thethaovanhoa.vn

Quân khu 4: Còn đá, còn hy vọng!

07/08/2009 12:52 GMT+7

Sau chiến thắng trước Thanh Hoá, QK4 hiện nay như anh gần chết đuối lại với được phao. Cuộc chiến trụ hạng chưa qua nhưng có thể nói tinh thần của đội bóng đã được xốc lại.

(TT&VH) - Sau chiến thắng trước Thanh Hoá, QK4 hiện nay như anh gần chết đuối lại với được phao. Cuộc chiến trụ hạng chưa qua nhưng có thể nói tinh thần của đội bóng đã được xốc lại. Tất cả vẫn hy vọng  vào 1 điều thần kỳ sẽ xảy ra để QK4 vẫn tồn tại trên bản đồ V-League mùa sau.

Trong những buổi tập gần đây của QK4 đã thấy sự xuất hiện trở lại của không khí vui vẻ giữa thầy và trò, kể cả mấy ngoại binh của QK4 cũng không còn “tập riêng”. Đã lâu lắm rồi không khí ấy mới trở lại được với toàn đội.

Nhờ chiến thắng trước Thanh Hóa, các cầu thủ như mới trút được gánh nặng ngàn cân trên vai. Trước mắt còn có chút hy vọng le lói ở cuối đường hầm, vì thế từ BHL đến cầu thủ đều động viên nhau: “Phải cố đá thôi, chỉ mình cứu được mình thôi”. Biết tình cảnh khó khăn của đội trong thời điểm nước rút cuối mùa, tư lệnh trưởng QK4 là Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng hôm nào cũng tới sân xem đội tập luyện, cuối buổi ông lại xuống sân trò chuyện động viên tới từng cầu thủ.

“Ông bầu” đặc biệt này cho biết: “Đội bóng đã là 1 phần tự hào của toàn quân khu, hiện nay là thời gian cam go trong cuộc chiến trụ hạng của đội bóng nên phải động viên anh em cố gắng”. Theo trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, yêu cầu quan trọng nhất với QK4 là không được buông xuôi, không được đầu hàng khó khăn, nghĩa là không được đánh mất cái chất lính, chất chiến đấu trong mình, khi ấy dù kết quả thế nào cũng được chấp nhận.



QK4 (trái) vẫn nuôi hy vọng trụ hạng.

HLV Vũ Quang Bảo tâm sự: “Tinh thần tôi luôn căng thẳng, muốn ngủ 1 giấc ngon sâu mà không thể, có những lúc muốn tạm quên đi bóng đá để cho tâm lý trở lại thăng bằng. Nhưng rồi vì đội bóng lại phải suy nghĩ, và càng suy nghĩ lại càng thêm căng thẳng”.

Đây chính là tâm lý chung của QK4 hiện nay. Nguyên nhân thất bại của đội bóng được mổ xẻ trong các buổi họp nội bộ để toàn đội rút kinh nghiệm. Song, theo ông Vũ Quang Bảo, kết quả yếu kém của đội trước hết là do ngoại binh bị một số đội bóng đại gia “bắn” lúc đầu thì không chịu đá, đến khi “chịu” thì không còn kịp nữa, kéo theo những cầu thủ  nội bị “tâm lý căng cứng” trong thi đấu.

Hiện nay vấn đề ngoại binh được giải quyết ổn thỏa. Lazaro và Mota đã hứa với BHL sẽ chơi hết mình vì QK4 trong những trận sắp tới rồi sẽ được quyền tính tiếp chuyện hợp đồng trong tương lai, chưa kể mới đây QK4 cũng đã phải dốc túi bơm liều doping tiền cho họ.

Trước mắt QK4 còn 3 trận đấu gặp Thể Công (sân khách), XM.HP (sân nhà), và K. Khánh Hòa (sân khách). Đây có thể xem là những trận chung kết thật sự với đội bóng QK4 nếu muốn trụ lại cuộc chơi chuyên nghiệp. Mục tiêu trước mắt và thiết thực hơn đối với QK4 là cạnh tranh chiếc vé đá trận play-off để còn hy vọng còn được chơi V- League.

Đại Nghĩa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN