
Dư âm trận HA.GL - TP.HCM: Điên rồ!
Có đến 7 bàn thắng được thực hiện, ngạc nhiên chưa?! Thoạt nghe, nhiều người sẽ lầm tưởng là trong hoàn cảnh nặng nề này, HA.GL và TP.HCM đã lại phô diễn thứ bóng đá tấn công tổng lực. Thực tế thì không hẳn!
(TT&VH) - Có đến 7 bàn thắng được thực hiện, ngạc nhiên chưa?! Thoạt nghe, nhiều người sẽ lầm tưởng là trong hoàn cảnh nặng nề này, HA.GL và TP.HCM đã lại phô diễn thứ bóng đá tấn công tổng lực. Thực tế thì không hẳn!Pha làm bàn đầu tiên từ khá sớm của Evaldo, việt vị! Nhưng cầu thủ TP.HCM có cố phản ứng vị giám biên 1, cũng bằng thừa. Mọi thứ cứ bị cuốn đi và thật bất ngờ, khi đội khách lần lượt ghi 2 bàn nữa, để giành lợi thế dẫn bàn trước giờ giải lao. HA.GL dường như vẫn chưa tìm được thuốc chữa, với những sai lầm mang tính hệ thống của hàng phòng ngự 4 người. Và có thể nói, việc TP.HCM ghi đến 3 bàn vào lưới đội chủ nhà, là có sự giúp sức gián tiếp của hàng phòng ngự HA.GL. Cần lưu ý, rằng trước trận đấu này, thì TP.HCM mới ghi được vỏn vẹn 10 bàn thắng, trong 11 lần làm khách trên sân của đối thủ.Cả Văn Pho và Việt Anh, bộ đôi trung vệ HAGL đá chính ở trận đấu này, đều đứng như trời trồng để chân sút Mario thoải mái tung ra 2 cú dứt điểm liên tiếp, quân bình tỷ số 1 – 1. Pha ghi bàn thứ 2 của Ngọc Bảo thì rõ rồi. Một tình huống lẻn xuống phá bẫy việt vị rất hay. Nhưng ở bàn thua thứ 3, thì đích thị là thủ thành Công Vương đã ngủ gật. Cú lốp bóng của Minh Chuyên, từ khoảng cách đến hơn 40 mét – sát đường biên dọc phía cánh phải theo hướng tấn công, nhưng Công Vương đã đứng sai vị trí thấy rõ.Trong khi đó, hết thảy 4 bàn thắng của “Gỗ” đều được thực hiện rất bài bản, có cả sự tỏa sáng cá nhân (Thái Dương và Lee Nguyễn) và tinh thần đồng đội (giữa Lee Nguyễn và Evaldo ở bàn mở tỷ số, rồi Moustapha với Tăng Tuấn ở bàn thắng san bằng cách biệt 2 – 2). Nhưng lẽ ra, họ đã không nhọc nhằn như vậy. HA.GL ở trận đấu với TP.HCM mang màu sắc: công làm, thủ phá. Đó chính là phần cơ bản, để làm nên trận đấu có một không hai ở Pleiku!TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN