủ của Lyon lại tệ đi thấy rõ.
Câu trả lời ở Léon-Bollée
Sau chiến thắng 1-0 trong trận mở màn loạt giao hữu mùa Hè trước Nice, Lyon trải qua năm trận không biết thắng lợi. Đáng buồn hơn, trận nào họ cũng để thủng lưới. Hàng thủ ấy vẫn chỉ có mình Hugo Lloris chơi tốt, còn các hậu vệ chẳng ai đáng tin cậy vào thời điểm này, khi Jean-Alain Boumsong vẫn có “năng khiếu” sai lầm chết người, Cris sa sút và đang mơ về một giải đấu tốt hơn Ligue 1, John Mensah đã bị rao bán, còn Mathieu Bodmer đơn giản là một tiền vệ thủ thích đá trung vệ. Ở cánh, Cissokho là một bản hợp đồng tuyệt hảo bổ sung sức tấn công, nhưng mật độ những quả tạt chính xác của anh tất nhiên sẽ tỉ lệ nghịch với số lần cản phá thành công. Ít nhất là hai lần trong các trận giao hữu gần đây, Lyon đã để lọt lưới sau khi bị thủng biên trái do Cissokho quá say sưa dâng lên tấn công. Ở biên phải, Francois Clerc cũng chưa bao giờ là chính anh từ khi trở lại sau chấn thương.
Tóm lại, nhìn đâu người ta cũng có thể thấy hàng thủ ấy có vấn đề, dù Claude Puel vẫn ra rả “đội bóng vẫn thể hiện tốt” như phong thái phát ngôn “lạc quan tếu” thường thấy ở ông. May cho Lyon, đối thủ của họ là một trong những đội bóng bị chảy máu lực lượng nặng nhất trong mùa hè. Thủ môn Yohann Pele bị Toulouse “nẫng” miễn phí để về thay cho Cedric Carrasso chuyển sang Bordeaux, tiền vệ dẫn dắt lối chơi Gervinho đến Lille với giá sáu triệu euro, còn trung vệ Paulo Andre khăn gói sang Corinthians theo bản hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, khi phong độ và lối chơi của Lyon vẫn chưa định hình rõ rệt cùng việc các tân binh chưa có đủ thời gian để thực sự hòa nhập, Le Mans và sân nhà Léon-Bollée đủ sức gây khó khăn cho bài toán kiểm chứng sức mạnh của “Les Gones”.
Dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến
Le Mans: Roche - Camara, Cerdan, Ben Frej, Geder - Coutadeur, Keita, Stromstad, Thomas - Helstad, Le Tallec.
Lyon: Lloris - Clerc, Cris, Bodmer, Cissokho - Govou, Toulalan, Kallstrom, Bastos - Lisandro, Gomis.
|
Đối đầu
04/04/09 Le Mans - Lyon 1-3
02/11/08 Lyon - Le Mans 2-0
16/02/08 Le Mans - Lyon 1-0
16/01/08 Le Mans - Lyon 1-0
01/09/07 Lyon - Le Mans 3-2
Phong độ
Le Mans
01/08/09 Le Mans - Panthrakikos 3-1
29/07/09 Le Mans - Beauvais 3-1
25/07/09 Auxerre - Le Mans 1-0
21/07/09 Le Mans - Angers 2-0
18/07/09 Le Mans - FK Prague 2-0
Lyon
30/07/09 Sevilla - Lyon 1-0
27/07/09 Lyon - Porto 0-2
25/07/09 Lyon - Besiktas 1-1
18/07/09 Lens - Lyon 2-2
11/07/09 Lyon - Nice 1-0 |
Phạm An