thethaovanhoa.vn

Quan điểm của tôi: Đấng cứu thế của Milan là Beckham?

06/08/2009 13:49 GMT+7

Tất cả đều có sự khởi đầu và kết thúc của nó. Sự sa sút nghiêm trọng của Milan những năm qua là một dấu hiệu cho thấy trước sau gì sự thay đổi cũng sẽ diễn ra.

(TT&VH) - Tất cả đều có sự khởi đầu và kết thúc của nó, với điều duy nhất đáng lưu tâm, là kết thúc theo cách nào, êm đẹp hay sóng gió. Sự sa sút nghiêm trọng của Milan những năm qua là một dấu hiệu cho thấy trước sau gì sự thay đổi cũng sẽ diễn ra.

Maldini sẽ ra đi và Kaka không còn là một người của Milan nữa. Nếu các tifosi thất vọng thì không phải chỉ vì Milan bán đi những cầu thủ họ yêu mến mà còn vì họ phải làm quen với những tên tuổi mới (mà họ cho là kém cỏi hơn) thay thế những thần tượng đã ra đi. Tifosi Milan biểu tình không chỉ một lần vì lí do ấy, vì họ chỉ quan tâm đến tên của cầu thủ. Họ đã không biểu tình khi Milan đưa Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho đến San Siro hay thậm chí gọi lại “xác ướp” Shevchenko trở về từ Chelsea, nhưng họ đã phản ứng dữ dội khi mất Kaka. Sự lo lắng và bất an trong một mùa bóng thiếu vắng Kaka là nỗi ám ảnh bao trùm tất cả.

Các CĐV Milan mong Beckham còn hơn cả Ronaldinho.

Vậy trong hoàn cảnh đó, Berlusconi sẽ cần đến ngôi sao nào để lấy lại hình ảnh, uy tín và niềm tin đã mất đi trong các tifosi từ việc bán Kaka? Không phải Ronaldinho, bởi các tifosi chưa quen anh với vai trò của một vị thủ lĩnh và gương mặt của anh không “thánh thiện” như Kaka. Chỉ có thể là Beckham, người được các Milanista yêu mến chỉ trong vài tháng chơi ở San Siro. Việc Becks trở lại San Siro là điều mà cả anh và Milan chờ đợi.

Beckham, đến Milan tháng 1/2009 trong một thương vụ “làm tiền” thuần túy của Berlusconi nhằm bù đắp thâm hụt tài chính do không được đá Champions League, trớ trêu thay lại trở thành một người hùng trong mắt các tifosi. Anh thậm chí có thể thay thế hình ảnh của Kaka với tư cách là thủ lĩnh mới của đội, dù chỉ có thể gắn bó với đội thêm 1, 2 năm nữa là cùng do tuổi tác. Tại sao điều đó có thể xảy ra? Bởi trong khi Kaka thề thốt chung thủy với đội bóng nhưng rốt cục lại bỏ sang Real Madrid, thì Beckham không dưới một lần nhắc đi nhắc lại rằng anh chỉ muốn đến Milan. Trong thời buổi mà những lời thề thốt yêu đương của các cầu thủ giống như một lời nói dối trắng trợn bởi họ nhanh chóng quên đi những lời đó chỉ sau vài năm, thậm chí vài tháng, thì tình cảm của tiền vệ người Anh cần phải xem xét lại, vì anh có những tính toán của riêng mình. Anh muốn kết thúc sự nghiệp ở Milan, một đội bóng vẫn còn cái mác đại gia, hơn là trên đất Mỹ xa xôi và chẳng hiểu gì nhiều về bóng đá? Anh cảm thấy hối tiếc vì đã chọn LA Galaxy và thành công trong 3 tháng ngắn ngủi với Milan là ngoài dự kiến, khiến thương vụ đánh bóng lại hình ảnh cho Milan và chính anh trở thành một điểm sáng chói lọi về chuyên môn?

Giờ đây, khi Beckham đang bị các CĐV Mỹ phản đối dữ dội và đang gấp rút tìm đường thoát khỏi LA Galaxy, các tifosi Milan đang hy vọng anh sẽ nhanh chóng trở lại San Siro cuối tháng 8 này, khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Anh sẽ đá ở vị trí của Pirlo, một vị trí có lẽ thích hợp với anh trong một nỗ lực nhằm gỡ gạc cho Milan cả về khía cạnh hình ảnh lẫn chuyên môn, nghĩa là đóng vai trò của cả Kaka lẫn Pirlo. Có thể hy vọng gì ở một người tháng 8 này sẽ bước sang tuổi 35 và không thành công trong vai trò của người đóng vai Colombo đi chinh phục nước Mỹ về bóng đá sau một sự khởi đầu ầm ỹ mang đầy màu sắc tiền bạc? Anh không tìm ra nước Mỹ, nhưng anh tìm thấy Milan, và trong bối cảnh sa sút thê thảm chưa từng có trong 23 năm của triều đại Berlusconi, anh sẽ trở thành đấng cứu thế không phải chỉ cho Milan hay Berlusconi, mà trước hết là cho các tifosi.

Nếu muốn đi, Becks phải tự mua

Beckham đang tìm cách rời bỏ LA Galaxy càng nhanh càng tốt sau khi bị các CĐV đội này huýt sáo dữ dội. Lần phản đối mới nhất xảy ra ở Pasadena trong trận LA Galaxy đá giao hữu với Barcelona (LA thua 1-2, Becks ghi bàn duy nhất từ một quả đá phạt trực tiếp), khiến Beckham nổi cáu và tuyên bố: “Bây giờ họ đã quay sang tấn công vợ tôi và tôi không chấp nhận điều đó. Không ai có thể cư xử như thế với gia đình tôi. Tôi cần phải thực hiện các biện pháp mạnh để đối phó với việc này”. Điều duy nhất mà Becks có thể làm để được ra đi, là anh phải bỏ tiền ra mua sự tự do của chính mình, vì Milan không muốn chi bất cứ xu nào vào thời điểm này. Khoản tiền anh phải bỏ ra xấp xỉ 6 triệu USD. Liệu anh có làm điều đó để cứu mình trước ngày 31/8 và sau khi đến Milan, sẽ hy vọng Milan “đền bù” theo một cách khác (hợp đồng về hình ảnh)?

Berlusconi: Pirlo sẽ kết thúc sự nghiệp ở Milan!

Hôm qua, ông chủ Milan đã bất ngờ tuyên bố sẽ không để tiền vệ Andrea Pirlo tái ngộ với HLV Carlo Ancelotti ở Chelsea. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín với Phó tướng Galliani và HLV Leonardo, ngài Thủ tướng Italia cho biết: “Pirlo sẽ ở lại và kết thúc sự nghiệp ở Milan”. Trước đó, Chelsea đã nhiều lần hỏi mua Pirlo, một trong những nhân tố quan trọng nhất góp vào chiến tích 2 lần đoạt chức vô địch Champions League dưới sự dẫn dắt của Ancelotti. Chelsea sẵn sàng trả 8 triệu euro cộng thêm cả Claudio Pizarro để đổi lấy Pirlo, và như thế, Milan sẽ có tiền để theo đuổi Luis Fabiano của Sevilla. Tuy nhiên, Berlusconi đã bất ngờ từ chối đề nghị ấy, đồng thời tuyên bố sẵn sàng chi tiền để Galliani mua về một chân sút đẳng cấp. Lựa chọn của họ vẫn nằm trong 2 cái tên, Fabiano và Huntelaar.
 
Anh Ngọc (Bressanone, Italia)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN