
Ao tù & biển Địa Trung Hải
Biết thông tin này đã lâu, nhưng tôi đã không tin đó là sự thật. Bởi vì những thông tin về cầu thủ VN sang thi đấu ở nước ngoài đã có rất nhiều, nhưng rốt cuộc chỉ là những tin đồn.
(TT&VH) - Biết thông tin này đã lâu, nhưng tôi đã không tin đó là sự thật. Bởi vì những thông tin về cầu thủ VN sang thi đấu ở nước ngoài đã có rất nhiều, nhưng rốt cuộc chỉ là những tin đồn. Còn lần này, nếu Công Vinh thực sự có cơ hội được thi đấu cho Leixoes SC, dù chỉ là hợp đồng cho mượn, hay sang đó thử việc vài chục ngày rồi về, tôi nghĩ vẫn tốt.Những câu chuyện trong quá khứNăm 1996, khi mới lần đầu được khoác áo đội tuyển, tôi đã được chứng kiến phong độ tuyệt vời của lứa cầu thủ trẻ của Indonesia vừa tu nghiệp 1 năm tại Sampdoria. Ngày đó, những Kurniawan, Erianto, Widodo, Bima Sakti… đã làm cả làng bóng Đông Nam Á ngưỡng mộ bởi phong cách chơi bóng hiện đại, kỹ chiến thuật khá hoàn hảo. Những cầu thủ mới ngoài đôi mươi đã thi đấu rất chững chạc và nổi bật. Họ dám chơi tấn công tổng lực, dám quây áp sát, pressing toàn sân (điều khá hiếm đối với bóng đá ĐNÁ ở thời điểm đó). Nếu ngày ấy họ có thêm chút kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc thì rất có thể Indonesia đã làm nên chuyện. Trong trận tranh HCĐ, Việt Nam cũng chỉ vượt qua họ nhờ tinh thần quyết tâm và phong độ chói sáng của ngôi sao Hồng Sơn.Sau đó trong 1 lần nói cà phê, chuyện phiếm với Kiatisuk ở Hà Nội, “Zico” Thái đã kể chuyện với tôi về những năm tháng tập luyện tại Huddersfield (nước Anh). Anh nói đó là những năm tháng nặng nề và vất vả nhất trong cuộc đời cầu thủ. Tập luyện với khối lượng rất cao, thời tiết thì khắc nghiệt, lạnh buốt đến thấu xương. Nhưng “Zico” Thái đã cố gắng để vượt qua, bản thân anh cũng rất muốn khẳng định, muốn chứng tỏ anh sẽ là người Đông Nam Á đầu tiên thành công tại Anh. Rất tiếc là ước muốn không thành, nhưng yếu tố quyết định không phải là khả năng chuyên môn mà là yếu tố tầm vóc, thể lực. Nhưng như thế, không có nghĩa là Kiatisuk đã hoàn toàn thất bại. Anh nói với tôi: “ Khi bạn đã từng tập luyện và thi đấu tại Anh, bạn đã vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt ở đó, thì khi quay về thi đấu ở trong những môi trường khác, bạn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi bất cứ chuyện gì nữa…”. Quả thật đến lúc đó tôi mới hiểu tại sao Zico Thái thi đấu tại V- League cực kỳ ung dung, nhàn nhã mà vẫn rất hiệu quả.
Công Vinh từng chiến thắng các cầu thủ Thái Lan, những người đã tập luyện ở châu Âu - Ảnh:Quốc Khánh Công Vinh có thể thành côngKể những câu chuyện cũ để thấy rằng cơ hội thành công của Vinh khi sang Bồ Đào Nha là rất lớn. Bởi mấy lẽ:Thứ nhất: Công Vinh còn trẻ nhưng đã thực sự trưởng thành. Về khả năng chuyên môn anh cũng đang trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp. Trong vòng 5 năm trở lại đây Vinh luôn là tiền đạo hàng đầu của bóng đá VN, với những tố chất đặc biệt của cầu thủ tấn công đã được kiểm chứng trong 1 môi trường tương đối khắc nghiệt như V- League. Nhanh nhẹn nhưng cũng khá khéo léo lại có tư duy chơi bóng khá hiện đại, sẽ không quá khó để Vinh có thể hòa nhập với Leixoes SC. Vả lại phong cách chơi bóng của “Bồ” cũng khá thiên về kỹ thuật, nên Công Vinh sẽ không gặp quá nhiều vấn đề về thể lực, tầm vóc như Kiatisuk đã gặp phải khi thi đấu tại Anh. Thứ hai: Công Vinh là mẫu cầu thủ có tinh thần cầu tiến rất cao, luôn luôn phấn đấu và không bao giờ chịu đầu hàng. Khả năng chịu đựng và vượt qua sức ép cũng đã tiến bộ hơn trước. Điều này sẽ giúp anh rất nhiều trong nhưng tháng ngày khó khăn nơi đất khách. Đã hơn 1 lần Vinh khẳng định tham vọng muốn được thử sức ở nước ngoài, và cũng hơn 1 lần Vinh nói muốn mình được giống như Kiatisuk. Tuổi trẻ cần có hoài bão và tham vọng, dù có thành công hay thất bại thì những gì mà Công Vinh mong muốn và theo đuổi là đáng trân trọng.Thứ ba: Xét cho cùng đây cũng chỉ là 1 chuyến “du học có học bổng tại Châu Âu” mà thôi. Nếu Công Vinh thành công và khẳng định được khả năng của mình, đó là điều tuyệt vời cho Vinh và cho bóng đá VN, còn nếu không anh cũng sẽ có cơ hội được học hỏi, được cọ xát để nâng cao trình độ của mình. Được tập luyện và thi đấu (nếu được chấp nhận) tại môi trường bóng đá đỉnh cao của Châu Âu, chắc chắn anh sẽ có những trải nghiệm thú vị. Còn nhớ trước đây Việt Thắng cũng là cầu thủ khá “hoang dã”, chơi bóng phần nào là bản năng. Nhưng sau thời gian tu nghiệp tại Porto B, anh đã và đang là cầu thủ VN thi đấu với phong cách hiện đại và hiệu quả nhất V- League. Một chuyến đi sẽ tốt cho tất cảĐối với Công Vinh, thì rõ ràng đây thực sự là 1 món quà mà không phải ai cũng may mắn có được, dù trên vai sẽ là cái tên của CLB T&T HN và phần nào là hình ảnh của một nền bóng đá. Nó có thể là ước mơ của rất nhiều cầu thủ Việt Nam.Bóng đá VN không thiếu nhân tài, nhưng nếu thực sự muốn tiến bộ thì phải hòa mình vào dòng chảy của bóng đá thế giới. Thà ra ngoài để biết mình vẫn là nhỏ bé trong thế giới bao la rộng lớn, còn hơn cứ ru rú trong cái “ao làng” tù túng…Đặng Phương Nam
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN